SLNA - N. Sài Gòn: Chung kết để 'Góp đá xây Trường Sa'

26/08/2011 07:46
Lê Đức/Theo Dân Việt
Chiều mai, mỗi CĐV vào sân Thống Nhất sẽ đóng góp 10000 đồng và số tiền này sẽ được Navibank.SG ủng hộ vào Chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.
Hàng chục tỷ đồng Navibank.SG tiêu tốn ở mùa giải năm nay chỉ giúp họ đứng thứ 8 V.League. Chiều mai (27.8), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải chơi tất tay để gỡ gạc danh tiếng trong trận chung kết Cúp Quốc gia.

Đá để dân thương

Không phải ngẫu nhiên trong suốt hành trình cùng SLNA đăng quang ngôi vô địch V.League 2011, HLV Nguyễn Hữu Thắng thường nhắc đến các CĐV với tất cả sự trân trọng: “Tôi rất biết ơn các CĐV. Chính họ đã giúp tôi và các cầu thủ thêm quyết tâm vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất”.
Tài Em (10) sẽ giúp N. Sài Gòn có danh hiệu vô địch?
Tài Em (10) sẽ giúp N. Sài Gòn có danh hiệu vô địch?

Phía trước đội bóng xứ Nghệ đang là cơ hội đoạt cú đúp lịch sử vô địch V.League và Cúp Quốc gia - điều mà cách đây 10 năm họ chưa thể làm được.

Chiều qua (25.8), thầy trò HLV Hữu Thắng đã có mặt ở TP.HCM và không ai quan tâm nhiều đến những khoản thưởng tiền tỷ mà họ chưa nhận được (SLNA mới nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng từ UBND tỉnh, 3 tỷ đồng từ BTC giải, 70 triệu đồng từ các doanh nghiệp). Tất cả đều rất quyết tâm đánh bại Navibank.SG thêm một lần nữa để tri ân các CĐV đã và sẽ theo chân họ, nhuộm vàng một góc khán đài sân Thống Nhất.

“Chiếc cúp nào cũng có vinh quang riêng. SLNA sẽ chơi hết mình để đoạt nốt Cúp Quốc gia làm quà tặng người hâm mộ” - HLV Hữu Thắng nói.

Góp đá xây Trường Sa

Thực tế, những thành công ban đầu của SLNA đủ để nhiều đại gia trọng tiền, coi thường khán giả phải xem lại chính mình. Tại sao những V.Ninh Bình, Navibank.SG, V.Hải Phòng... đầu tư cả “núi tiền” mà vẫn chưa làm được cái điều mà SLNA-đội bóng thường quen với cảnh thiếu thốn đã vươn tới? Có lẽ đó cũng là lý do mà ngay trước thời điểm diễn ra trận chung kết Cúp QG tiếp SLNA, phía Navibank.SG đã phát đi lời kêu gọi “thượng đế” tới sân, đồng thời cũng là cách thể hiện tình cảm hướng về Trường Sa.

Ở trận đấu chiều 27.8, mỗi CĐV vào sân là đã đóng góp 10.000 đồng, và số tiền này sẽ được Navibank.SG ủng hộ vào Chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do T.Ư Đoàn và Báo Tuổi Trẻ phát động.

Rất nhiều người đang chờ đợi HLV Hữu Thắng và các học trò hoàn thành cú đúp sau buổi chiều 27.8. Trong quá khứ, mới chỉ có ĐT.LA (2005), SHB. Đà Nẵng (2009) vô địch cả V.League lẫn Cúp Quốc gia.

“Số tiền ủng hộ dù ít hay nhiều nhưng điều quan trọng là thể hiện tình yêu nước của tập thể lãnh đạo, Ban huấn luyện, cầu thủ Navibank.SG và người hâm mộ cả nước. Với ý nghĩa đặc biệt này, tôi tin các khán đài sân Thống Nhất sẽ có rất đông CĐV” - ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch Navibank.SG nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá SLNA bày tỏ: “Tôi chưa được nghe nói sẽ có chương trình này. Nhưng với ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng, gìn giữ biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, SLNA cũng sẽ tích cực tham gia”.

Giờ thì nhiều người có quyền chờ đợi một ngày hội thực sự trên SVĐ Thống Nhất, chứ không đơn thuần là một trận chung kết Cúp Quốc gia. 90 phút thư hùng mang đầy ý nghĩa giữa Navibank.SG- SLNA có thể sẽ giúp chiếc cúp lâu nay vẫn cam phận là sân sau V.League đổi đời!
Lê Đức/Theo Dân Việt