Quá mê ghế nóng tuyển Anh, Redknapp thả Tottenham rơi tự do?

28/04/2012 07:33
DUY HỒNG (Bóng đá+)
(GDVN) - Trở thành ứng cử viên số 1 cho ghế HLV trưởng tuyển Anh, Harry Rednapp lại để đội bóng CLB ông đang dẫn dắt rơi tự do.
Có rất nhiều cầu thủ Tottenham đã phàn nàn với chủ tịch Daniel Levy về cách HLV Harry Redknapp sử dụng nhân sự và chiến thuật trong thời gian gần đây.
Loạn ở Tottenham: Cầu thủ muốn lật Redknapp
Loạn ở Tottenham: Cầu thủ muốn lật Redknapp
 
Đứng thứ ba trên BXH Premier League rất lâu nhưng không hiểu vì lý do gì đến đầu tháng 4, Tottenham của HLV Harry Redknapp đã rơi thẳng xuống vị trí thứ 5 khi chỉ thắng 1 trận trong 9 trận gần đây tại giải Ngoại hạng. Mới nhất, họ thảm bại 1-5 trước Chelsea (trong một trận derby London) ở bán kết FA Cup. Rõ ràng với thực lực và quyết tâm của mình, Tottenham xứng đáng có vị trí cao hơn nhưng nếu trong ba vòng đấu cuối cùng, họ không thể tìm lại niềm vui chiến thắng, có lẽ Redknapp và các học trò đành an phận với vị trí dự Europa League mùa tới.

Có thể việc đang cân nhắc lời mời dẫn dắt ĐT Anh của FA đang khiến ông Redknapp phân tâm và khi VCK EURO 2012 rất gần, chiến lược gia 65 tuổi này không còn tỉnh táo và tập trung cần thiết dù trước đó ông tuyên bố sẽ làm hết sức mình để giúp Tottenham có vé dự Champions League mùa tới.

Theo thông tin từ báo Anh, một số cầu thủ Tottenham đã bí mật gặp gỡ chủ tịch Levy để phàn nàn về cách sắp xếp nhân sự, chiến thuật. Thậm chí có người đã bất hòa với HLV Harry Redknapp trong thời gian gần đây. Nguồn tin đó cho hay: "Các cầu thủ không hài lòng về những gì Redknapp chuẩn bị trước mỗi trận đấu trong hơn một tháng qua. Ông ấy cho các cầu thủ tập với sơ đồ 4-5-1 nhưng ra sân lại đá 4-4-2 và ngược lại. Điều đó khiến cho rất nhiều người gặp khó khăn trong việc thích nghi và đá đúng với chiến thuật đề ra".

"Có quá nhiều cầu thủ phải chơi liên tục trong một thời gian dài và có hiện tượng quá tải. Nhiều người chơi tới 49 trận. Những Gareth Bale, Luka Modric, Scott Parker, Kyle Walker, Brad Friedel, Benoit Assou-Ekotto, Younes Kaboul và Adebayor là ví dụ rất điển hình khi họ phải ra sân liên tục kể từ kỳ nghỉ Giáng sinh tới giờ. Điều đó lý giải vì sao kết quả của đội bóng đi xuống một cách thảm hại".

"Nhìn sang Man United, đội hình của họ được Sir Alex được xoay tua rất hợp lý và năm nào cũng vậy, họ cũng đi tới đích cuối cùng và có được thành công. Tottenham nên học theo mô hình đó và Redknapp nên xem lại cách quản lý, điều chỉnh nhân sự của mình".

Việc nhiều cầu thủ Tottenham quá tải và chơi dưới phong độ ở giai đoạn nước rút có lỗi lớn từ Redknapp khi ông đẩy đi khá nhiều cầu thủ tốt như Roman Pavlyuchenko, Steven Pienaar, Sebastien Bassong và Vedran Corluka để lấy về bộ đôi Louis Saha, Ryan Nelsen - những người quá mẫn cảm với chấn thương.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
DUY HỒNG (Bóng đá+)