Sir Alex khóc lóc thảm thiết đòi Mancini trả cúp

15/05/2012 04:00
Cao Hương
(GDVN) - Nếu coi Premier League 2011-2012 là một bộ phim dài tập thì trận đấu giữa Man City gặp QPR là tập phim hấp dẫn nhất. Họa sĩ vẽ tranh biếm họa của tờ Goal thậm chí còn gọi trận đấu này là “The Greatest Show on Earth” (Màn trình diễn tuyệt vời nhất hành tinh).

Cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh năm nay hấp dẫn đến tận những phút cuối cùng. Chiến thắng trước Sunderland của Man United tưởng như đã giúp họ lên ngôi vương. Nhưng điều đó đã trở thành vô nghĩa, bởi 2 bàn thắng liên tiếp trong 5 phút bù giờ đã giúp Man City có chiến thắng 3-2 trước QPR, và chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League sau 44 năm dài đằng đẵng chờ đợi. Roberto Mancini đã vẽ ra một kịch bản quá tuyệt vời và hấp dẫn tại Etihad để khép lại bộ phim dài tập của nước Anh.

Cao Hương