Góc bạn đọc

Nước mắt, nụ cười, giận dữ... sau cơn địa chấn MU - Arsenal

29/08/2011 12:32
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Rooney lập hat-trick. Ashley Young có cú đúp. Và Man United đại thắng Arsenal 8-2 trong trận đấu không thể nào quên!

Trong suốt sự nghiệp HLV, Arsene Wenger từng phải nếm trải nhiều vị đắng. Song có lẽ, chưa bao giờ chiến lược gia người Pháp phải trải qua nỗi tủi nhục đến thế. Mặc dù đã rất nỗ lực giúp Arsenal có được một thế trận chắc chắn hơn, nhưng “Giáo sư” buộc phải bó tay nhìn các Pháo thủ bế tắc, yếu đuối và tuyệt vọng.

Vào sân với vị thế của kẻ bề trên như nhiều chuyên gia nhận định, thầy trò Sir Alex Ferguson với đội hình quen thuộc tìm kiếm chiến thắng liên tiếp thứ ba của mùa giải mới trước đối thủ khó chịu Arsenal. Tuy nhiên Old Trafford luôn là miền đất dữ với những đấu thủ thành London, mặc dù ghi được tới 2 bàn vào lưới thủ thành David De Gea nhưng các "Pháo Thủ" vẫn phải ngậm ngùi ra về khi những chú bé của Sir Alex đã khống chế hoàn toàn trận đấu và sút tung lưới đối thủ tới 8 bàn. Điểm tối duy nhất của trận đấu đối với Manchester United có lẽ là chấn thương của Danny Welbeck, cầu thủ trẻ đã chơi rất ấn tượng và ghi bàn mở tỷ số trận đấu hôm nay.

Bản lĩnh đã chiến thắng

Bạn Trần Ngoc Khanh chia sẻ trên Thể thao & Văn hóa: “Bản lĩnh đã chiến thắng,tối qua đến hiệp một mình đã nghĩ về một séc tennis giữa MU-Ars, nhưng không ngờ MU của mình lại còn đá hay hơn thế. Xin chúc mừng quỷ đỏ và chia buồn với thần công”.  

“Trận này thì đúng là đỉnh cao và vực sâu thật, nhưng giải ngoại hạng là một cuộc đua dài hơi, chưa chắc cuối mùa ARS có về vực sâu hay ko, bởi vì mới chỉ có 3/38 vòng đấu, họ còn rất nhiều thời gian để sửa sai. Nhưng hy vọng MU sẽ ngự trị trên đỉnh cao vào cuối mùa”. Bạn đọc Nguyenkhung chia sẻ trên Bongdaso.

Trên diễn đàn dành cho các fan của Quỷ đỏ Manunited.vn, nhiều ý kiến khen ngợi chiến thắng tuyệt vời của đội nhà.

Bạn phanholan.dha... chia sẻ: “8-2, không phải tỷ số tenis, mà giống như chỉ số đo... động đất. De Gea vừa đỡ được quả 11 m thì... điện cúp, nhìn ra xứ hoa mình ở, đâu cũng cùng màu đen tối - màu của Arsenal tại OT. Nhưng Man Utd thì ngược lại, sáng chói. Bàn thắng của Young và Rooney rất đẹp và trận đấu cống hiến sự say máu tấn công... ngây ngô lẫn già jeur! Arsenal, bạn đừng bỏ cuộc sớm, hãy trở lại từ điểm tối này nhé. Còn Man Utd thân yêu, tiếp tục tiến lên đi!"

Buồn cho  Pháo thủ!

Trên các diễn đàn, nhiều fans hâm mộ của Arsnal tỏ ra tiếc nuối và thất vọng với kết quả trận đấu, thậm chí có người còn tỏ ra mất niềm tin vào đội bóng ruột của mình. Rõ ràng là cơn động đất 8,2 độ richte ở thành phố Manchester đã làm tan nát những trái tim của người hâm mộ Arsenal 

Độc giả Hiệp Bùi chia sẻ trên Thể thao & văn hóa: “Đã là fan của các Pháo thủ từ mùa giải 1997-98, có lẽ sau những mùa giải gần đây, đã không biết bao nhiêu lần làm thất vọng cho CĐV, tính chuyển sang làm fan cho 1 đội khác thôi”.

