Tiên đoán số phận của Chelsea mùa giải sau

18/05/2013 06:36
Hoàng Quân
(GDVN) - Chúng ta hãy cùng xem mùa giải 2013/14 Chelsea có thể sẽ đi theo đường lối như thế nào.
Một mùa giải 2012/13 đầy biến động sắp trôi qua với Chelsea, và họ ít nhất cũng đã đạt được những mục tiêu tối thiểu của mình. 1 chiếc cúp (Europa League), đi sâu ở 2 giải đấu cúp khác (FA Cup và Capital One Cup) cùng suất dự Champions League mùa giải sau.
Vậy họ sẽ có đường hướng nào cho mùa giải 2013/14? Chelsea cần cải thiện những gì?
Huấn luyện viên
Đây là chủ đề râm ran nhất về Chelsea sau khi chức vô địch Europa League đã đạt được. Rafael Benitez sẽ nói lời tạm biệt với CLB sau khi thỏa thuận tạm quyền của ông chấm dứt. Nhưng ai là người thay thế? Chưa có gì chính thức, nhưng rất nhiều nguồn tin, trong đó có chính Benitez, đã nói rằng Jose Mourinho sẽ là HLV mới (mà cũ) của Chelsea.
Nếu vậy, đó sẽ là một điều đáng mừng, bởi các CĐV Chelsea yêu mến Mourinho và muốn ông trở lại. Điều đó sẽ lập tức tạo nên một bầu không khí phấn khởi tại Stamford Bridge kể cả khi mùa giải mới chỉ ở giai đoạn chuẩn bị.
Tuy vậy, Jose Mourinho (hay bất kỳ HLV nào thay thế Benitez) cũng sẽ phải rất cẩn trọng khi đặt chân tới Tây London. Benitez và trước đó là Roberto Di Matteo đã mất công xây dựng nên một tập thể khá chắc ở mọi tuyến, với những cầu thủ đá chính chất lượng và một băng ghế dự bị khá mạnh. Nếu HLV mới làm rối tung lên tập thể đã được xây dựng đó thì các công thần sẽ dễ bị đụng chạm.
Đó cũng là cảnh báo với riêng Jose Mourinho. Dù là người cũ của Chelsea, nhưng Mou đã có tiếng là chỉ tin dùng những người mà ông tin tưởng và đích thân lựa chọn thay vì làm việc với nhân sự có sẵn. Tình thế ở Real Madrid hiện tại là hệ quả của tư tưởng làm việc đó, mà Chelsea lúc này đã có rất nhiều cầu thủ đã được tuyển mộ sau khi Mourinho ra đi.
Hợp đồng cầu thủ
Yossi Benayoun, Florent Malouda, Ross Turnbull, Paulo Ferreira và Henrique Hilario sẽ là những người tự do (free agent - FA) sau ngày 30/6/2013, và những người này đều có thể loại bỏ được (Turnbull vẫn có thể được gia hạn). Trong khi đó, Frank Lampard đã gia hạn và sẽ gắn bó thêm 1 năm.
Tuy nhiên, lớp cầu thủ tự do năm 2014 sẽ là ẩn số. Ngoài Lampard, John Terry và Ashley Cole sẽ hết hợp đồng sau ngày 30/6/2014. Cả hai đều đã ngoài 30 tuổi và đều đá hậu vệ, do vậy giá trị chuyển nhượng của họ không được là bao. Nếu như Terry có thể sẽ gia hạn trong mùa hè này, trường hợp của Cole sẽ khác bởi anh sẽ được một số đội bóng mời chào do đặc thù vị trí của mình.
