Thí sinh ở Quảng Bình nén cơn đau ruột thừa để đi thi

26/06/2018 19:00
Thủy Phan
(GDVN) - Bị viêm ruột thừa và được các bác sỹ chỉ định mổ, nhưng Tuấn Thủy chọn phương án điều trị nội khoa, cố gắng hoàn thành kỳ thi của mình rồi mới nhập viện...

Kết thúc ngày thi thứ nhất, Nguyễn Đình Tuấn Thủy (sinh năm 2000, trú phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) bị đau bụng dữ dội nên được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ ở bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, Thủy bị viêm ruột thừa và chỉ định mổ.

Cơn đau do viêm ruột thừa đã khiến việc thi của Tuấn Thủy bị ảnh hưởng không nhỏ.
Cơn đau do viêm ruột thừa đã khiến việc thi của Tuấn Thủy bị ảnh hưởng không nhỏ.

Thế nhưng, vì không muốn lỡ kỳ thi, Tuấn Thủy đã phải nén đau, xin các bác sỹ lùi lại ca mổ.

Chị Trần Thị Hà (mẹ Tuấn Thủy) cho biết, khi nghe Thủy xin lùi lại ca mổ để đi thi, các bác sỹ đã đưa ra hai phương án.

Một là phải nhập viện để mổ luôn, phương án thứ hai là điều trị nội khoa.

Vì thấy con quá cương quyết nên gia đình chọn phương án điều trị nội khoa, uống kháng sinh liều cao để phần viêm chậm tiến triển. 

“Cả đêm hôm qua, cháu phải nằm trong bệnh viện. Còn hôm nay thì chỉ ăn cháo loãng và uống thuốc kháng sinh liều cao để cầm cự”

Ngay sau hoàn thành bài thi chiều nay, Tuấn Thủy đã được mẹ dùng xe máy chở quay trở lại bệnh viện để sẵn sàng cho ca mổ.
Ngay sau hoàn thành bài thi chiều nay, Tuấn Thủy đã được mẹ dùng xe máy chở quay trở lại bệnh viện để sẵn sàng cho ca mổ.

Mẹ của thí sinh này cũng đã báo với Hội đồng thi để có phương án đảm bảo sức khỏe cũng như việc làm bài thi của thí sinh này diễn ra an toàn.

Chị Hà cũng cho biết, Thủy kêu đau bụng từ sáng hôm qua (25/6), nhưng hai mẹ con cứ nghĩ đau bụng bình thường.

Đến buổi chiều, thi môn Toán về thì Thủy gục luôn trên xe. Gia đình đưa cháu nhập viện thì mới biết bị viêm ruột thừa.

Theo tìm hiểu, Tuấn Thủy là học sinh lớp chuyên Hóa Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Vừa rồi, em tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và đoạt giải khuyến khích ở bộ môn Hóa học. 

Chiều 26/6, Thủy đã hoàn thành kỳ thi của mình. Tuy đang phải chóng chọi với cơn đau, nhưng khuôn mặt em vẫn rạng rỡ.

Tuấn Thủy chia sẻ, cơn đau do viêm ruột thừa đã khiến việc thi của em bị ảnh hưởng không nhỏ.

“Sáng nay em phải thi 3 môn liên tiếp nên rất mệt, việc lên cơn đau liên tục khiến em nhiều lần mất tập trung. 

Ở tất cả các bài thi em đã cố gắng hết sức, dù kết quả thế nào em cũng thấy mãn nguyện”.

Được biết, Thủy có nguyện vọng dự tuyển vào Trường Đại học Y dược Huế.

Thủy Phan