Bị lũ cuốn trôi gây tử vong khi đi câu cá

03/07/2011 23:15
(GDVN) - Chiều 3/7, thi thế của người đàn ông dân tộc Rục Oanh bị lũ cuốn trôi trong lúc đi câu cá đã được tìm thấy.
(GDVN) - Chiều 3/7, thi thế của người đàn ông dân tộc Rục Oanh bị lũ cuốn trôi trong lúc đi câu cá đã được tìm thấy.
{iarelatednews articleid='6338,6321,6247,6178,6086,5776,5800'}
Trước đó, tối 1/7, khi ông Cao Xuân Oanh (trú tại xã Thượng Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình) cùng cậu con trai 5 tuổi đi câu cá ở suối thì bất ngờ xuất hiện cơn lũ từ thượng nguồn đổ về. Cậu con trai may mắn thoát nạn, còn ông Oanh bị lũ cuốn trôi gây tử vong. 
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 3/7, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Oanh bị mắc kẹt vào một gốc cây lớn bên bờ suối.
Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân đã đến thăm hỏi, động viên người thân gia đình ông Oanh, đồng thời hỗ trợ một số tiền giúp gia đình ông Oanh tiến hành mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương. 
Phong Nha