Còn lại, lớp cầu thủ tự do năm 2015 sẽ chỉ có duy nhất Oriol Romeu, và nếu Romeu không tiến bộ thì Chelsea có thể thanh lý được. Lớp cầu thủ năm 2016 với toàn các trụ cột như Juan Mata, Fernando Torres, Petr Cech, Branislav Ivanovic và Demba Ba, tuy nhiên cho tới khi đó Chelsea đã có thể định hình xem họ cần làm gì với những người này.
Chuyển nhượng
Lực lượng của Chelsea lúc này rất vững và sẽ khó có thể thấy họ có bất cứ động thái chuyển nhượng lớn nào, bất chấp Jose Mourinho được đồn là sẽ có 100 triệu bảng để chi tiêu.
Tuy nhiên nếu có một khu vực cần tăng cường, đó là hàng tiền đạo. Fernando Torres đang trong giai đoạn hồi sinh còn Demba Ba mới ghi được 2 bàn trong 13 lần ra sân ở Premier League. 61% số bàn thắng ở Premier League của Chelsea là do các tiền vệ ghi được, trong khi hàng tiền đạo chỉ góp khoảng 14% (thấp hơn cả các hậu vệ). Thế nên ưu tiên sửa đổi hàng công là việc The Blues cần phải làm.
Nếu như Demba Ba có hợp đồng dài hạn tới 2017 và sẽ hơi khó bị thay thế (dù không phải là không thể), thì thực tế là Ba mới có mặt tại Chelsea trong gần nửa năm và do vậy không tập huấn trước mùa với CLB. Nhưng còn trường hợp của Fernando Torres sẽ là thách thức cho tân HLV: nếu Torres thực sự tỏ rõ động lực thi đấu, anh có thể được giữ lại, còn nếu không hãy dùng El Nino làm tài sản để các thêm vào một vụ chuyển nhượng dành cho một tiền đạo đẳng cấp khác.
Tuy nhiên kể cả nếu có tiền chuyển nhượng, Chelsea vẫn có một lựa chọn khác, đó là Romelu Lukaku hiện ở West Brom dưới dạng cho mượn. Xin được nhấn mạnh, chúng ta chỉ có thể thực sự biết Lukaku, Ba và Torres có thể đóng góp tới cỡ nào nếu để họ tập huấn đầu mùa một cách nghiêm chỉnh với CLB, chứ không phải được mua giữa chừng hay đẩy cho mượn.
Ngoài ra, tương lai của Marko Marin cũng sẽ cần được xem xét. Marin sẽ rất khó để lọt vào hệ thống xoay vòng của HLV khi mà bộ 3 tiền vệ công đằng sau trung phong cắm đã chật ních người như Mata, Hazard, Oscar, Moses. Thậm chí cả Ramires và Lampard đều có thể đá tấn công. Marin sẽ dễ bị chuyển nhượng, hoặc nếu không thì cũng sẽ được cho mượn để chờ cơ hội khác.
Với thực tế là luật tài chính UEFA sẽ được áp dụng, Chelsea có thể sẽ phải xem xét tương lai của một số cầu thủ cho mượn của mình. Với quỹ lương không thể vượt quá 60 triệu bảng/năm, tương lai của những người được cho mượn có thể như sau:
- Nhiều khả năng Chelsea sẽ bán đứt Michael Essien nếu có đội nào ra giá cao, nhưng điều này có thể sẽ phụ thuộc vào việc Jose Mourinho có muốn hay không, và liệu Real Madrid có muốn giữ Essien. Giá trị của Essien vẫn khá cao, vào khoảng 14 triệu bảng.

