Thư gửi mẹ nơi tâm dịch: Mẹ ơi cố lên! Con tự hào vì mẹ là người hùng thầm lặng

07/06/2021 06:29
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thật cảm động khi đọc bức thư của bạn Quang Minh (lớp 6A1) gửi mẹ đang đi làm nhiệm vụ ở tâm dịch.

Những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 tại một số địa phương, nhất là tại “tâm dịch” Bắc Giang, Bắc Ninh luôn thu hút sự quan tâm của cả nước.

Dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát khi chưa kết thúc năm học 2020-2021, chính vì vậy nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ hè sớm và học sinh Hà Nội cũng không ngoại lệ.

Đã qua 4 tuần học trò được nghỉ hè nhưng với các chiến sỹ áo trắng thì những ngày tháng 5 vừa qua và ngay cả bây giờ luôn phát huy trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để sát cánh cùng nhân dân "đánh giặc" COVID-19.

Không chỉ tình nguyện ngày đêm truy vết lấy mẫu những người nghi ngờ mắc COVID-19, những “chiến binh áo trắng” còn thầm lặng ngày đêm phân luồng, cách ly, xét nghiệm, khám bệnh và điều trị chăm sóc cho những người bệnh COVID-19 đang điều trị. Họ đã thực sự quên mình để bảo vệ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Tạ Thị Tam Hà - Hiệu phó trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Xa La (Hà Đông, Hà Nội) cho hay: Cảm động trước những hy sinh thầm lặng của các y bác sỹ, các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, các bạn học sinh của Hệ thống giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Xa La dù đang ở nhà phòng chống dịch nhưng vẫn hưởng ứng sôi nổi Cuộc thi sáng tác: “Em biết ơn các chiến sỹ áo trắng" qua các bài thơ, bức thư, tranh vẽ, lời ca, tiếng hát….để gửi lời cảm ơn và cổ vũ, động viên tinh thần các chiến sỹ áo trắng.

Hoạt động này vừa giúp giáo dục cho học sinh lòng biết ơn, đồng cảm, chia sẻ, vừa thêm ý thức phòng dịch, lại vừa rèn luyện cho học sinh viết văn theo đề tài từ thực tế cuộc sống.

Các sản phẩm viết, vẽ… của học sinh sẽ được Ban giám khảo chấm và trao giải khi các bạn trở lại trường học. Các thầy cô giáo của nhà trường đã giúp các bạn học sinh gửi những sản phẩm tinh thần này tới tay các y bác sỹ, các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống COVID-19.

Thật cảm động khi đọc bức thư của bạn Quang Minh (lớp 6A1) gửi mẹ đang đi làm nhiệm vụ ở tâm dịch: “Con thật tự hào và cảm phục biết bao khi mẹ của con cũng là một “người hùng thầm lặng”, một chiến sĩ tham gia vào công tác chữa trị cho những bệnh nhân bị nhiễm Covid”.

Minh hứa sẽ chăm ngoan, biết tự chăm sóc mình thật tốt, biết sắp xếp thời gian biểu hợp lý để mẹ yên tâm làm nhiệm vụ. Quang Minh đã động viên mẹ rằng “Mẹ ơi cố lên! Con yêu và tự hào về mẹ rất nhiều!”

Thật cảm động khi đọc bức thư của bạn Quang Minh (lớp 6A1) gửi mẹ đang đi làm nhiệm vụ ở tâm dịch (ảnh:NTCC)

Thật cảm động khi đọc bức thư của bạn Quang Minh (lớp 6A1) gửi mẹ đang đi làm nhiệm vụ ở tâm dịch (ảnh:NTCC)

Trong bài thơ “Người hùng áo trắng” của mình, bạn Đỗ Trang Anh đã viết:

"NGƯỜI HÙNG ÁO TRẮNG

Dịch bệnh bùng phát

Lây lan toàn cầu

Người hùng áo trắng

Vất vả ngày đêm.

Chăm sóc bệnh nhân

Như là người thân

Mặc dù vất vả

Nhưng vẫn quyết tâm

Ôi! Những con người

Đáng kính trân trọng

Sâu mãi trong tim

Tất cả mọi người

Người hùng áo trắng

Người hùng áo trắng!"

Bạn Minh Đức (lớp 3C2) cũng đã viết nên những vần thơ chia sẻ những gì em quan sát thấy trong cuộc sống ở thời điểm này, những vất vả mà các y bác sỹ đang gánh chịu để mọi người ở nhà được an toàn. Em cũng mong ước dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

"Ở nhà em đang chơi vui

Chỉ thương bác sĩ tuyến đầu nước ta

Hàng quán thì vẫn ngủ nghê

Còn riêng bệnh viện thì mở ngày đêm

Nhiều lần họ thức trắng đêm

Vì dân vì nước, vì đồng bào ta

Điều em mong muốn đó là

Cả nước đẩy lùi được dịch cô-vi”.

Để chúng ta có thể sớm trở lại trường học gặp gỡ các bạn, thầy cô, chúng mình nhớ thực hiện 5K như bạn Vũ Hồng Quân đã nhắc nhở rằng:

"Các bạn ơi, nhớ đồng lòng

Cùng nhau chống dịch không cho tràn vào

Khẩu trang, xịt khuẩn, găng tay

Hạn chế đi lại những nơi đông người

Vì một cuộc sống vui tươi

Vì một đất nước hết rồi covy

Bạn-tôi hãy nhớ khắc ghi

Cùng nhau đoàn kết đẩy lùi dịch ngay."

Qua bức thư gửi lời hỏi thăm sức khỏe và tri ân các y, bác sĩ. Minh An (học sinh lớp 5A3) nhắn gửi: “Cháu được biết ở Bắc Giang dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Các y bác sĩ đang phải gồng mình để cứu chữa người bệnh, phải thức thâu đêm, phải xa con cái và gia đình… Con cảm ơn các cô chú rất nhiều vì đã cứu chữa cho hàng ngàn người dân mắc bệnh. Cháu xin hứa sẽ thực hiện tốt 5K để góp phần đẩy lùi COVID ạ”.

Được biết, hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hệ thống giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Xa La kêu gọi toàn thể thầy, cô giáo, cán bộ viên chức và người lao động, phụ huynh trong toàn Trường chia sẻ, đóng góp một phần thu nhập của mình để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID–19, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Sau thời gian phát động, nhà trường đã trao 50 triệu đồng quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang và 20 triệu đồng ủng hộ, tiếp sức cho các bác sĩ viện 103 đang tham gia chống dịch tuyến đầu tại Bắc Giang.

Sự đồng lòng của toàn trường đã góp sức tuy nhỏ bé nhưng là nguồn cổ vũ lớn lao, thiết thực, kịp thời giúp các bác sĩ sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID để cuộc sống trở lại bình thường.

Sau đây là một số hình ảnh bức thư, tranh vẽ... mà học sinh hệ thống giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Xa La gửi lời cảm ơn và cổ vũ, động viên tinh thần các chiến sỹ áo trắng:

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Linh Hương