Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Sát thủ máu lạnh giết cả nhà người yêu cướp xe máy đã có vợ, con

25/12/2012 10:03
Theo Nld.com.vn
2 tiền án, 1 tiền sự về các tội trôm, cướp tài sản song vừa mãn hạn 10 năm tù mới được 4 tháng, Lê Thanh Đại (31 tuổi, ở Hải Phòng) đã gây ra vụ thảm án nghiêm trọng, dã man nhất ở Thái Bình, cướp đi 3 mạng người một lúc.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 24.12, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt Lê Thanh Đại (SN 1981, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) đề điều tra về tội giết người và cướp của.
Đại là nghi can sát hại dã man cả 3 người trong một gia đình ở phố Doãn Khuê, phường Phúc Khánh (TP Thái Bình) ngày 23.12 để cướp đi xe máy Honda Wave, máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.
Theo đánh giá của Công an tỉnh Thái Bình, đây là một trong những vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, dã man nhất xảy ra tại Thái Bình từ trước đến nay. Hung thủ đã ra tay một cách tàn độc, vô lương tâm, gây bất bình, phẫn uất trong dư luận quần chúng.
Lê Thanh Đại sau khi bị bắt giữ tại cơ quan công an
Lê Thanh Đại sau khi bị bắt giữ tại cơ quan công an

Sau khi Lê Thanh Đại bị khởi tố và bắt giữ về các tội giết người và cướp tài sản, Trung tá Phạm Văn Tải - Phó công an Phường Bắc Sơn -  cho biết, Đại từng phải chịu án 10 năm tù và có 2 tiền án, 1 tiền án về các tội cướp và trộm cắp tài sản. Trung tá Tải cho biết thêm, gia đình Đại có 3 anh chị em, Đại là thứ 2. Bố Đại là một sĩ quan quân đội, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nay đã nghỉ hưu.
Trong khi đó, bà con tổ 15 (phường Bắc Sơn), nơi gia đình Đại sinh sống vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe người hàng xóm vừa mới ra tù vài tháng đã phạm tội ác dã man. Đầu đường cuối ngõ, đâu đâu cũng thấy những người hàng xóm của Đại xôn xao về những "chiến tích" bất hảo của gã sát nhân máu lạnh này.
Anh N.V.T., hàng xóm sống gần nhà Đại, cho biết, Đại theo học Đại học Dân lập Hải Phòng đến năm thứ 2 thì đi tù vì trộm cắp tiền của thầy giáo dạy mình.
Ra tù, Đại lên Hà Nội với mong muốn lập nghiệp tại đây. Được một thời gian, Đại quen chị Hoàng T.T. (SN 1983, quê ở Đô Lương, Nghệ An), một cô gái xứ Nghệ có ngoại hình xinh xắn. Đại mê T. như điếu đổ.
Sau khi được giới thiệu với gia đình Đại, chị T. đồng ý nhận lời yêu vì thấy gia đình Đại thật nền nếp, có bố là sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Khi đó, chị T. không hề mảy may biết về quá khứ bất hảo của Đại.
Yêu T. chưa được bao lâu, ngựa quen đường cũ, Đại tiếp tục cướp 2 chiếc xe máy ở Hà Nội. Lúc này, T. đã có bầu và đám cưới lặng lẽ được tổ chức. Ngay sau đám cưới, Đại bị bắt giữ và chịu án 10 năm tù giam.
Tháng 8.2012, Đại ra tù. Dù đã có một đứa con chung sinh năm 2004 nhưng không chịu nổi lối sống lẫn tính cách của chồng, chị T. đã đệ đơn li dị lên tòa. Gần một tháng nay, chị T. dắt con lên Hà Nội kiếm việc để đoạn tuyệt với người chồng, người cha tội lỗi. Ngôi nhà mà bố mẹ Đại xây cho hai mẹ con chị T. nương thân lúc Đại đi tù giờ khóa im ỉm.
Tiếp xúc với bố Đại và các thành viên gia đình sau vụ thảm án kinh hoàng, chúng tôi thấy các thành viên trong gia đình kẻ sát nhân máu lạnh đều là những người có học thức và lịch thiệp.
Mới sau một đêm nghe tin dữ mà tóc bố Đại đã bạc đi nhiều. Ông từ chối tất cả câu hỏi của phóng viên và chỉ lắc đầu: “Bây giờ gia đình tôi rất đau buồn, tinh thần của tôi không ổn định nên không thể trả lời. Mong mọi người thông cảm”.
Sau cặp kính lão là một đôi mắt đỏ hoe và nỗi đau tê tái của người cha. 
Theo Nld.com.vn