Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bi kịch của gái mại dâm gốc Việt ở Mỹ

17/11/2012 20:34
Anna Tran những tưởng được ân nhân cứu thoát ra khỏi "tổ qủy" nhưng không ngờ lại rơi vào tay của một kẻ bệnh hoạn tàn độc.
Jenis Anna Tran (24 tuổi), một cô gái người Mỹ gốc Việt, kể lại cuộc đời đen tối của mình bằng sự tự tin mà trong suốt bao nhiêu năm qua cô mới lấy lại được. Vũng bùn lầy cứ quấn lấy cô hết vòng này đến vòng khác mà không sao cô có thể thoát ra được. Nhận bản án 10 năm tù vì tội giết chồng nhưng cô nói rằng nhờ đó mà cô đã có đủ dũng khí để sống tiếp cuộc đời mình một cách đúng nghĩa.

Sang Mỹ định cư cùng gia đình từ khi mới 12 tuổi, mọi chuyện cứ diễn ra tốt đẹp với Anna Tran nếu như không có một ngày tai nạn khủng khiếp đổ xuống cướp đi cha mẹ và anh trai, để lại một cô một mình khi chỉ mới 15 tuổi.

Bắt đầu cuộc sống tự lập, Anna Tran cũng bươn trải đủ thứ công việc và cuối cùng là rơi vào một ổ chứa gái mại dâm. Bị đánh đập, tra tấn dã man, không còn cách nào khác, cô phải nhắm mắt đưa chân làm cái công việc bị lên án. Hằng ngày, Anna Tran phải ra vào hàng chục lượt cùng các cô gái khác để cho khách chọn lựa. Cô như một món hàng để người ta thỏa sức mua bán mà không cần biết có đồng ý hay không.

Công việc tiếp khách làng chơi cứ nối tiếp người này qua người khác, ngày này qua ngày khác khiến cô không còn bất cứ một cảm giác gì của tội lỗi nữa. Bi kịch cuộc đời Anna Tran không chỉ dừng lại ở đó mà cô còn phải chịu cay đắng tủi nhục hơn nữa khi cô cứ tưởng rằng mình đã gặp được ân nhân của cuộc đời mình, một khách làng chơi đã gặp và muốn cứu cô thoát khỏi cuộc sống tủi nhục này. Còn may mắn nào hơn thế, 19 tuổi, Anna Tran theo người đàn ông đó và cuộc đời cô lại bước sang một chuỗi bi kịch khác.

Cuộc sống của Anna rơi xuống địa ngục ngay trong ngôi nhà của mình. Sau khi đồng ý cưới Anna về làm vợ, người đàn ông đó đã liên tiếp đánh cô bởi những hờn ghen vô cớ, ngay cả khi cô đã sinh cho anh ta hai đứa trẻ đẹp như tranh, một trai một gái. Cô đã mong rằng những tình cảm của mình sẽ khiến anh ta thay đổi.

Nhưng rồi một ngày sét đánh ngang tai khi Anna phát hiện ra rằng mình không phải là cô gái bán dâm duy nhất được anh ta cứu vớt mà có rất nhiều cô gái khác cũng được “diễm phúc” giống như cô. Mục đích của người đàn ông này là gì không ai có thể hiểu được. Người đàn ông này cũng có con với hai người phụ nữ khác là gái mại dâm mà anh ta cứu ra từ nhà thổ, ai cũng thấy họ thực sự may mắn vì gặp một người tốt bụng.

Bắt đầu cuộc sống tự lập, Anna Tran cũng bươn trải đủ thứ công việc và cuối cùng là cô rơi vào một ổ chứa gái mại dâm. Bị đánh đập, tra tấn dã man, không còn cách nào khác là cô phải nhắm mắt đưa chân làm cái công việc bị xã hội lên án. Hằng ngày, Anna Tran phải ra vào hàng chục lượt cùng các cô gái khác để cho khách chọn lựa. Cô như một món hàng để người ta thỏa sức mua bán mà không cần biết cô có đồng ý hay không.

Anna Tran bươn trải đủ thứ công việc và cuối cùng là cô rơi vào một ổ chứa gái mại dâm, bị đánh đập, tra tấn dã man. Hằng ngày, Anna Tran phải ra vào hàng chục lượt cùng các cô gái khác để cho khách chọn lựa.

