Thí sinh Nguyễn Thu Trà - SBD 20

17/04/2012 09:52
BTC
(GDVN) - Nguyễn Thu Trà, ngày sinh: 14/02/1993, lớp: Báo ảnh K31- Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Năng khiếu/Sở trường: Aerobic, dance sport, múa,…
Năng khiếu/Sở trường: Aerobic, dance sport, múa,…
Sở thích: Aerobic, dance sport, múa, nghe nhạc, shopping, du lịch
Sở thích: Aerobic, dance sport, múa, nghe nhạc, shopping, du lịch
Thành tích cá nhân: Giải nhì đồng diễn và giải ba Dance sport thành phố - HKPĐ
Thành tích cá nhân: Giải nhì đồng diễn và giải ba Dance sport thành phố - HKPĐ
Có thể xem tôi là một con người khá lãng mạn, đa cảm, hay suy nghĩ về cuộc sống. Nhưng tôi cũng rất thực tế, biết dùng cả lý trí và tình cảm để quyết định mọi việc. Tôi luôn tin tưởng rằng nỗ lực có thể giúp ta đạt được thành công, nên tôi luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành các mục tiêu của mình.
Có thể xem tôi là một con người khá lãng mạn, đa cảm, hay suy nghĩ về cuộc sống. Nhưng tôi cũng rất thực tế, biết dùng cả lý trí và tình cảm để quyết định mọi việc. Tôi luôn tin tưởng rằng nỗ lực có thể giúp ta đạt được thành công, nên tôi luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành các mục tiêu của mình.
Đối với tôi, mọi thứ đều sẽ là không thể nếu ta không biết cố gắng. Nhưng cố gắng không có nghĩa là cái gì cũng lao vào, cái gì cũng làm để rồi tự vắt kiệt sức lực bản thân.
Đối với tôi, mọi thứ đều sẽ là không thể nếu ta không biết cố gắng. Nhưng cố gắng không có nghĩa là cái gì cũng lao vào, cái gì cũng làm để rồi tự vắt kiệt sức lực bản thân.
Tôi luôn dành những khoảng thời gian lên facebook nói chuyện với bạn bè, ăn cơm với gia đình, chơi với em, và một vài giây phút lãng mạn cùng “người ấy”. Những giây phút như vậy giúp tôi cân bằng được cuộc sống của chính mình và có thể sức mạnh để làm việc.
Tôi luôn dành những khoảng thời gian lên facebook nói chuyện với bạn bè, ăn cơm với gia đình, chơi với em, và một vài giây phút lãng mạn cùng “người ấy”. Những giây phút như vậy giúp tôi cân bằng được cuộc sống của chính mình và có thể sức mạnh để làm việc.
Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích xem các chương trình truyền hình, và luôn muốn có thể làm được một chương trình như thế. Sở thích ấy đã lớn theo tôi và trở thành một đam mê. Đến bây giờ khi đã được học tập và rèn luyện tại Học viện Báo chí- Tuyên truyền một thời gian, tôi nhận thấy tôi đang có rất nhiều cơ hội với tư cách là một sinh viên. Những cơ hội này có thể giúp tôi hoàn thiện bản thân, khẳng định một phong cách của riêng mình và đạt được những nguyện vọng của bản thân.
Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích xem các chương trình truyền hình, và luôn muốn có thể làm được một chương trình như thế. Sở thích ấy đã lớn theo tôi và trở thành một đam mê. Đến bây giờ khi đã được học tập và rèn luyện tại Học viện Báo chí- Tuyên truyền một thời gian, tôi nhận thấy tôi đang có rất nhiều cơ hội với tư cách là một sinh viên. Những cơ hội này có thể giúp tôi hoàn thiện bản thân, khẳng định một phong cách của riêng mình và đạt được những nguyện vọng của bản thân.
Không ai hoàn hảo cả, và tôi cũng vậy, bản thân tôi còn rất nhiều khuyết điểm mà chắc phải qua thời gian tôi mới có thể sửa đổi được. Nhưng tôi không để những khuyết điểm ấy ảnh hưởng đến những mục tiêu mình đặt ra. Tôi chấp nhận những cái chưa được của mình và học cách sửa đổi, và cứ như thế tôi thấy mình lớn dần lên, hiểu biết thêm nhiều điều…
Không ai hoàn hảo cả, và tôi cũng vậy, bản thân tôi còn rất nhiều khuyết điểm mà chắc phải qua thời gian tôi mới có thể sửa đổi được. Nhưng tôi không để những khuyết điểm ấy ảnh hưởng đến những mục tiêu mình đặt ra. Tôi chấp nhận những cái chưa được của mình và học cách sửa đổi, và cứ như thế tôi thấy mình lớn dần lên, hiểu biết thêm nhiều điều…
BTC