Cà Mau: Sinh rớt bé hơn nửa cân ở nhà vệ sinh

17/10/2011 15:02
Theo Cần Thơ Online
Đó là trường hợp của chị Trần Thị Liên (ngụ khóm 5, phường 9, TP Cà Mau). Khoảng 1h ngày 13.10, chị Liên thấy đau bụng nên đi vệ sinh và đã sinh cháu bé.
Gần 3 giờ sáng cùng ngày, chồng chị Liên bồng con vào Khoa sơ sinh - Bệnh viện sản nhi Cà Mau nhờ bác sĩ cứu giúp con mình. Bác sĩ hội chẩn cháu bé sinh non (khoảng 23-25 tuần tuổi), nặng 600g, trong tình trạng tím tái, thở và phản xạ yếu.



Có mặt tại bệnh viện sản nhi Cà Mau chiều 15.10, bác sĩ Trần Văn Sơn, Trưởng khoa sơ sinh, cho biết: “Sau gần 3 ngày chăm sóc đặc biệt, cháu bé hiện đã thở được bằng máy nhưng vẫn còn rất yếu vì suy hô hấp, nhiều cơn ngưng thở tím tái, phản xạ cũng yếu. Nếu nuôi sống thì đây là trường hợp thai nhi nhẹ cân hiếm gặp nhất từ trước đến nay tại Cà Mau".

Bé gái là con thứ 3 của vợ chồng anh Dũng. Con trai lớn của chị 19 tuổi, trai kế 11 tuổi. Chị Liên ở nhà trông coi việc nhà, nhận may đồ thuê, còn anh Dũng làm tài xế trung chuyển cho một hãng xe tư nhân. Sau khi sanh, chị Liên nằm dưỡng sức tại nhà còn cháu bé đang được bác sĩ chăm sóc tích cực.
Theo Cần Thơ Online