Bị cửa sắt kẹp đầu, bé 4 tuổi chết thảm

04/03/2012 00:04

Ngồi trước nhà xác Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - TPHCM, người chồng luôn miệng kêu la thảm thiết: “Tôi giết con tôi rồi”, trong khi người vợ ngã quỵ trong vòng tay người thân.

Ngồi trước nhà xác Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - TPHCM, người chồng luôn miệng kêu la thảm thiết: “Tôi giết con tôi rồi”, trong khi người vợ ngã quỵ trong vòng tay người thân.

Bị cửa sắt kẹp đầu, bé 4 tuổi chết thảm ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Lúc 17 giờ 30 phút ngày 3-3, anh Vũ Xuân Vương (SN 1982) đến trường đón con trai là Vũ Xuân Quốc Anh (SN 2008) rồi chở đến căn nhà anh đang phụ việc trên đường 15, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức-TPHCM.

Khi ra phía trước đường quét dọn nhưng sợ con chạy theo, anh Vương dùng remote bấm cửa sắt tự động đóng lại rồi quay lưng đi.

Trong lúc cánh cửa đang từ từ khép lại thì bất ngờ, cháu Quốc Anh chạy theo bố và bị cánh cửa kẹp chặt đầu.
Nghe tiếng hét của con, anh Vương quay lại thì rụng rời tay chân ngã quỵ. Mọi người nhanh chóng bấm cửa đưa Quốc Anh ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện nhưng cháu đã tử vong.
Nghe tin dữ, mẹ Quốc Anh vội vã vào bệnh viện rồi ngã quỵ trước thi thể đứa con trai duy nhất của mình.
Bị cửa sắt kẹp đầu, bé 4 tuổi chết thảm ảnh 2
Mẹ cháu Quốc Anh ngã quỵ nhưng miệng luôn gọi tên con
Người thân cho biết vợ chồng anh Vương từ quê nghèo Thái Bình vào Nam lập nghiệp. Hai vợ chồng thuê nhà tại thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương sinh sống.
Thường ngày, anh Vương đi làm công cho người bà con ở Thủ Đức, lâu mới về thăm vợ con. Chiều 3-2, do quá nhớ con, anh đến trường mẫu giáo rước Quốc Anh về chơi với mình thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Đ. Lê/Người lao động