Thí sinh Trần Thị Phượng - SBD 12

17/04/2012 09:54
BTC
(GDVN) - Trần Thị Phượng, ngày sinh: 15/11/1991, lớp: Báo in K30A1- Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Số đo: 87 – 70 – 90
Số đo: 87 – 70 – 90
Năng khiếu/Sở trường: Ca hát, balloon twisting, múa
Năng khiếu/Sở trường: Ca hát, balloon twisting, múa
Sở thích/ Ước mơ: Đọc sách, nghe nhạc, nhiếp ảnh, bơi lội, du lịch, hoạt động từ thiện.
Sở thích/ Ước mơ: Đọc sách, nghe nhạc, nhiếp ảnh, bơi lội, du lịch, hoạt động từ thiện.
Thành tích cá nhân: - Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. - Đạt giải trong triển lãm ảnh do OMO tổ chức.
Thành tích cá nhân: - Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. - Đạt giải trong triển lãm ảnh do OMO tổ chức.
Với cá nhân tôi, những trải nghiệm mà tôi có được kể từ khi chọn nghề báo chưa đủ để tôi có thể đưa ra một phán xét gì. Song, tôi biết trong mình đang sục sôi một tình yêu - đó là tình yêu cho cái nghề của tôi đã chọn - nghề báo.
Với cá nhân tôi, những trải nghiệm mà tôi có được kể từ khi chọn nghề báo chưa đủ để tôi có thể đưa ra một phán xét gì. Song, tôi biết trong mình đang sục sôi một tình yêu - đó là tình yêu cho cái nghề của tôi đã chọn - nghề báo.
“Nghề báo là thư kí của thời đại”. Tôi muốn được cống hiến cho xã hội. Tôi muốn được Đọc, Đi, Nghĩ, Viết thật nhiều, được là một góc của nghề báo.
“Nghề báo là thư kí của thời đại”. Tôi muốn được cống hiến cho xã hội. Tôi muốn được Đọc, Đi, Nghĩ, Viết thật nhiều, được là một góc của nghề báo.
Bút sắc, lòng trong cộng với “lửa” cho tác phẩm của mình. Tôi mong những nhà báo yêu nghề hãy phản ánh đúng sự thật, hãy thổi sự sống vào bài viết, phả tâm hồn mình vào từng câu chữ để nghề báo mãi là một nghề “cao quý”.
Bút sắc, lòng trong cộng với “lửa” cho tác phẩm của mình. Tôi mong những nhà báo yêu nghề hãy phản ánh đúng sự thật, hãy thổi sự sống vào bài viết, phả tâm hồn mình vào từng câu chữ để nghề báo mãi là một nghề “cao quý”.
“Tôi tin mình sẽ đi đến hết con đường đầy khổ đau và hạnh phúc, đơn độc và sáng tạo nhưng ngạo nghễ và kiêu hãnh…” Khổ đau và hạnh phúc song hành nhưng tôi tin chỉ cần có tình yêu nghề.
“Tôi tin mình sẽ đi đến hết con đường đầy khổ đau và hạnh phúc, đơn độc và sáng tạo nhưng ngạo nghễ và kiêu hãnh…” Khổ đau và hạnh phúc song hành nhưng tôi tin chỉ cần có tình yêu nghề.
Tranh cãi vì tình yêu thì muôn thuở không dứt. Và đối với nghề báo cũng vậy thôi…..Tôi muốn là một góc nhỏ cho nghề báo………
Tranh cãi vì tình yêu thì muôn thuở không dứt. Và đối với nghề báo cũng vậy thôi…..Tôi muốn là một góc nhỏ cho nghề báo………
BTC