Trên Bongda.com.vn, bạn Ans bức xúc: “ Không có gì bào chữa cho 1 thất bại toàn diện của Ars: thất bại về nhân sự, tỉ số, trên băng ghế HLV và thất bại toàn tập về chính sách chuyển nhượng điên rồ. Buồn cho đội bóng ruột của mình hơn 10 năm qua”.

Độc giả ký tên Nam tỏ ra nuối tiếc: “ Buồn quá! Tại sao Arsenal...? Không bản sắc, không bản lĩnh... Càng thua càng rối và sập vào bẫy phòng ngự phản công của ngài Alex. Xem Cesc, Nasri vẫy vùng trong màu áo mới mà cám cảnh cho Arsenal. Ban lãnh đạo không cho thấy tham vọng của họ... Với họ chỉ có tiền, tiền...và tiền.Trận thua không tưởng này làm đau trái tim của những người hâm mộ chân chính. Pháo có thể không có danh hiệu, nhưng bản lĩnh, phong cách và bản sắc cần phải được phát huy. 3 trận, 3 thẻ đỏ, 10 bàn thua... lối đá đẹp, hào hoa nay còn đâu?”

Trên Bongdaso, bạn Duytan ngán ngẩm với cách cách mà các cầu thủ đội nhà cống hiến: “Nhìn cách các cầu thủ Arsenal tủi hổ rời sân mà thật tội nghiệp. Trong sự nghiệp đá bóng của họ chắc không có thất bại nào đau đớn bằng, đặc biệt thất bại trước đại kình địch”. 

Hãy tỉnh mộng đi ngài Wenger

Chính những fan ruột của Pháo thủ kêu gọi cần có một sự cải tổ toàn diện đối với đội bóng của mình. Trận thua này chính là bài học để đội bóng của ngài Wenger nhìn lại bản thân, đồng thời có những thay đổi để tìm lại cảm giác chiến thắng, cũng như củng cố lòng tin nơi người hâm mộ.

QuangMinh (lequangminh75@gmail.com) chia sẻ trên Thể thao & Văn hóa: “Arsenal cần những trận thua như thế này để có thể mạnh tay cải tổ, đập bỏ tàn dư, xây dựng lại, để ông Arsene tỉnh ngộ, ra khỏi cái vỏ kén do mình tự bọc nên, cho ban lãnh đạo Arsenal ăn trái đắng vì thói keo kiệt của mình, để fan Arsenal ra khỏi vầng hào quang đã quá cũ mà nhìn nhận rằng đội hình Arsenal bây giờ chỉ toàn nhưng cầu thủ trung bình và dưới trung bình và quá trình cải tổ sẽ mất rất nhiều thời gian”.

Độc giả tuanhien (gunner2801@yahoo.com) đồng quan điểm: “ Còn ngôi sao nào lại muốn sa vào cái vũng lầy Emirates này nữa đây ngài Wenger? Hãy tỉnh táo nhìn lạ thực lực và vị trí của mình để mà xây lại đi. đừng có ảo tưởng về cái gọi là đội bóng mạnh nữa. Đến Norwich, QPR hay Swansea cũng khó mà thua với tỉ số như thế”. 

Fan Asenal chúc mừng MU

Mặc dù thất vọng trước màn trình diễn tệ hại của đội nhà, nhưng không vì thế mà các fan của Arsenal công kích MU. Không ai có thể phủ nhận Mu đã chơi một trận tuyệt vời. Nhiều lời khen tặng từ các fan của Pháo thủ cũng được dành tặng cho MU. Làm những gì có lợi cho đội bóng mà vẫn nên giữ tinh thần Fair play mới là mục tiêu thiết thực nhất, đó là một nét đẹp được ghi nhận từ trận đấu vừa qua.

