Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bắn cảnh cáo hơn 30 phát súng nhưng nghi can vẫn chống trả quyết liệt

26/12/2012 08:12
Ngày 25.12, Thượng tá Trương Ngọc Danh, Trưởng Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) thông tin, đối tượng Trần Quang Khải (31 tuổi, ngụ tổ 40, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nghi can trốn thoát trong vụ nổ súng trước chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Cà Mau và Ngân hàng Đông Á ngày 22.11 đã gây ra hàng loạt vụ cướp và ngoan cố chống trả công an dù lực lượng này đã bắn cảnh cáo hơn 30 phát súng.

Vào tù ra khám như cơm bữa

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 22.11, quần chúng báo tin có hai người khả nghi lảng vảng trước chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Cà Mau và Ngân hàng Đông Á (đường An Dương Vương, P.7, TP.Cà Mau).

Ngay lập tức, Công an phường 7 phân công thượng úy Võ Văn Tại và thiếu úy Phạm Văn Kiên xuống địa bàn tiếp cận đối tượng. Vừa thoáng thấy bóng lực lượng công an hai thanh niên phóng lên xe bỏ chạy.

Tang vật thu được từ túi xách của Khải bỏ lại hiện trường - Ảnh: Gia Bách
Tang vật thu được từ túi xách của Khải bỏ lại hiện trường - Ảnh: Gia Bách

Thượng úy Tại và thiếu úy Kiên lập tức ập vào khống chế, đạp ngã xe hai người này. Bất ngờ, Phạm Anh (28 tuổi, ngụ Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng) rút súng K59 bắn thẳng vào thượng úy Tại và thiếu úy Kiên nhưng may mắn là đạn lép.

Được hai chiến sĩ công an H.Trần văn Thời và người dân hỗ trợ, Phạm Anh bị khống chế. Còn Quang Khải, sau khi dùng súng rulo bắn đạn cao su, bắn bị thương 2 chiến sĩ công an, đã dùng dao khống chế người đi đường cướp xe trốn thoát.

Do là dân từ địa phương khác đến, nên thông tin về đối tượng là số không. Phạm Anh trong quá trình điều tra luôn bất hợp tác và thay đổi lời khai liên tục.

Từ nhân thân của đối tượng Phạm Anh, điều tra viên tìm đến Đà Nẵng và chân dung của Trần Quang Khải dần dần hiện ra với "thành tích" vào tù ra khám như cơm bữa với nhiều tiền án, tiền sự như trộm cắp, cướp của, giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép…

Đến Đà Nẵng, nhắc đến Khải giới giang hồ có máu mặt đều xem y như bậc đàn anh vì máu liều.

Khẩu súng mà Trần Quang Khải bắn bị thương 2 chiến sĩ công an của TP.Cà Mau bỏ lại hiện trường
Khẩu súng mà Trần Quang Khải bắn bị thương 2 chiến sĩ công an của TP.Cà Mau bỏ lại hiện trường

Theo hồ sơ lưu của cơ quan công an, ngày 24.4.1997, Khải khi đó 16 tuổi, đã bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên án 2 năm tù vì tội trộm cắp và cướp tài sản. Khi ra tù chưa lâu thì đến ngày 8.8.1999 Khải lại bị TAND Q.Thanh Khê kêu án 9 tháng tù giam vì tội trộm cắp; đến ngày 24.9.2004, TAND H.Hòa Vang kết án Khải 3 năm tù về tội trộm cắp.

Đến năm 2009, Công an TP. Đà Nẵng có lệnh bắt khẩn cấp Khải vì cùng đồng phạm tham gia đâm chết thiếu tá Phan Công Việt và làm bị thương chiến sĩ Ngô Thanh Đông (Công an TP.Đà Nẵng) nhưng Khải nhanh chân bỏ trốn vào Nam thực hiện nhiều vụ trộm cướp khác. Riêng 6 đồng bọn của Khải tham gia vụ án này đều bị bắt.

Đến ngày 23.7.2010, Khải bị Công an H.Thủ Thừa (Long An) truy nã về tội trộm cắp tài sản. 

Lục tung các mối quan hệ của Khải ở các tỉnh miền Trung, bóng dáng đối tượng này vẫn mờ mịt.

Tưởng đâu việc điều tra rơi vào bế tắc thì một nguồn tin cho biết Khải hiện đang sống “luân phiên” với 3 người tình tại TP.HCM. Lực lượng lại quay về TP.HCM truy tìm Khải.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khai thác được thông tin một trong những người tình của Khải để biết được các quy luật di chuyển cũng như các giao dịch mua bán súng của đối tượng này.

