Tài xế Taxi được ướp xác như Pharaoh Ai Cập 3.000 năm trước

18/10/2011 14:14
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Một lái xe Taxi mê phim khoa học đã tình nguyện để các nhà nghiên cứu ứng dụng phương pháp ướp xác của các Pharaoh lên thi thể của mình sau khi chết.
Ông Alan Billis, người đã chết vì ung thư phổi ở tuổi 61 hồi tháng 1/2011, là người hiện đại đầu tiên trên thế giới được ướp xác theo phương pháp ướp xác mà người Ai Cập cổ sử dụng từ hơn 3.000 năm trước đối với các Pharaoh của họ.
Thi thể ông Billis sau khi được ướp xác theo phương pháp từ 3.000 năm trước của người Ai Cập cổ.
Thi thể ông Billis sau khi được ướp xác theo phương pháp từ 3.000 năm trước của người  Ai Cập cổ.
Sau khi được ướp xác, thi thể của ông cũng đã được bảo quản trong điều kiện tương tự như điều kiện bảo quản xác ướp của Pharaoh Tutankhamun, người đã qua đời vào năm 1.323 trước Công nguyên.

Ông Billis, người yêu thích các bộ phim tư liệu khoa học đã liên hệ với những nhà nghiên cứu sau khi xem một quảng cáo tìm người tình nguyện hiến xác phục vụ cho một bộ phim tư liệu mang tên "Egypt’s Last Secret" vừa mới được chiếu trên kênh Channel 4, có nội dung mô tả lại kỹ thuật và quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại.
Giáo sư Vanezis, Tiến sĩ Buckley, Tiến sĩ Fletcher và Maxine Coe - những người tham gia dự án tái hiện phương pháp ước xác của người Ai Cập cổ
Giáo sư Vanezis, Tiến sĩ Buckley, Tiến sĩ Fletcher và Maxine Coe - những người tham gia dự án tái hiện phương pháp ước xác của người Ai Cập cổ
Vài tháng sau khi ông Billis qua đời, các cơ quan nội tạng của ông được lấy ra ngoài và lưu giữ trong những chiếc lọ cùng não bộ và trái tim của ông.

Da của ông sau đó được bao phủ bằng hỗn hợp của các loại tinh dầu và nhựa cây trộn với muối Natron, loại muối được lấy từ các lòng sông khô cạn ở Ai Cập.
Tiến sĩ Stephen Buckley và xác ướp của ông Billis
Tiến sĩ Stephen Buckley và xác ướp của ông Billis
Sau một tháng được lưu giữ trong bể kính tại Trung tâm pháp y ở Sheffield (Anh), thi thể của ông được đưa ra ngoài, đặt vào một buồng sấy khô và được bọc bằng vải lanh.

Tiến sĩ Stephen Buckley thuộc Đại học York, người thực hiện quá trình ướp xác theo phương pháp của người Ai Cập cổ trong bộ phim tư liệu trên cho biết, thi thể của ông Billis bây giờ trông giống như một xác ướp đã trải qua vài thiên niên kỷ.
Ông Billis và vợ Janet, 68 tuổi,trước khi ông qua đời. Bà Janet tin rằng bà không thấy khó chịu và sợ hãi khi chứng kiến cảnh các nhà khoa học ướp xác chồng bà mà ngược lại, bà thấy như ông vẫn còn hiện hữu bên cạnh bà.
Ông Billis và vợ Janet, 68 tuổi,trước khi ông qua đời. Bà Janet tin rằng bà không thấy khó chịu và sợ hãi khi chứng kiến cảnh các nhà khoa học ướp xác chồng bà mà ngược lại, bà thấy như ông vẫn còn hiện hữu bên cạnh bà.
Tiến sĩ Buckley và các đồng nghiệp của ông cũng tin rằng họ đã thành công trong việc tái hiện lại bí mật ướp xác từ hàng ngàn năm trước của người Ai Cập mà giới khoa học đã kỳ công giải mã trong nhiều thế kỷ qua.

Xác ướp của ông Billis dự kiến sẽ ở lại Sheffield cho tới cuối năm 2011 và sau đó sẽ được chuyển giao cho các nhà khoa học khác tiếp tục nghiên cứu về quá trình phân hủy của xác ướp.







Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)