Bộ đội biên giới ăn no, mặc ấm đón tết Nhâm Thìn

16/01/2012 14:33
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012, xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên biên giới phía Bắc.
Đóng quân trên địa bàn biên giới, điều kiện khí hậu thời tiết hết sức khắc nghiệt, nhiệm vụ cũng rất nặng nề, song được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương, cùng với nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, nên hiện nay, đời sống của bộ đội làm nhiệm vụ trên dọc tuyến biên giới phía Bắc vẫn giữ được ổn định. ẢNH:Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiểm tra quân trang chống rét tại đại đội trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.
Đóng quân trên địa bàn biên giới, điều kiện khí hậu thời tiết hết sức khắc nghiệt, nhiệm vụ cũng rất nặng nề, song được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương, cùng với nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, nên hiện nay, đời sống của bộ đội làm nhiệm vụ trên dọc tuyến biên giới phía Bắc vẫn giữ được ổn định. ẢNH:Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiểm tra quân trang chống rét tại đại đội trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.
Chuẩn bị thực phẩm cho những bữa cơm cuối năm ở Đồn Biên phòng Pò Hèn (Quảng Ninh).
Chuẩn bị thực phẩm cho những bữa cơm cuối năm ở Đồn Biên phòng Pò Hèn (Quảng Ninh).
Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú và Thiếu tướng Dương Hiền, Phó Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra tài chính công khai ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.
Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú và Thiếu tướng Dương Hiền, Phó Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra tài chính công khai ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.
Rau vẫn xanh trong giá rét ở Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh).
Rau vẫn xanh trong giá rét ở Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh).
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân