Còn nhớ hồi năm 2009, Defoe đã bị cảnh sát gô cổ vào đồn vì tội lái xe khi vẫn trong thời hạn thi hành án phạt treo bằng lái. Bất kể luôn thanh minh với cảnh sát rằng đã hết hạn thi hành án phạt nhưng Defoe vẫn phải tiếp tục ngôi trong đồn cảnh sát đồng thời bị giam xe. Chuyện đã là quá khứ, Defoe sau đó cũng được thả nhưng tiền đạo này vẫn nhất quyết làm cho ra nhẽ khi thuê luật sư đưa… cảnh sát ra tòa. Cũng bởi một phần sau đó cảnh sát đã không ít lần làm phiền nhiễu Defoe. Hết chặn xe hỏi giấy tờ giữa đường rồi lại bắt giữ xe của Defoe vô tội vạ. Lý do họ đưa ra là… nghi ngờ chiếc Ferrari mà Defoe lái là hàng ăn cắp.
Cuối cùng Defoe cũng được nở nụ cười chiến thắng |
Thắm thoắt đã 3 năm, những lần đến tòa nhiều không kể siết rồi cũng giúp Defoe có ngày được hái quả. Trong phiên xử mới nhất, chủ tọa đã tuyên bố Defoe trắng án. Nghĩa là ở thời điểm anh bị cảnh sát vùng Essex bắt giam cách đây 3 năm thì Defoe đã mãn hạn treo bằng. Đồng nghĩa anh lái xe là hoàn toàn hợp lệ và hành động cảnh sát bắt giữ tiền đạo của Tottenham là sai trái. Điều Defoe cần duy nhất ở cảnh sát là lời xin lỗi bồi hoàn nhân phẩm cho anh. Cảnh sát đã xin lỗi Defoe với dòng thư: “Chúng tôi xin lỗi vì đã bắt giữ khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn. Chúng tôi xin thừa nhận những sai trái đã mắc phải”.
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Còn theo quy định của tòa là hình thức nộp phạt thì Defoe cũng chỉ yêu cầu cho lấy lệ (vài ngàn bảng). Theo bạn bè của Defoe, anh sẽ mang số tiền được đền bù đi làm từ thiện.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |