Premier League 9 P.M: Real Madrid muốn mua Chicharito

25/02/2013 21:00
H.Q
(GDVN) - Real Madrid muốn có Chicharito... Michu muốn Laudrup ở lại xứ Wales... Dzeko nhớ Bundesliga... Newcastle quyết giữ Ben Arfa lâu dài
Đậu nảy mầm ở Madrid?
Real Madrid đang nhăm nhe cuỗm Chicharito khỏi Manchester United, theo tiết lộ của tờ Sunday Mirror.
Theo tờ nhật báo này, Real Madrid vẫn đang săn đón quyết liệt ba cái tên Edinson Cavani, Radamel Falcao và Sergio Aguero cho vị trí trung phong nhằm thế chỗ Gonzalo Higuain. Tuy nhiên mỗi thương vụ có cái khó riêng. Bởi vậy Real Madrid đã có sẵn phương án dự phòng là Chicharito.


Họ tin tưởng mối quan hệ khăng khít với Manchester United (từng được Man Utd bán cho David Beckham, Gabriel Heinze, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo và mỗi năm hai đội đều tổ chức tiệc gặp mặt thường niên) sẽ giúp kế hoạch này dễ dàng thành công nếu Real Madrid phải thực hiện nó.
Tiền đạo 24 tuổi người Mexico vẫn chỉ là phương án dự bị chiến lược của Sir Alex Ferguson và Real Madrid tin rằng, họ sẽ đạt mục tiêu một khi chìa ra 20 triệu euro, gấp đôi con số Man Utd đã tốn cho Chicharito vào hè 2010.

Robin Van Persie chắc chắn dự trận gặp Real Madrid

Robin van Persie chắc chắn sẽ góp mặt trong trận gặp Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 6/3 tới. Tờ Daily Mail vừa khẳng định thông tin này.

Chưa có thông báo chính thức từ bộ phận y tế Manchester United nhưng kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy, chấn thương của Robin van Persie khá nhẹ. Nó chỉ là một vết bầm tím sau pha va vào chiếc camera bên ngoài đường pitch sân Loftus Road ở trận thắng QPR 2-0 cuối tuần qua.



Sir Alex Ferguson đã cẩn trọng khi rút Van Persie ra khỏi sân ngay sau pha va chạm. Do đó chấn thương của anh cũng hồi phục nhanh hơn và Van Persie không phải chịu bất cứ biến chứng nào. Nếu không có gì thay đổi, tiền đạo 29 tuổi này sẽ trở lại sân tập muộn nhất ba ngày nữa.

Van Persie cũng đủ điều kiện dự trận gặp Norwich vào cuối tuần này. Tuy nhiên nhiều khả năng anh sẽ được nghỉ ngơi nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đụng độ với Real Madrid sau đó ba ngày.

“Tôi yêu Bundesliga và tôi sẽ trở lại”
Tiền đạo của Manchester City, Edin Dzeko đã nhắc lại mong muốn của mình rằng anh sẽ quay trở lại Bundesliga mặc dù anh thừa nhận rằng không chắc khi nào có thể làm được điều đó.
Tuyển thủ quốc tế người Bosnia đến từ Wolfsburg vào năm 2011 và mặc dù ghi 13 bàn thắng cho Roberto Mancini trong mùa giải này, anh đã nói về sự thất vọng của mình khi thường xuyên được sử dụng từ băng ghế dự bị.
HLV Jurgen Klopp của Borussia Dortmund gần đây đã mô tả Dzeko là "phi thường", nhưng cảnh báo rằng nếu anh muốn ký hợp đồng với đội bóng của ông, anh sẽ phải "thích nghi về mặt tài chính”.


Và khi nói chuyện với tạp chí thể thao Kicker, Dzeko cho biết: "Tôi yêu Bundesliga và tôi sẽ trở lại. Tôi chưa thể nói khi nào tôi sẽ quay lại. Tôi vẫn còn hai năm trong hợp đồng. Hãy chờ đợi những gì xảy ra trong tương lai, khi đó tôi sẽ quyết định".
Dzeko đã nhanh chóng bác bỏ những tin tức cho rằng anh sắp chuyển tới Dortmund, anh nói rằng những cuộc đàm phán đã diễn ra giữa hai câu lạc bộ “là không có thật”.
Bundesliga là nơi mà Dzeko đã thành danh, khi anh cùng với Wolfsburg chinh phục Bundesliga. Cặp tiền đạo Dzeko – Grafite là một trong số những cặp tiền đạo hay nhất trong lịch sử bóng đá, cộng thêm Misimovic ở phía sau đã tạo nên một bộ 3 tấn công hoàn hảo.
Michu: Tôi đã đề nghị Laudrup ở lại Swansea
Huyền thoại người Đan Mạch Michael Laudrup đã giành được 72% số phiếu bầu chọn trong một cuộc thăm dò ý kiến của tờ AS về người tiếp theo sẽ dẫn dắt Real Madrid, nhưng Michu hy vọng rằng ông vẫn sẽ dẫn dắt CLB tới những danh hiệu lớn.
Michu nói rằng anh đã đề nghị ông thầy mình tiếp tục dẫn dắt anh và các đồng đội sau chiến thắng 5-0 tại trận chung kêts Capital One Cup trước Bradford.
"Ông ấy đã làm được những điều tuyệt vời trong mùa giải đầu tiên ở đây. Tôi biết những người khác cũng muốn ông ấy. Ông ấy thực sự rất giỏi và có thể thành công với những câu lạc bộ khác, nhưng tôi hy vọng ông sẽ ở lại đây”.


"Chúng tôi đang phát triển thực sự nhanh chóng và sẽ luôn luôn khó khăn cho một câu lạc bộ như chúng tôi để đoạt những chiếc cúp. Nhưng tôi nghĩ vì bây giờ chúng tôi sẽ chơi ở châu Âu, chúng tôi có thể mang lại một số cầu thủ giỏi và có thể là một đội bóng mạnh hơn trong mùa giải tới".
Michu đã có ảnh hưởng rất lớn ở câu lạc bộ, ghi được 21 bàn thắng trong tất cả các giải đấu sau khi Laudrup ký với anh cho đội bóng xứ Wales trong mùa hè 2012. Anh đã ghi bàn thắng thứ 2 trong trận thắng 5-0 trước Bradford. Tuy nhiên theo anh, chiến thắng trước Chelsea ở bán kết là quan trọng nhất.
“Chúng tôi ghi được năm bàn, đó là điều không bao giờ dễ dàng để đạt được. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời vì Bradford đã rất ấn tượng ở giải đấu này. Nhưng trận đấu quan trọng nhất với chúng tôi là trước Chelsea trong trận bán kết. Chúng tôi đến được Wembley vì chiến thắng ở Stamford Bridge”.
Newcastle muốn gia hạn lâu dài với Ben Arfa
Hatem Ben Arfa đã bị chấn thương trong phần lớn mùa giải 2012/13, nhưng trình độ kỹ thuật của anh là quá hấp dẫn để các CLB khác từ chối, và Newcastle nhận biết điều đó. Họ muốn giữ chân cầu thủ 25 tuổi này lâu dài.
Trên thực tế, Newcastle đã và đang tạo ra một môi trường thật dễ chịu cho những cầu thủ người Pháp mà họ đã có, mà Ben Arfa cùng với Yohan Cabaye là 2 nhân vật chủ chốt. 


Đội hình của Newcastle lúc này đã có tới 9 người Pháp, trong đó Mathieu Debuchy, Moussa Sissoko cùng với Ben Arfa và Cabaye chiếm giữ vị trí đá chính. Sự xuất hiện của những người Pháp trong tháng 1/2013 nhiều tới mức báo chí Anh đã gọi đây là “Cuộc cách mạng Pháp”.
Tuy nhiên, theo nhiều người thì đây là động thái để Newcastle xây dựng đội bóng xung quanh Ben Arfa, nhân tố quan trọng của họ trong mùa giải 2011/12.
H.Q