Độc giả Tuan (tuanlecompt@gmail.com) chia sẻ trên Thể thao & Văn hóa: “Công nhận trận đấu này MU có những cá nhân tỏa sáng đúng lúc. Chúc mừng MU. Còn những fan chỉ chờ khi Ars thua lại vào này nọ thì các bạn nên nghĩ về mình chút đi. Nhìn Sir Alex mà học tập. Trong suốt trận đấu ông không nở 1 nụ cười. Vì sao vậy? Các bạn cười, các bạn hả hê. Khi người khác làm như vậy với các bạn thì các bạn nghĩ sao? Trận này MU thắng xứng đáng, kết quả cũng phản ánh đúng trận đấu. Tôi là fan Ars nhưng cũng công nhận đó là sự thật”.

Fan MU vẫn tôn trọng Pháo thủ

Trên diễn đàn dành cho fan hâm mộ của Quỷ đỏ, mặc dù những cổ động viên đã được chiêm ngưỡng một màn trình diễn tuyệt vời từ những cầu thủ đội nhà, cũng say sưa với chiến thắng nhưng không vì thế mà công kích các fan của Arsenal.

"Mừng cho ManUtd vì mình là fan ManUtd, nhưng những bàn thắng sau mình không thấy quá vui mừng khi đội nhà thắng đậm, buồn cho Arsenal vì họ và cả hlv của họ đang phải chịu thiệt thòi rất lớn, và minh nghĩ đến những đối thủ khác, Liverpool, mancity, chelsea,....Những trận sau gặp họ chúng ta cần phải chơi vơi tinh thần như thế này và độ chắc chắn gấp đôi, bởi không phải bao giờ thời vận cũng dễ dàng có được như ngày hôm nay...”. Một fan của MU chia sẻ trên Manunited.vn.

Trên Bongda.com.vn cũng ghi nhận nhiều ý kiến tương tự: “ Mình là Fan MU nhưng thật sự hôm qua thấy hơi buồn cho ARS . Mình mong muốn xem 1 trận đấu hấp dẫn MU có thể thua nhưng không chán bằng trận hôm qua.

Dù MU hôm nay thắng nhưng vui thì ít mà buồn cho Arsenal thì nhiều. Chưa bao giờ thấy đại kình địch ở vào tình thế khó khăn như vậy. Mong cho Arsenal sớm vượt qua và hi vọng GS Wenger sẽ ở lại. Ông là một phần của giải Ngoại hạng và EPL không thể thiếu ông (MU fan).

“Là 1 fan Mu gần 16 năm nay, nhưng xem trận đấu này còn buồn hơn cả những trận Mu thua Asrenal trước đây. Thật buồn cho wenger, buồn cho arsenal và những CĐV của họ.Tiền bạc đã chí phối ảnh hưởng quá nhiều , làm mất đi vẻ đẹp thực sự của nó...Tiếc cho arsenal 1 thời oanh liệt, tiếc cho Wenger 1 hình mẫu trung thành, hết lòng vì bóng đá... Chúc arsenal sớm vực dậy, và mạnh mẽ như 1 thời hoa mỹ. Và mong Mu sẽ giữ vững được phong độ cho đến ngày dạy cho những " thiếu gia òm sòm" 1 bại học thực sự về bóng đá và tiền bạc... Bạn đọc có nick - name freddie chia sẻ trên Thể thao & Văn hóa.

Rõ ràng, trận thắng này như một nỗi đau xát vào mỗi pháo thủ cũng như những cổ động viên của họ, thất bại này giúp họ nhận ra đội hình của họ thiếu chiều sâu như thế nào, mà muốn vô địch ngoại hạng thì trước hết phải có 1 đội hình có chiều sâu. Giấc mơ thì nhiều lắm, nhưng chức vô địch thì chỉ có một và mong rằng các pháo thủ sẽ trở lại! Chưa có năm nào mà MU có được sự khởi đầu tuyệt với như mùa này, mùa giải chỉ mới bắt đầu mà thôi, hy vọng MU sẽ tiếp tục giữ được phong độ trong suốt chặng đường chinh phục chức vô địch thứ 20!

Hải Hà (tổng hợp)