Ảnh: Ngày thường của người vớt xác "đặc dị" dưới chân cầu Long Biên

24/10/2012 07:13
Hoàng Lâm
(GDVN) - Mặc dù đã 66 tuổi nhưng hàng ngày, "dị nhân" Được "đen" vẫn kham đủ mọi loại công việc trên khu đất bãi giữa sông Hồng để mưu sinh.
Tuổi đã cao nhưng trời phú cho ông Được "đen" - người chuyên vớt xác người chết trên sông Hồng, một sức khỏe "vô biên"
Tuổi đã cao nhưng trời phú cho ông Được "đen" - người chuyên vớt xác người chết trên sông Hồng, một sức khỏe "vô biên"
Ông Được "đen" đã từng vớt rất nhiều xác người chết trương phình, thối rữa dạt về khu vực cầu Long Biên
Ông Được "đen" đã từng vớt rất nhiều xác người chết trương phình, thối rữa dạt về khu vực cầu Long Biên
Hàng ngày, ông Được "đen" vẫn cùng hai người vợ chăm chỉ trồng trọt để kiếm miếng ăn nơi bãi bồi sông Hồng
Hàng ngày, ông Được "đen" vẫn cùng hai người vợ chăm chỉ trồng trọt để kiếm miếng ăn nơi bãi bồi sông Hồng
Những cây trái thu hoạch được cũng giúp gia đình ông bớt đói khổ hơn chút ít
Những cây trái thu hoạch được cũng giúp gia đình ông bớt đói khổ hơn chút ít
Mảnh đất gia đình ông đang "cắm dùi" có thể mất bất kì lúc nào nếu nước đột ngột lên nhanh
Mảnh đất gia đình ông đang "cắm dùi" có thể mất bất kì lúc nào nếu nước đột ngột lên nhanh
Người vợ tảo tần của ông Được
Người vợ tảo tần của ông Được
Căn "nhà" nổi của gia đình ông Được "đen" ở bãi giữa sông Hồng
Căn "nhà" nổi của gia đình ông Được "đen" ở bãi giữa sông Hồng
Gọi là "nhà" cho oai chứ thực ra đó chỉ là một cái lán ghép giữa gỗ và các thùng phuy cũ kỹ được một tổ chức từ thiện tài trợ
Gọi là "nhà" cho oai chứ thực ra đó chỉ là một cái lán ghép giữa gỗ và các thùng phuy cũ kỹ được một tổ chức từ thiện tài trợ

"Dị nhân" Được "đen" - người vẫn tranh "cơm của Hà Bá"
"Dị nhân" Được "đen" - người vẫn tranh "cơm của Hà Bá"
Một phút hồi tưởng về những "ca" vớt xác kinh hoàng của ông Được "đen'
Một phút hồi tưởng về những "ca" vớt xác kinh hoàng của ông Được "đen'
"Khách có quà đến thì phải thắp hương mời tổ tiên trước rồi mình mới được ăn. Tôi vẫn dạy các con phải làm việc thiện và sống có tôn ti trật tự", ông Được nói.
"Khách có quà đến thì phải thắp hương mời tổ tiên trước rồi mình mới được ăn. Tôi vẫn dạy các con phải làm việc thiện và sống có tôn ti trật tự", ông Được nói.
Ước mơ lớn nhất của "dị nhân" vớt xác độc nhất vô nhị ở bãi giữa sông Hồng là các con của ông được biết cái chữ và được đến trường...
Ước mơ lớn nhất của "dị nhân" vớt xác độc nhất vô nhị ở bãi giữa sông Hồng là các con của ông được biết cái chữ và được đến trường...

Hoàng Lâm