Thơ tặng vợ Đại tướng: Người phụ nữ tuyệt vời!

20/10/2013 11:18
LÊ THỐNG NHẤT
(GDVN) - Bằng sự kính trọng và tiếc thương vô vàn đối với vị tướng tài của dân tộc vừa mới về với đất mẹ, sự kính trọng đối với những hy sinh âm thầm của người vợ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, TS Lê Thống nhất đã viết thơ tặng vợ Đại tướng - PGS. Đặng Bích Hà: Người phụ nữ tuyệt vời. Báo Giáo dục Việt Nam xin giới thiệu với độc giả bài thơ được tác giải hoàn thiện trong buổi sáng nay 20/10/2013.

Người phụ nữ tuyệt vời!

20 tháng 10 2013 lúc 10 giờ 42 phút!

"Phía sau thành công của người đàn ông

luôn có một người phụ nữ tuyệt vời.."

Kính tặng PGS. Đặng Bích Hà

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ của Đại tướng PGS. Đặng Bích Hà
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ của Đại tướng PGS. Đặng Bích Hà

Suốt mười năm có người bạn của cha

Sống trong nhà, coi như là ruột thịt...

Cô bé ấy khi cười, khi thút thít

Thêm người anh luôn thân thiết bên mình

Nhớ bao lần anh kể chuyện tâm tình

Trong những sớm bình minh bên sân tập

Có một người anh nói về nhiều nhất

Cô bé nghe và nhớ suốt cuộc đời

Cô bé lớn lên xinh xắn nụ cười

Thật bất ngờ gặp lại người anh ấy

Lòng anh buồn, cô cũng buồn biết mấy

Tình yêu bất ngờ lớn dậy trong cô

Đã lớn khôn cô nào có mơ hồ

Cả gia đình vun vén cho hạnh phúc

Cưới giản dị mà ấm nồng lời chúc

Cách xa nhau vui những lúc thư về

Nơi chiến trường anh gian khó chẳng nề

Cô ở nhà lo mọi bề con cái

Cô đâu ngờ chiến công anh vĩ đại

Thắng Điện Biên, Đờ Cát phải quy hàng

Lịch sử bộn bề lật tiếp từng trang

Có máu lửa, có thử vàng bao trận

Anh dõi theo từng đoàn quân bất tận

Biết bao đêm giấc ngủ chẳng vẹn tròn

Anh tinh tường nhật lệnh phát nước non

Cô đứng lớp vẫn lo con từng bữa

Cũng bao chiều cô chờ anh trước cửa

Cây bơ trồng anh thích quả bơ thơm...

Đất nước thắng thù vẫn khó áo cơm

Cô cùng anh vượt từng cơn gian khó

Với chữ Nhẫn nhưng  lòng son vẫn tỏ

Tóc bạc thêm ...đêm bão gió cuộc đời

Tiếng đàn ngân lên dưới ngón tay người

Cô đứng bên vẫn nụ cười hiền hậu

Bữa đơn sơ anh vẫn khen cô nấu

Phút lặng thầm còn có giấu điều chi...

Con cái trưởng thành vững bước mà đi

Nâng bước cho con không vì địa vị

Cha với con như những người đồng chí

Muốn thành công phải bền bỉ sớm chiều

Tấm gương cha đã nói bao điều

Lòng người mẹ thương yêu tròn vẹn

Cho tận lúc trái tim như bóp nghẹn

Người ra đi như chưa hẹn bao giờ...

Hàng triệu người thương tiếc ngẩn ngơ

Hàng triệu người mong chờ tưởng niệm

Hàng triệu người lặng thầm khóc viếng

Hàng triệu người đưa tiễn mà đau...

Tên của Người khắc mãi tới mai sau

Vào lịch sử, vào muôn màu nghệ thuật

Người phụ nữ đã bên người lâu nhất

Xin thành tâm : Ôi ! Sao thật tuyệt vời !

(Viết nhân ngày Phụ nữ Việt Nam )

LÊ THỐNG NHẤT