Bà lão 76 tuổi bỗng "linh thiêng" nhờ mái tóc dài 5m

16/03/2012 07:41
Qua những lời đồn thổi, một phụ nữ có mái tóc dài khoảng 5 m, những sợi tóc đan thành lọn và kết dính lại với nhau đã trở nên linh thiêng và được nhiều người tìm đến chiêm bái, xin phép, trị bệnh…
Đó là bà Nguyễn Thị Định, được gọi là “cô Tư tóc dài”, 76 tuổi, đang sống ở chùa Huệ Phước, ấp 4, xã Bình Thành (Giồng Trôm, Bến Tre).

Người dân ở Giồng Trôm và Bến Tre nói chung chẳng thấy gì là lạ về mái tóc, cũng không mấy ai tin tưởng vào sự linh thiêng của cô. Nhưng cái khác lạ đó đã thu hút nhiều người hiếu kỳ, dễ tin các tỉnh khác kéo đến để “chiêm ngưỡng” mái tóc của cô Tư. Người dân sống ở đây cho biết: Cứ vào thứ Bảy, Chủ nhật thì có rất nhiều người đi xe du lịch từ các tỉnh khác đến thăm “cô Tư tóc dài”. Họ truyền tai nhau về mái tóc cô Tư: Tóc cô Tư trông giống đầu rồng, đầu trăn rất lạ thường. Và nhiều câu chuyện từ cô Tư được mọi người thêu dệt đến ly kỳ và đầy huyền bí. Họ đến để được sờ hoặc hôn vào cô Tư để được giải nạn và gặp nhiều may mắn.

Khoảng 9 giờ sáng một ngày thứ Bảy, một xe khách gần 20 người mang biển số An Giang đến chùa Huệ Phước. Họ vào cúng bái ở khu vực chánh điện khoảng 5 phút thì quay xuống ngồi quây quanh khu vực cô Tư đang ngồi. Mỗi người lấy trong túi mấy tờ tiền 50.000 đồng, 100.000 đồng đem để vào cái dĩa để trước mặt cô Tư. Chúng tôi vừa đưa máy ảnh lên định chụp thì cô Tư phát hiện và quát một cách giận dữ: “Không được chụp ảnh”. Bốn người khách chạy lại xua chúng tôi ra ngoài và nói: “Cô Tư không cho chụp ảnh mà sao cậu dám chụp”. Các vị khách vừa quay vô thì xuất hiện hai người bán vé số bước lại hăm dọa chúng tôi: “Không được chụp ả̀nh nghe chưa. Ở đây cô Tư không cho chụp hình ảnh gì hết”.

Bà lão 76 tuổi bỗng "linh thiêng" nhờ mái tóc dài 5m ảnh 1

Một người đang cúng tiền cho cô Tư. Ảnh: VT

Thầy Thích Chúc Tuệ - Trụ trì chùa Huệ Phước cho biết: Cô Tư vào chùa này ở một thời gian thì thầy mới về. Nghe cô kể lại, trước đó tóc cô Tư đã có hiện tượng dài khác thường như vậy. Việc khách từ các nơi khác đổ về gặp cô Tư ngày một đông là từ tin đồn của các dịch vụ du lịch, xe khách. Họ truyền tai nhau thổi phồng lên là cô Tư có khả năng huyền bí chữa khỏi bệnh tật, xua đuổi vận xui, gặp được điều may, nếu ai đó được hôn cô Tư hoặc thường xuyên uống nước thánh và tiếp xúc với cô Tư.

Cô Tư không phải tín đồ Phật giáo. Việc người dân hiếu kỳ, khấn vái, cho tiền cô Tư, chùa Huệ Phước không liên quan. Chùa không đụng đến số tiền đó. Chùa cũng không chấp nhận hay đồng ý bất kỳ hoạt động truyền bá kinh kệ, giảng giải đạo của cô Tư.

Thầy THÍCH HUỆ TẤN, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre

Khách từ các nơi đổ về, có lúc cao điểm lên đến 400-500 người như vậy thì sự tôn nghiêm, thanh tịnh nơi thờ tự không còn nữa. Một số người đến chùa lễ Phật thật sự. Đa số họ gặp cô Tư để cầu may, cầu phúc.

Thầy THÍCH CHÚC TUỆ, Trụ trì chùa Huệ Phước

Việc nhiều tín đồ từ các tỉnh khác kéo về gặp cô Tư để được uống nước thánh, yểm bùa chữa bệnh đã xảy ra và công an nhiều lần đến nhắc nhở trước đó. Công an sẽ tiếp tục theo dõi để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp mượn nơi thờ tự để hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi.

Ông PHAN THÀNH NHÂNTrưởng Công an xã Bình Thành

VĂN TÂM/Pháp luật TPHCM