Cuộc truy bắt ngoạn mục

Sáng 22.12, nhận được thông tin Khải có mặt tại TP.HCM, thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo tổ công tác gồm thượng tá Đặng Hoàng Cây, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Cà Mau; thượng tá Hồ Quốc Việt, Phó Trưởng Công an TP.Cà Mau; thiếu tá Phan Bửu Kiếm và thiếu tá Nguyễn Thuận Tùng, Đội trưởng và Đội phó CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.Cà Mau tức tốc xuất phát đi TP.HCM.

Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, xác định Khải cùng 2 người khác có mặt tại một quán cà phê thuộc ấp 1A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, tổ công tác tiếp cận thì bất ngờ đối tượng dùng dao bấm chống trả quyết liệt làm thiếu tá Bửu Kiếm bị thương rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức thiếu tá Kiếm và thiếu tá Tùng truy đuổi Khải với vô số lần áp sát bị Khải đâm nhưng may mắn tránh được những đường dao chí tử.

Thiếu tá Tùng kể: “Có lúc tôi và thiếu tá Kiếm đã khống chế vật lộn với tên Khải nhưng hắn vung dao loạn xạ, buộc chúng tôi né đòn đường dao, khiến mất đà làm tên Khải chạy thoát”.

Như con hổ điên tiết kháng cự, Khải cứ vừa vung dao tấn công lực lượng truy đuổi vừa bỏ chạy. Trước sự hung hăng của đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải nổ hơn 30 phát súng (dạng công cụ hỗ trợ - PV) cảnh cáo. Nhưng Khải vẫn ngoan cố lao vào tấn công lực lượng công an.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam cho biết: “Qua vụ việc, chúng tôi hoan nghênh tinh thần đề cao cảnh giác của quần chúng nhân dân. Bà con đã nhanh chóng báo tin cho công an để ngăn chăn kịp thời một vụ vi phạm pháp luật của 2 đối tượng Trần Quang Khải và Phạm Anh. Đặc biệt, dù đối tượng đã nổ súng bắn vào lực lượng công an nhưng người dân vẫn lao vào hỗ trợ công an khống chế đối tượng. Với thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bằng khen tặng cho 7 người (4 chiến sĩ công an, 3 người dân)".
 
Cứ thế, cuộc truy đuổi kéo dài trên đoạn đường khoảng 400 mét, đến 2 căn nhà liền kề, có rào bằng lưới B40, Khải cố gắng trèo lên trốn thoát nhưng không quên vung dao khi lực lượng công an áp sát.

Bất chấp nguy hiểm, lực lượng truy bắt đã áp sát, khống chế tên Khải. Biết không còn đường trốn thoát nên Khải dùng dao đâm 2 nhát vào ngực tự sát. Kết quả giám định tử thi, kết luận Khải tử vong do choáng mất máu cấp, do vết thương thấu ngực, thủng tim.

Thiếu tá Tùng nhận định: “Các đối tượng khác khi lực lượng công an chỉ cần bắn một đến hai phát súng cảnh cáo là đã giơ tay hàng, ngoan ngoãn tra tay vào còng. Còn tên Khải đúng là đối tượng lì đòn mà tôi chưa từng gặp”.

Được biết, để thuận tiện cho việc “làm ăn” Khải đang giao dịch mua khẩu súng K59 với giá 20 triệu đồng. Theo tổ công tác nếu Khải có súng trong tay, thì việc truy bắt sẽ khó gấp ngàn lần vì vậy lực lượng chức năng quyết đánh úp trước khi đối tượng bán súng đến giao hàng cho Khải.

Thiếu tá Kiếm nói: “Với người có máu lạnh như tên Khải, nếu có súng trong tay, chắc chắn lực lượng làm nhiệm vụ và dân hôm đó không tránh khỏi thương vong”.

Chiều 25.12, thiếu tá Phan Bửu Kiếm thông tin, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP.Đà Nẵng đang trên đường vào phối hợp với Công an TP.Cà Mau xác minh làm rõ hàng loạt vụ cướp tiệm vàng ở hai địa phương trên mà đồng bọn khai có sự tham gia của Khải.

Theo cơ quan công an, trong các vụ cướp đó có nhiều vụ Khải cướp được hàng trăm cây vàng và nhiều vụ cướp trước ngân hàng với giá trị tài sản lên đến nhiều tỉ đồng.

Gia Bách