Thí sinh U50 đi thi tốt nghiệp vì muốn trải qua cảm giác thi cử

08/07/2022 12:01
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những thí sinh U50 tham dự kỳ thi này để hiện thực hóa ước mơ của mình là một lần được tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, sáng ngày 8/7, hơn 85.000 thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, môn Ngoại ngữ vào buổi chiều.

Ngoài những thí sinh hệ trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên thì những thí sinh tự do ngoài các em là những người thi rớt một vài năm gần đây, còn có những thí sinh lớn tuổi U50 đi thi để bổ túc hồ sơ làm việc, hay chỉ đơn giản là hiện thực hóa ước mơ rất đơn giản của mình là một lần được tốt nghiệp trung học phổ thông.

U50 vẫn quyết tâm đi thi tốt nghiệp

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Thị trấn 2, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Mỹ Linh (48 tuổi) hòa cùng với đoàn thí sinh nơi đây tự tin bước vào điểm thi. Thoạt nhìn vẻ bên ngoài của chị, ai cũng sẽ nghĩ chị Linh là giáo viên, cán bộ coi thi.

Tuy nhiên, không phải như vậy, chị lại là thí sinh, một thí sinh khá đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Mỹ Linh chia sẻ, do nhu cầu công việc nên chị phải bổ sung bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đã khá lớn tuổi, chị Linh rất lo lắng về khả năng tiếp thu bài yếu hơn các bạn thí sinh bình thường, nên chắc chắn việc học hành sẽ khó khăn hơn bình thường.

Chị Trần Thị Mỹ Linh kể lại, nhờ sự tạo điều kiện của phía cơ quan, hành trình ôn thi tốt nghiệp của chị bắt đầu từ năm 2020 (trước khi dịch Covid-19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Chị Trần Thị Mỹ Linh tại điểm thi ở huyện Củ Chi (ảnh: NVCC)

Chị Trần Thị Mỹ Linh tại điểm thi ở huyện Củ Chi (ảnh: NVCC)

Vừa đi làm, vừa đi học nên chị Linh chỉ có thể đăng ký đi học ôn vào các buổi tối. Ban đầu, chị được học chương trình lớp 10, sau là 11 và 12. Học được một thời gian, dịch Covid-19 bất ngờ ập đến một cách nặng nề tại thành phố, nên chị phải chuyển qua hình thức học trực tuyến.

“Thực sự rất khó khăn khi đi học lại kiến thức ở tuổi 48. Học trực tiếp nhiều khi tôi còn chưa hiểu nhiều, huống chi là học trực tuyến. Vì yêu cầu của công việc, vì cuộc sống nên tôi phải luôn cố gắng vượt qua. Hơn nữa, tôi còn có con cái luôn ở bên cạnh động viên, kèm thêm cho tôi những kiến thức chưa hiểu, nên dần dần mọi chuyện cũng ổn hơn” – chị Mỹ Linh tâm sự.

Gần đến ngày thi tốt nghiệp, chị Linh đã cố gắng hệ thống hóa lại kiến thức, tìm tòi thêm ở các sách tham khảo, những bộ đề thi ở các năm trước.

Con gái lớn của chị Linh hiện giờ đã là giáo viên tiểu học luôn sát cánh bên mẹ trong những ngày thi tốt nghiệp, đưa đón mẹ đến tận điểm thi, dặn dò và động viên mẹ hết sức cố gắng cho kỳ thi quan trọng này.

Chị Trần Thị Mỹ Linh cho hay, trong ngày thi đầu tiên, chị hoàn thành bài thi môn Ngữ văn khá tốt, còn môn Toán có nhiều câu trắc nghiệm điền đại. Ngày thi 8/7, chị Linh chọn bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội.

Một lần được dự thi tốt nghiệp đã là hạnh phúc lắm rồi

Cũng tại điểm thi Trường trung học cơ sở Thị Trấn 2, huyện Củ Chi còn có anh Phan Văn Lâm (47 tuổi) cũng được con đưa đến dự thi trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Phan Văn Lâm nói rằng, mục đích của anh tham dự vào kỳ thi này chỉ đơn giản là được đi thi tốt nghiệp, được trải qua cảm giác thi cử - điều mà anh chưa từng được làm trước đây.

“Hồi nhỏ, vì không có điều kiện nên tôi không được học, không được đi thi tốt nghiệp. Cho đến giờ, khi cuộc sống đã ổn định, con cái đã lớn và vào được đại học, thì tôi mới có thể thực hiện được ước mơ của mình” – anh Phạm Văn Lâm khẳng định.

Khi anh Lâm chia sẻ ý định này với vợ con về mong muốn được một lần đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hai con của anh rất ủng hộ, đồng hành cùng anh trong quá trình ôn tập tại nhà. Vợ anh cũng hết sức ủng hộ, luôn bên cạnh và động viên tinh thần cho anh đi thi. Đến ngày thi, con trai chở bố đến tận điểm thi.

Anh Phan Văn Lâm tâm sự: “Đi thi rất là hồi hộp, lo lắng vì sợ không làm bài được. Thế nhưng, vấn đề tôi cảm thấy lớn hơn cả đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì được gọi tên vào phòng thi, được ngồi vào bàn làm bài, nhận đề và tự tin làm bài. Nói chung, đó là một trải nghiệm vô cùng hạnh phúc”.

Sau rất nhiều năm ấp ủ, thì nay anh Lâm đã thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình là dự kỳ thi tốt nghiệp, một kỳ thi mà phải đến gần nửa đời người anh mới làm được.

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi này đã trôi qua, nhờ sự kèm cặp thêm của con trai, anh Lâm làm bài thi Ngữ văn ở mức độ tạm được, còn môn Toán trắc nghiệm thì làm khá tốt.

Hôm nay, anh Phan Văn Lâm chọn bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội, do đây là những môn học anh yêu thích, nắm vững kiến thức nên cũng không quá lo lắng.

Việt Dũng