Trong ngày 20/10, những phụ nữ Việt Nam đều được nhận những món quà từ cánh mày râu và người thân của mình. Tuy nhiên, ở đâu đó, vẫn có những người phụ nữ chưa bao giờ biết đến ngày 20/10 và trong cõi mơ hồ của họ, có lẽ không hề biết đến một ngày trong năm, người phụ nữ tại Việt Nam được tôn vinh!!! Đó chính là thế giới của những người phụ nữ trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I ! |
Có người từ bé sinh ra đã mắc chứng bệnh quái ác, có người do bị sang chấn tâm lý quá mạnh trong cuộc sống dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn hành vi của mình... Những người phụ nữ đang được điều trị trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I sống trong một thế giới mê ảo có lẽ không người phụ nữ nào bên ngoài có thể tưởng tượng ra được.... |
Có những người lúc mê lúc tỉnh đòi về với gia đình nhưng không thể vì chưa điều trị dứt, nếu về sẽ rất nguy hiểm |
Một góc "thế giới" của những người phụ nữ trong Bệnh viện tâm thần Trung ương I |
Những lúc tỉnh táo, nhiều người phụ nữ trong Bệnh viện tâm thần sinh hoạt không khác gì những người phụ nữ bình thường khác |
Tuy nhiên, mỗi khi "trái gió" trở trời, những người phụ nữ bỗng trở nên khác hoàn toàn.... |
Nhưng dù trong cơn mê hay những lúc tỉnh táo hiếm hoi, rất nhiều người phụ nữ trong Bệnh viện Tâm thần chỉ hét lên một ước nguyện nhỏ nhoi là được về với gia đình, thăm các con.... |
Nhưng căn bệnh quái ác đã không cho họ có thể thực hiện được ước nguyện ấy !!! |
Nhiều khi đột ngột phát bệnh, các bác sĩ không còn cách nào khác là phải đưa người bệnh vào một căn phòng riêng để tránh đập phá |
Một người phụ nữ trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I trong lúc tỉnh táo nhớ gia đình, chồng con.... |
Hoàng Lâm