Rẻ tiền, cao cấp như ông bầu Phước Sang!

31/01/2013 08:49
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Nếu kể đến dòng phim hài bình dân, có lẽ Phước Sang là “ông trùm”. Nhưng nếu làm phim nghệ thuật, ông bầu này sẵn sàng "chơi tới"…
Nhắc đến Phước Sang, có lẽ khán giả sẽ nhớ đến những bộ phim chiếu Tết hài mang đậm chất bình dân như: Hello! Cô Ba, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Phát tài…Các nhân vật trong phim của Phước Sang có vẻ tưng tửng, nhí nhố khiến khán giả phải bật cười khi xem. Cười xong đó, rồi lại tắt tiếng cười để suy ngẫm về mình…

Rẻ tiền, nhảm nhí?
Ngộ một điều, dù biết những bộ phim hài chiếu Tết của Phước Sang “rẻ tiền” nhưng khán giả vẫn ùn ùn đến rạp, mua vé vào xem. Dân trong nghề, kháo nhau rằng Phước Sang được Tổ nghiệp đãi, dân ngoài nghề chịu móc tiền ra mua vé thì nghĩ đơn giản: “Làm lụng quanh năm, vất vả lắm rồi, tốn vài chục ngàn để được cười thoải mái trong hai tiếng đồng hồ, chẳng có gì là phí phạm. Quá…rẻ tiền”. Cụm từ “rẻ tiền” gắn với  những bộ phim hài của Phước Sang, có lẽ mang ý nghĩa này. Và cứ đến mùa Tết, Phước Sang lại hốt vào khoảng trên 20 tỷ đồng bằng chiêu trò chọc cười thiên hạ. Điều đó cho thấy, trong thời buổi “cơm áo, gạo tiền” , con người có “nhu cầu” được cười rất cao. Phước Sang đã khôn ngoan nắm bắt cơ hội và “bắt” người ta mua nụ cười bằng…tiền. Lê Tuấn Anh, cựu diễn viên, bây giờ là đạo diễn, người bạn thân của Phước Sang, trong những lúc trà dư, tửu hậu thường hay chọc Phước Sang: “Con người của mày ở ngoài hài hước thế nào, phim của mày y như vậy…”. Câu nhận xét này rất đúng. Ở ngoài đời, tính tình Phước Sang hiền lành, chất phác, hay cười. Ông bầu này có thể cười ngay cả lúc rơi vào hoàn cảnh éo le nhất. Bạn bè cùng trang lứa thích đi chung với anh, chỉ đơn giản là vì anh có thể...chọc cười được họ.
Đạo diễn, diễn viên Lê Tuấn Anh, tác giả bài viết và "ông bầu" Phước Sang.
Đạo diễn, diễn viên Lê Tuấn Anh, tác giả bài viết và "ông bầu" Phước Sang.
Khán giả trẻ bây giờ, chỉ biết Phước Sang ở vai trò nhà sản xuất phim, ít ai biết cách đây gần 20 năm, Phước Sang là một “cây hài” có tiếng, chạy sô khắp các sân khấu trên cả nước, tham gia hàng chục phim lớn, nhỏ. Anh chọc cười khán giả bằng nét diễn tự nhiên, ở ngoài đời chất phác thế nào, trong nghệ thuật như thế ấy, không màu mè, “thêm mắm dặm muối”. Chính vì vậy, khi xem anh diễn, khán giả thấy mình ở trong nhân vật, rất đời, rất thật.  Anh đã truyền duyên hài ấy vào các bộ phim hài của mình. Tết năm nay, sau những sự cố tài chính,  tưởng chừng làm Phước Sang ngã quỵ, nhưng gần tết, ông bầu này bất ngờ “tung chưởng” bằng bộ phim hài Yêu em! Anh dám không, với dàn diễn viên “hùng hậu”: NSƯT Việt Anh, Thanh Thuỷ, Nhật Cường, Hiếu Hiền, Đan Trường, Hoàng Sơn, Trấn Thành, Miu Lê, Tiểu Bảo Quốc…
Đàn Trường và Trấn Thành trong phim Yêu em! Anh dám không?
Đàn Trường và Trấn Thành trong phim Yêu em! Anh dám không?
Nội dung phim không có gì mới: Một anh chàng sinh viên sống lý tưởng, muốn giúp đỡ những người yếu thế nhưng luôn lận đận trong cuộc sống. Nhưng cách thể hiện của phim lại mới mẻ hoàn toàn, giống như cũng miếng thịt đó, nhưng người đầu bếp tài năng biết cách chế biến thành những món ăn lạ miệng cho thực khách. Quê ở Vĩnh Long, Phước Sang biết cách lồng những chuyện dở khóc, dở cười trong cuộc sống hàng ngày của người miền Tây sông nước như: Chuyện lấy chồng Đài Loan, chuyện hàng xóm cạnh hoẹ, hơn thua từng lời ăn tiếng nói, nhưng rồi lại thương nhau, xí xoá bỏ qua cho nhau trong mọi chuyện… Từng thước phim, khung hình thể hiện trọn vẹn cảnh ruộng vườn xanh mát, cũng như tính khí khẳng khái, bộc trực rất dễ thương của người nông dân Nam Bộ. Phim chưa công chiếu, chưa ai được xem phim Yêu anh! Em dám không? của Phước Sang, ngoài bạn bè thân thiết của anh, nhưng cũng như mọi năm, đã  râm ran lời ra, tiếng vào: “Cha nội Phước Sang làm phim này, chắc cũng hài nhảm, rẻ tiền thôi!”. Lời chê bai tới tai “cha đẻ” của bộ phim, thay vì tự ái, tức giận, Phước Sang rung đùi đắc ý: “Chuyện chê, khen là rất bình thường. Tui tiếc là những người đang chê, họ chưa bao giờ xem bộ phim này của tui mà chỉ đoán mò. Tui đã dốc hết sức để làm phim này, tui tin chắc là khán giả sẽ cười nghiêng ngã. Mọi người cứ chờ xem!”. Nếu dạo quanh thị trường phim tết, có thể thấy các món ăn “sang” trong một mâm tiệc: Mỹ nhân kế, Thạch Sanh, Nhà có 5 nàng tiên, Lọ Lem Sài Gòn, Hiệp sĩ guốc vông… thì phim Yêu anh! Em dám không? của Phước Sang chấp nhận làm món ăn bình dân nhất. Chưa chắc một món ăn bình dân mà không có nhiều người khoái khẩu! Trong một bàn tiệc sang trọng, có đầy đủ sơn hào hải vị, người ta vẫn chọn và cảm thấy ngon miệng với món “quê mùa”, dân dã nhất bàn, đó là món rau luộc chấm kho quẹt! Khi con người ta quá thừa mứa thịt, cá…sẽ tự tìm đến những món dân dã, bình dân, ăn vào cảm thấy “nhẹ bụng”, như một nhu cầu. Đó cũng là quy luật bình thường của cuộc sống. Ai nói tui không làm được phim nghệ thuật? Trong những lúc đàn đúm bạn bè, mỗi khi Phước Sang lỡ nói một câu nào đó, mang tính hài hước, anh bị bạn bè chọc: “Mày hài… rẻ tiền như phim của mày đó”. Mọi người phá lên cười. Biết bạn bè chọc ghẹo, Phước Sang không giận, làm vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hóm hỉnh, đáp trả: “Mày coi phim Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử của tao làm chưa? Coi để đả phá tư tưởng đi cưng! Thằng bạn của mày không phải chỉ biết làm phim hài đâu mà làm phim nghệ thuật cũng rất…cao cấp đó! Mà nè, phim hài của tao làm không rẻ tiền đâu, mỗi bộ phim cũng ngốn ít nhất cả chục tỷ, có đầu tư đàng hoàng nhé…”. Câu nói hóm hỉnh của Phước Sang, không phải là anh đang “nổ” hay đang cố biện hộ cho mình, mà là một thực tế. Bộ phim Áo lụa Hà Đông dài 135 phút do Phước Sang sản xuất đã được đạo diễn Lưu Huỳnh đầu tư nhiều công sức để viết kịch bản trong vòng 5 năm. Vị đạo diễn danh giá này đã chăm chút từng chi tiết nhỏ của bộ phim. Áo lụa Hà Đông đã trở thành một trong những bộ phim nhựa mang tính nghệ thuật ăn khách nhất năm 2006 tại Việt Nam, doanh thu đã mang về cho Phước hàng chục tỷ đồng. Tính nghệ thuật, cũng như nhân văn của Áo lụa Hà Đông, đã giúp bộ phim này giành giải Cánh diều vàng cho hạng mục phim xuất sắc nhất năm 2006, là bộ phim nhựa đại diện cho Việt Nam tham dự đề cử  giải Oscar cho Phim ngoại ngữ hay nhất lần thứ 80. Kế đó, tại Liên hoan phim Busan, đạo diễn Lưu Huỳnh đã đoạt luôn Giải Bình chọn của khán giả dành cho đạo diễn, nhờ vào bộ phim này.
Ngồi lì trong văn phòng, bên một chồng giấy tờ sổ sách, ăn qua loa thế này là chuyện thường ngày của....Phước Sang.
Ngồi lì trong văn phòng, bên một chồng giấy tờ sổ sách, ăn qua loa thế này là chuyện thường ngày của....Phước Sang.
Bộ phim mang tính nghệ thuật thứ 2 của “ông bầu” Phước Sang , phải kể đến Huyền thoại bất tử, cũng do đạo diễn Lưu Huỳnh làm đạo diễn. Bộ phim võ thuật xây dựng nhân vật chính từ huyền thoại Lý Tiểu Long, bôn ba đi tìm hài cốt cha tại Mỹ. Tuy có doanh thu không cao như Áo lụa Hà Đông nhưng Huyền thoại bất tử đã ghi một dấu ấn trong cuộc đời làm nhà sản xuất phim của Phước Sang, tạo cho anh một uy tín lớn với đồng nghiệp, với khán giả. Cách làm phim của Phước Sang, lúc “rẻ tiền”, lúc “cao cấp”, cũng giống như cách sống của anh. Mới thấy Phước Sang ngồi nhâm nhi cà phê cà phê ở một khách sạn 5 sao nhưng vài tiếng đồng hồ sau, cũng có thể bắt gặp anh ngồi vỉa hè, uống cà phê với bạn bè. Mới thấy anh đi xe ôm hôm qua, hôm nay có thể thấy anh đi bằng chiếc Audi bóng loáng… Chuyện Phước Sang ngồi lì trong văn phòng, miệt mài với công việc phim ảnh, ăn qua loa một gói mì ăn liền là chuyện thường ngày. Người bạn thân của anh, đạo diễn - diễn viên Lê Tuấn Anh phải nhắc nhở: "Mày say mê công việc cũng vừa vừa thôi, phải nghĩ đến sức khoẻ. Làm nhiều cho cố, cũng ăn được ngày 3 bữa cơm, có hơn được đâu?". Vậy mà, khi đi với bạn, anh luôn muốn dẫn bạn bè vào những nhà hàng sang trọng, chỉ vì muốn bạn bè của mình được ăn ngon.... Phước Sang cười vui: “Cuộc sống càng đơn giản, càng dễ chịu. Đừng bao giờ áp đặt cho mình…”
Lê Ngọc Dương Cầm