Cả nhà ba người chết trong đêm

01/07/2012 07:11
Đó là cái chết thương tâm trong đêm 29-6 của vợ chồng Nguyễn Bá Sơn (SN 1986) và Đặng Thị Hà (SN 1989) cùng đứa con 4 tháng tuổi tại thôn Ngọc Trà 1 (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22 giờ ngày 29-6, vợ chồng anh Sơn sang nhà Nguyễn Bá Thắng (anh trai Sơn) chơi, đến khoảng 22 giờ 30 phút thì về.

Khi về đến nhà, chị Hà bế con vào trong nhà ngủ, còn anh Sơn vẫn đứng ngoài bờ ruộng phía trước nhà chơi. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng 30-6, anh Sơn chạy sang nhà bà Vân (mẹ ruột mình) nói đến nhà mà nhìn mặt con dâu và cháu lần cuối. Rồi anh Sơn nói người nhà ra đường mà nhặt xác mình.

Thấy con trai nói vậy, bà Vân liền chạy sang nhà Sơn thì phát hiện con dâu và cháu nội đang nằm bất động trên giường. Bà Vân vội gọi người dân đưa cháu và con dâu đi cấp cứu nhưng cả hai đã chết. Sau đó, Sơn chạy ra hướng quốc lộ 1A và bị xe container đâm chết.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam/Tiền phong