'Sư tử' Milito tỏa sáng, Inter hạ đẹp AC Milan

16/01/2012 08:08
Dương Trần
(GDVN) - Một trận đấu rất đáng chú ý nhưng nó lại diễn ra không được như nhiều người mong đợi, đặc biệt là trong hiệp một.

Được chơi trên sân nhà, HLV Max Allegri sử dụng sơ đồ 4-3-1-2, với cặp tiền đạo Ibrahimovic-Pato. Đá ngay phía sau bộ đôi cầu thủ này là Emanuelson. Trong khi đó, Inter cũng chơi với sơ đồ hai tiền đạo, nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ: hàng tiền vệ của đội khách gồm 4 tiền vệ giăng ngang.


Sức nóng của trận đấu bắt đầu lan tỏa trên khắp khán đài, còn dưới sân cầu thủ của hai đội thi đấu đầy nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm tạo lợi thế cho đội nhà. Tuy nhiên, do quá hiểu nhau nên trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, với ít cơ hội ăn bàn được tạo ra.

Trận đấu diễn ra khá nhạt trong hiệp một.
Trận đấu diễn ra khá nhạt trong hiệp một.

“Điểm nhấn” trong 30 phút đầu của hiệp một có lẽ là chấn thương của Motta khiến anh phải nằm sân và cú sút đi vọt xà ngang của tiền vệ trái Alvarez.

Để tạo ra sự khác biệt, cả hai HLV đều có những chỉ đạo cụ thể đến các cầu thủ. Thế nên, về những phút cuối của hiệp một, trận đấu diễn ra đỡ…buồn ngủ hơn. Phút thứ 39, từ cú tạt bóng khá đẹp mắt bên cánh trái  của Nagatomo, Alvarez có cơ hội rất tốt để dứt điểm, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Abbiati đã cứu cho AC Milan một bàn thua trông thấy.

Trên đà hưng phấn, Inter liên tiếp dồn ép hàng thủ đội chủ nhà vào thế khó. Nhưng không để đối phương “bắt nạt” quá nhiều, AC Milan tung đòn đáp trả bằng cú sút dội xà ngang của Van Bommel sau đường chuyền của Pato ở phút thứ 44.

Đội trưởng của Inter xứng đáng là ngôi sao sáng nhất của trận đấu.
Đội trưởng của Inter xứng đáng là ngôi sao sáng nhất của trận đấu.

Sau giờ nghỉ giải lao, kịch bản của trận đấu tiếp tục khá giống với những phút đầu của hiệp một. Nhưng trong một thế trận giằng co như thế này, sự tỏa sáng đúng lúc của một ngôi sao sẽ làm nên sự khác biệt lớn.

Phút thứ 53, nhận đường chuyền từ người đồng hương Zanetti, Diego Milito tung ra một cú sút chéo góc hạ gục thủ môn AC Milan, mở tỷ số trận đấu trong niềm vui vô bờ bến của các Interista. Phải nói rằng, trong pha làm bàn đẳng cấp này, ngoài sự xuất sắc của Zanetti và Milito, còn cần phải nói đến sai lầm của hàng thủ Milan, đặc biệt là Abete.

Sau khi nhận bàn thua, đội chủ nhà chơi khá lúng túng và nóng nảy khiến trọng tài phải sử dụng tới thẻ vàng để “làm mát” cái đầu nóng của Boateng. Đến phút thứ 66, nhằm tăng cường hàng công, HLV Max Allegri quyết định tung Robinho vào sân. AC Milan từ sơ đồ 2 tiền đạo chuyển sang sơ đồ 3 tiền đạo.
Milito ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Milito ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ngay lập tức sự điều chỉnh này phát huy hiệu quả khi AC Milan tạo ra được một số cơ hội, tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém duyên Ibrahimovic lại không tận dụng được để đem về bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà.

Bên kia chiến tuyến, để giữ nhịp trận đấu, Inter chủ động chơi chậm lại, đồng thời HLV Ranieri tung tiền vệ dày dạn kinh nghiệp Sneijder vào sân. Không lâu sau, người đồng nghiệp của “Gã thợ hàng” đánh canh bạc cuối cùng khi cho lão tướng Seedorf rời băng ghế dự bị.

Kẻ cần bàn thắng, người muốn bảo toàn kết quả mong manh đã làm cho những phút cuối diễn ra khá căng thẳng và hồi hộp. Phút thứ 83, từ khoảng cách chừng 20m, Pato tung ra một cú sút khá uy lực, nhưng thủ môn Julio Cesar đã phản xạ tuyệt vời để đẩy bóng ra khỏi khung thành.

Nỗi buồn thua trận của AC Milan.
Nỗi buồn thua trận của AC Milan.

Trong nỗ lực tuyệt vọng, HLV Max Allegri tung El Sharaawy vào sân, với hi vọng cầu thủ này sẽ cứu thu cho AC Milan. Tuy nhiên, sự chặt chẽ nơi hàng phòng thủ Inter đã buộc các cầu thủ đội chủ nhà phải ngậm ngùi với một trận thua có tỷ số 1-0.

Với chiến thắng này, Inter đã sống lại cơ hội vô địch, bởi khoảng cách giữa họ và AC Milan vào lúc này chỉ là 5 điểm, còn với đối thủ Juventus, thầy trò Ranieri chỉ kém có hai trận thắng mà thôi.

Xem ra, cuộc đua đến ngôi vô địch Serie A mùa này bắt đầu đi vào giai đoạn gây cấn.

Đội hình thi đấu
AC Milan: 32 Abbiati; 20 Abate, 13 Nesta, 33 Thiago Silva, 19 Zambrotta; 27 Boateng, 4 Van Bommel, 22 Nocerino; 28 Emanuelson; 7 Pato, 11 Ibrahimovic.

Inter: 1 Julio Cesar; 13 Maicon, 6 Lucio, 25 Samuel, 55 Nagatomo; 4 Zanetti, 8 Thiago Motta, 19 Cambiasso, 11 Alvarez; 22 Milito, 7 Pazzini.

Ghi bàn: Milito (53)

Tỷ số chung cuộc: AC Milan 0-1 Inter
Dương Trần