Hàng loạt sản phụ tử vong chỉ trong vòng 1 tháng

09/09/2013 07:19
Liễu Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Chỉ trong một tuần, liên tiếp những thông tin về cái chết tức tưởi của các sản phụ khiến dư luận không khỏi choáng váng và bức xúc.
Sản phụ tử vong tại bệnh viện Phụ sản nhi Bình Dương

Báo Tuổi trẻ đưa tin, sản phụ Vũ Thị Thúy (28 tuổi, kế toán của Công ty chế biến gỗ RK Resources tại xã Lai Uyên, huyện Bến Cát) đã tử vong tại Bệnh viện Phụ sản nhi Bình Dương (TP Thủ Dầu Một) vào ngày 7/9.

Theo chồng nạn nhân, chị Thúy nhập viện lúc 19g ngày 7/9 và sinh một bé trai nặng 2,5kg, sức khỏe bé bình thường. Tuy nhiên, một lúc sau chị Thúy cảm thấy khó thở, người nhà đề nghị bệnh viện gọi xe cấp cứu để chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng không được kíp trực chấp nhận. Tới 21g30 cùng ngày, chị Thúy tử vong tại bệnh viện.

Chồng sản phụ (áo xanh) và gia đình, đồng nghiệp đau đớn trước cái chết của sản phụ Vũ Thị Thúy - Ảnh: BÁ SƠN
Chồng sản phụ (áo xanh) và gia đình, đồng nghiệp đau đớn trước cái chết của sản phụ Vũ Thị Thúy - Ảnh: BÁ SƠN

Theo bản cam kết bệnh viện ký với gia đình nạn nhân, nguyên nhân sản phụ Vũ Thị Thúy tử vong có thể do “phù phổi cấp, nghi bệnh lý van tim” và “không loại trừ nguyên nhân do thuyên tắc ối”. Đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết hiện chưa thể khẳng định chính thức nguyên nhân vụ việc vì phải thành lập hội đồng y khoa để thẩm định. Riêng bệnh viện từ chối trả lời các câu hỏi của báo chí về vụ việc.

Như vậy, trong vòng 12 tháng qua, đây là trường hợp sản phụ thứ 2 tử vong bất thường tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương.

Hai mẹ con sản phụ chết tức tưởi tại bệnh viện Cần Thơ

Tờ Vietnamnet đưa tin, sau 5 ngày nhập viện, sáng 7/8, sản phụ Trần Thị Phượng (39 tuổi, trú tại ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) sinh hạ một bé gái. Tuy nhiên, sau đó cả 2 mẹ con sản phụ đều tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết, chiều 2/8, sản phụ Phượng có dấu hiệu chuyển dạ đã được gia đình đưa đến Khoa sản (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) trong tình trạng đau bụng, ra huyết hồng. Ngày 3/8, kết quả siêu âm được bác sĩ chẩn đoán là mang thai 29 tuần tuổi, bị “nhau tiền đạo”.

Sau đó, bệnh nhân được kê đơn để người nhà mua thuốc và tiêm cho sản phụ. Đến ngày 4/8, chị Phượng tiếp tục được đưa đi siêu âm và người nhà nhận được câu trả lời từ các bác sĩ: “Không phải nhau tiền đạo mà là thai quay đầu, khô nước ối và thai có triệu chứng hư”.

Người nhà làm thủ tục để nhận thi thể về quê an táng.
Người nhà làm thủ tục để nhận thi thể về quê an táng.

Đến 21h ngày 6/8, chị Phượng đau bụng dữ dội, sốt cao và người nhà cuống cuồng gọi bác sĩ đến thăm khám. Tuy nhiên, không có một bác sĩ nào qua thăm khám, chỉ có một nữ điều dưỡng qua đo nhiệt độ rồi bỏ đi, không quan tâm đến sự nguy kịch sản phụ. Khoảng 15 phút sau chị Phượng vẫn tiếp tục đau, nóng sốt cao.

Khoảng 2h sáng ngày 7/8, sản phụ Trần Thị Phượng sinh hạ một bé gái nặng 1,7kg đã tử vong. Sau khi sinh xong, sức khỏe sản phụ rất yếu. Lúc này, các bác sĩ mới tức tốc dồn sức để cứu người và đặt máy thở ô xy. Tuy nhiên, chị Phượng đã tử vong vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày.

Sáng cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TP. Cần Thơ và Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành khám nghiệm tử thi, nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến việc mẹ con sản phụ Trần Thị Phượng tử vong.
Sản phụ tử vong, gia đình "bắt đền" Bệnh viện Đa khoa TP Vinh

Báo Người lao động đưa tin về cái chết chết bất thường của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Vinh (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). 

Vào sáng ngày 5/9, hàng trăm người nhà bệnh nhân đã kéo đến bao vây và đập phá tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Người nhà sản phụ bức xúc bao vây trước bệnh viện.
Người nhà sản phụ bức xúc bao vây trước bệnh viện.

Theo thông tin từ người nhà chị Vinh, khoảng 10 giờ tối ngày 4/9, chị Vinh đau đẻ và được gia đình đưa đến Khoa sản Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Tại đây, chị được các bác sĩ cho uống thuốc, đến khoảng 3 giờ sáng 5/9 thì sản phụ cùng thai nhi tử vong.

Bức xúc vì cho rằng bệnh viện đã không chữa trị kịp thời dẫn đến cái chết của mẹ con chị Vinh, sáng 5/9, hàng trăm người nhà sản phụ đã kéo đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh phản đối. Một số người quá bức xúc đã có hành vi đập phá, thậm chí, gia đình đã đưa xác mẹ con sản phụ để trước sảnh bệnh viện.

Hiện nguyên nhân cái chết bất thường của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Vinh đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
Liễu Phạm (Tổng hợp)