Từ lời xin lỗi của ông Ngô Lê Bằng: Ai mới là người chịu trách nhiệm?

02/12/2012 08:57
Lan Chi
(GDVN) - Người hâm mộ không muốn nghe những lời xin lỗi từ VFF mà họ muốn biết ai mới thực sự là người phải chịu trách nhiệm về thất bại của tuyển Việt Nam.
Trong bài phát biểu sau trận thua 1-3 trước Thái Lan, ông Tổng thư ký VFF cho đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà về thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012. Cùng với đó, ông Ngô Lê Bằng cũng giải thích rằng việc tuyển Việt Nam thất bại thê thảm tại giải lần này là do không gặp may mắn?!

Không phủ nhận điều đó, bởi chính chức vô địch AFF Cup 2008 của tuyển Việt Nam cũng đến do có quá nhiều may mắn. Và tại giải lần này, tuyển Việt Nam đã không gặp may khi ngay trước khi trận đấu mở màn diễn ra thì HLV thể lực Dylan Kerr phải nhập viện vì kiệt sức dẫn đến tình trạng các cầu thủ cũng…kiệt sức theo và gần như đi bộ trong những phút cuối của cả 3 trận đấu vòng bảng. Nhưng nên nhớ, quá trình chuẩn bị cho giải đấu này diễn ra cách đây 3 tháng và 2 đợt rèn thể lực tại Nha Trang gần như đã bỏ sông bỏ biển.


Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng.
Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng.


Tuyển Việt Nam đã không gặp may khi mất hàng loạt cầu thủ giỏi vì chấn thương như Phước Vĩnh, Văn Phong và Nguyên Sa nên đội hình bị xáo trộn ư? Thật ra, chuyện Phước Vĩnh không thể cùng tuyển Việt Nam đến Thái Lan cũng không phải mất mát quá lớn bởi trong trung vệ của SHB Đà Nẵng cũng chỉ là sự lựa chọ thứ yếu ở hàng phòng ngự. Văn Phong chấn thương, trong tay ông Hùng còn đến 3 cầu thủ chất lượng không kém có thể chơi ở vị trí đó là Âu Hoàn, Văn Biển và Đình Đồng. Nguyên Sa bị sốt nhưng tuyển Việt Nam vẫn còn đó những Phan Thanh Hưng và Sỹ Cường, 2 cầu thủ còn dạn dày kinh nghiệm hơn cả Nguyên Sa. Nói chung, 22 cái tên ông Phan Thanh Hùng chọn sang Thái Lan đều là ‘hàng xịn’ cả đấy chứ. 

Rồi ông Ngô Lê Bằng cho biết Công Vinh có phong độ cực tệ tại giải lần này do tiền đạo xứ Nghệ mới bình phục chấn thương gặp phải trong trận giao hữu với Indonesia. Nhiều cầu thủ khác không đạt phong độ cao ảnh hưởng đến thành tích của tuyển Việt Nam tại AFF Cup? Nên nhớ, không có đội tuyển nào trong khu vực có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như Việt Nam khi tập trung ngay từ tháng 9 và có rất nhiều trận giao hữu cũng như tổ chức hẳn một giải đấu chỉ với mục đích tìm quân xanh cho thầy trò ông Phan Thanh Hùng tập bắn. Trong những phát biểu trước khi mang quân sang tham dự AFF Cup, ông Phan Thanh Hùng đều cho biết kết quả các trận giao hữu ấy cùng với 3 trận đấu ở VFF Cup đều không quan trọng và cái quan trọng là tính toán điểm rơi phong độ của các tuyển thủ đạt cao nhất tại AFF Cup cơ mà…

Cuối cùng, ông Ngô Lê Bằng thay mặt VFF gửi lời xin lỗi người hâm mộ và cho biết lãnh đạo VFF cũng như Ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ họp kiểm điểm về thất bại này. Xin lỗi ư? Người hâm mộ không muốn nghe những lời ấy nữa đâu ông ‘Tổng’ ạ! Còn họp kiểm điểm ư? Người hâm mộ họ cũng đã biết các ông sẽ làm gì trong cuộc họp ấy rồi. Cái họ muốn biết là ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm thực sự, không chỉ với thất bại đáng xấu hổ này của tuyển Việt Nam mà với cả nền bóng đá đang ‘xuống cấp’ trầm trọng…  
Lan Chi