- Kevin De Bruyne cũng có thể bị bán do Chelsea đã có quá nhiều tiền vệ tấn công và tất cả những tiền vệ này đều có hợp đồng lâu dài với CLB. Tuy vậy tiếp tục cho mượn sẽ là giải pháp an toàn hơn, bởi De Bruyne đang chơi rất khá cho Werder Bremen.

- Romelu Lukaku – Xin xem ở đoạn 4 phần này.

- Gael Kakuta, Patrick Van Aaholt Jeffrey Bruma đều có khả năng bị thanh lý.

- Thibaut Courtois dễ được gọi trở lại CLB nếu Hilario và Turnbull được tự do ra đi, nhưng nếu Chelsea không muốn Courtois mất phong độ vì ngồi dự bị, họ có thể cho Atletico mượn thêm 1 năm nữa trong khi đó ký với một thủ môn kinh nghiệm để dự bị cho Petr Cech.

- Josh McEachran có lẽ là trường hợp khó đoán nhất. Josh có tài năng và chơi rất khá cho Middlesbrough, nhưng nếu trở lại CLB anh sẽ phải ngồi dự bị trong hệ thống xoay vòng cầu thủ.
Hệ thống thi đấu
- Hệ thống của Chelsea do Benitez áp dụng khá ổn, tuy nhiên đó là nửa sau mùa giải. Trong giai đoạn ông mới nhậm chức và trước đó là của Roberto Di Matteo, hàng thủ vẫn là điểm yếu chính. Họ cả mùa để cho đối phương dứt điểm 445 lần và có tỷ lệ thủng lưới 8.5%. Con số 445 lần còn cao hơn cả Southampton, mà Chelsea có tỷ lệ ép sân mỗi trận cao hơn hẳn Southampton (54.7% so với 52.2%). Do đó, vị tân HLV sẽ cần phải hạn chế tới mức tối đa số lần dứt điểm của đối phương, hay nói cách khác là cải thiện khâu phòng ngự từ xa.
Trong các cầu thủ của Chelsea, Ramires và Oscar có khả năng phòng ngự từ xa tốt nhất. Tuy nhiên sự có mặt của David Luiz ở vị trí đá cặp với Ramires trong thời gian gần đây mang lại những hiệu quả khá tích cực, Luiz ghi trung bình 2.4 lần cắt bóng/trận trong 5 trận đấu gần nhất đá cặp với Ramires.
- Nhân nói tới David Luiz, tiền vệ này nên được sử dụng trong vai trò một người chơi box-to-box thay vì là trung vệ hay tiền vệ phòng ngự đơn thuần. Luiz đứng thứ 3 về trung bình số đường chuyền/trận cho Chelsea với 50.9 lần/trận, chỉ sau Mata và Obi Mikel. Chelsea ở giai đoạn cuối mùa có một cách tấn công rất hiệu quả, đó là bóng được đưa cho Luiz bên phần sân nhà để phất dài lên trên, và trung phong cắm (thường là Torres) sẽ thoát người kèm để phá bẫy việt vị rồi ghi bàn.
Luiz không phải người chuyền dài có tỷ lệ chính xác cao nhất, nhưng anh thực hiện thành công nhiều đường chuyền vượt tuyến nhất ở đội với tỷ lệ 5.3 lần/trận (đó là chưa nhắc tới sự chính xác 100% trong các cú chọc khe của cầu thủ này). Nếu Chelsea cần ghi bàn nhanh gọn trong các pha phản công, David Luiz nên là điểm đến của bóng. 
Dự đoán 2013-14
Còn tùy thuộc vào đường hướng mà HLV mới lựa chọn, nhưng Chelsea hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên tranh chấp ngôi vô địch, thậm chí kể cả với đội hình hiện tại. Điều quan trọng là Chelsea cần tỏ ra ổn định một cách lâu dài, không hoang mang sợ sệt khi thành tích có dấu hiệu đi chệch hướng.
Với việc Manchester United và Manchester City có HLV mới, Chelsea có thể vô địch, hay chí ít là đứng ở vị trí thứ 2. Còn ở mặt trận cúp? Họ hoàn toàn có thể vô địch FA Cup, còn với Champions League một suất dự tứ kết nghe có vẻ thực tế.
Dù vậy, như tôi đã viết, vị HLV mới (giả định rằng đó là Jose Mourinho) sẽ có yếu tố quyết định tới mùa giải của The Blues. Và cả Roman Abramovich nữa.
Hoàng Quân