Có thắc mắc thì cô cũng chỉ nhận được những lời mắng nhiếc, cô chẳng có tư cách gì để ghen, để khuyên răn chồng bởi cô cũng chỉ là một cô gái bán dâm. Rồi dần dần cô cũng hiểu được rằng chồng cô là một người đàn ông vũ phu và tàn độc, anh ta bỏ tiền mua vui bằng cách hành hạ phụ nữ, anh ta muốn được chứng kiến nhiều người phụ nữ đau khổ và phải phục tùng anh ta vô điều kiện. Chính vì vậy mà ai cũng như ai, chỉ cần bỏ tiền ra là anh ta có thể đạt được tất cả những gì anh ta muốn.

Bên cạnh đó, người đàn ông này còn bệnh hoạn đến mức khi nghĩ rằng những cô gái bán dâm là những người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện chăn gối nên anh ta sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu của mình. Chồng của Anna ngày càng khó hiểu, anh ta đánh đập cô thường xuyên hơn, những trận đòn vô cớ ngày càng tàn độc hơn khiến Anna không còn đủ sức để chịu đựng. Cô nghĩ mình phải tìm mọi cách để có thể cứu vớt được cuộc đời mình và hai đứa con cho, dù cho có phải trả giá thì cũng chẳng thấm thía với những bi kịch mà cô đang trải qua.

Một đêm, chồng cô uống rượu say lảo đảo về phòng. Nhìn thấy chồng như một con thú dữ vồ mồi, lại nghĩ đến những trận đòn cùng những trò quan hệ tình dục bạo lực chắc chắn sẽ đổ xuống đầu nên Anna đã nghĩ đến cách đề phòng.

Và ngay khi hắn ta lao vào để chuẩn bị đánh, tát rồi xé toan quần áo như mọi lần, với con dao nhọn thủ sẵn trong tay, cô đã đâm cho hắn những nhát dao chí mạng, khiến hắn chết ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng.

Chồng cô ngã vật nằm trên vũng máu, biết chồng đã chết, mình đã gây án mạng cô gọi điện đến sở cảnh sát trình báo và thú nhận mọi tội lỗi của mình. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường thì Anna vẫn ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt vô cảm, hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh, quần áo tơi tả, đầu tóc rối tung. Hiện trường vụ án mạng vẫn được giữ nguyên, hung thủ nhận tội nên cảnh sát điều tra đã không gặp nhiều khó khăn trong công việc điều tra.

Bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử, Anna Tran vẫn không hối hận vì những việc cô đã làm. Cô chỉ thương xót cho hai đứa trẻ tội nghiệp lại phải trải qua những tháng ngày đau khổ, cuộc sống của chúng liệu có đi vào vết xe đổ của cô. Những lời khai thành khẩn trước cơ quan cảnh sát điều tra khiến vụ án nhanh chóng khép lại.

Nguyên nhân cũng như mục đích giết người của hung thủ đã quá rõ ràng. Đối mặt với phiên tòa xét xử, Anna Tran đã nói rằng, cuộc sống của cô đã được giải thoát, cô hy vọng những tháng ngày sống trong nhà tù sẽ làm cuộc đời cô thay đổi, sẽ tiếp thêm niềm tin để cô có thể hy vọng vào một điều gì đó trong tương lai.

Xét đầy đủ mọi hoàn cảnh, bằng chứng cũng như những lời khai của bị cáo, tòa án quyết định tuyên phạt Anna Tran 10 năm tù giam vì tội giết người. Nhưng vì hiện tại đang nuôi con nhỏ nên cô được tạm hoãn lệnh thi hành án trong thời gian 2 năm.

Sau phiên tòa xét xử, nhiều phóng viên báo chí đã đến gặp và phỏng vấn Anna Tran về cuộc đời cô nhưng cô chỉ muốn nói rằng cô đã thay đổi. Cô không biết mình sẽ làm được gì nhưng chắc chắn cô đã có một chút niềm tin vào cuộc sống. Anna hy vọng rằng tất cả những cô gái yếu đuối như cô sẽ không bao giờ bị gục ngã cho dù cuộc đời có xô đẩy đến đâu.

Theo CSTC