Khi Copa America bỗng chốc trở thành giải đấu hạng hai

18/07/2011 23:24
(GDVN) - Sergio Batista lúng túng bào chữa cho thất bại của Argentina khi nói rằng World Cup mới là mục tiêu chính của ông.

(GDVN) - Peru, Uruguay, Paraguay và Venezuela lọt vào tứ kết Copa America. Uruguay là ứng cử viên số 1, Paraguay số 2; những đội hiếm khi giành được vé dự World Cup như Peru, Venezuela bét nhất cũng được dự trận tranh giải ba. Trước đó, khách mời Mexico chỉ gửi đội U22 tới để rồi thua cả 3 trận vòng bảng...

“Brazil là ngôi sao của loạt luân lưu tồi tệ nhất trong lịch sử"

Cú sốc thứ hai: Brazil bám đuôi Argentina rời Copa America

Cú sốc lớn nhất Copa America: Argentina bị loại từ tứ kết

Video: Cái chết của binh đoàn Albiceleste

“Giấc mơ đã chết trong nhà ngục Argentina”

Chừng đó thông tin nói lên rằng, Copa America nay chỉ còn là giải đấu hạng 2, không hơn CONCACAF Gold Cup. Hạng 2 về chất lượng chuyên môn và hạng 2 về mức độ quan tâm của các ông lớn, dù vẫn có sự hiện diện của những ngôi sao hạng nhất là Messi, Neymar, Pato, Aguero...

1. Sergio Batista lúng túng bào chữa cho thất bại của Argentina khi nói rằng World Cup mới là mục tiêu chính của ông. Và Batista phần nào có lý. Nền bóng đá Nam Mỹ cho dù sản sinh ra nhiều tài năng điêu luyện đến mấy thì môi trường của nó vẫn chỉ là Nam Mỹ, nơi bóng đá không ở mức đỉnh cao như tại châu Âu.

Bóng đá ở châu Âu là sự minh chứng cho đẳng cấp, là mỏ vàng của các ngôi sao, là nơi một cầu thủ có thể gây dựng hình ảnh mình lên như một diễn viên Hàn Quốc hay các tài tử Hollywood. Tại đó anh có tất cả, tiền tài, danh vọng và sự tôn trọng của đồng nghiệp cũng như các HLV.

Cả Argentina lẫn Brazil đều thua trong loạt luân lưu
Cả Argentina lẫn Brazil đều thua trong loạt luân lưu.

Hơn nữa nếu nhìn vào Copa America sẽ thấy rằng giải đấu này không bao giờ có nhiều ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ngoài 2 “Titan” là Argentina và Brazil. BTC còn phải đi mời Nhật Bản ở châu Á (không tham gia vì thảm họa động đất) thì Copa America, nhìn từ bên ngoài, giống như là Emirates Cup của Arsenal vậy, BTC muốn mời ai bổ sung cũng được.

Và cuối cùng, hãy xem Mexico. Đây là đội bóng mạnh nhất ở Bắc/Trung Mỹ hiện tại, vừa đoạt Gold Cup với chiến thắng trước Mỹ. Và để có được chức vô địch ở giải đấu tầm khu vực tương tự như Copa, LĐBĐ Mexico đã tung Chicharito cùng những cầu thủ tốt nhất của ĐT cho giải này. Còn Copa America? Họ cử đội U-22 tới thi đấu.

Thế là đủ để nói, cả người ngoài lẫn trong cuộc, đều nghĩ Copa America là giải đấu hạng hai.

2. Nhưng giải đấu hạng hai gì mà khi Argentina và Brazil thất bại, các CĐV của họ lại phát khùng lên? Không chỉ vì tình yêu bóng đá đơn thuần, mà còn vì Copa America là thước đo trình độ bóng đá của khu vực Nam Mỹ.

Chiến thắng của Uruguay và Paraguay, 2 nền bóng đá từng có nhiều tài năng nhưng không thể tiến xa được ở các giải đấu quốc tế, chứng minh rằng tầm phát triển của 2 nền bóng đá này đã vượt xa quá khứ, không chỉ về đẳng cấp của mỗi cầu thủ mà còn về nhận thức chiến thuật.

Paraguay và Uruguay đều đã thi đấu kiên cường để chờ tới loạt luân lưu mà họ trông đợi
Paraguay và Uruguay đều đã thi đấu kiên cường để chờ tới loạt luân lưu mà họ trông đợi.

Bóng đá Nam Mỹ từng thống trị trong thế kỷ XX cho tới thập kỷ 1970, khi chiến thuật bắt đầu trở thành một yếu tố quan trọng. Từ khi đó, lối đá tấn công tự do, phóng khoáng theo phong cách Nam Mỹ mất dần ảnh hưởng và cũng theo xu thế đó, những nền bóng đá nhỏ hơn ở khu vực này suy yếu dần.

Nhưng cái sự sụt giảm uy tín đó chỉ khiến Uruguay, Paraguay và nhiều quốc gia khác biết thay đổi sự nhìn nhận về cách làm bóng đá theo hướng tích cực hơn. Họ sẵn sàng từ bỏ cách đá quyến rũ, đẹp mắt để nhắm đến hiệu quả, cho dù có bị người hâm mộ phản đối đi chăng nữa.

Với những thay đổi tích cực ấy, cộng thêm sự ra đời của lứa cầu thủ tài năng, Uruguay, Paraguay hay Venezuela chỉ cần thời cơ là tiến lên để chiếm lấy chỗ đứng cho mình ở bóng đá Nam Mỹ.

Một khi Argentina và Brazil không còn nắm thế độc tôn ở khu vực của mình, thì họ hy vọng điều gì ở World Cup? Hay các đối thủ ở Cúp thế giới dễ bắt nạt hơn chăng?

3. Năm 2007, Kaka và Ronaldinho cùng 'xin' nghỉ đá Copa America. Sau khi đã có một mùa giải rất 'oách' ở Milan và Barca, bộ đôi này chẳng còn thiết tha tới chuyện 'mò' đến Venezuela để mà phá sức, dù ở đó có hàng tá những cô gái xinh như mộng. Năm nay, những Messi, Tevez, Neymar, Aguero, Pato, Robinho... dẫu có tham dự Copa America thật đấy nhưng cũng chẳng dại gì mà bung sức. Sự tinh túy phải được gìn giữ cho một mùa giải kéo dài 9 tháng trước mặt. Một khi Argentina đã vô địch Copa America tới 14 lần thì Messi và các đồng đội còn phải cắn răng thi đấu để làm gì.

Copa America chỉ là sân chơi hạng hai. World Cup và EURO mới là giải ngoại hạng thứ thiệt.

Đỗ Âu