Cảnh sát phải nghỉ hưu sớm vì nói đùa muốn ám sát Obama

24/11/2012 07:46
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Viên cảnh sát Sam Koivisto, 57 tuổi, tuyên bố với các đồng nghiệp tại đồn rằng nếu được lệnh sát hại Tổng thống Obama ông sẽ không từ chối.
Một sĩ quan cảnh sát tại bang Florida (Mỹ) đã xin nghỉ việc sau khi thừa nhận với các đồng nghiệp của mình rằng ông muốn ám sát Tổng thống Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Viên cảnh sát Sam Koivisto, 57 tuổi, tại thành phố Jacksonville tuyên bố với các đồng nghiệp tại đồn rằng nếu được lệnh sát hại Tổng thống Obama ông sẽ không từ chối và thậm chí chẳng thấy phiền muộn nếu xảy ra một vụ nổ hạt nhân giết chết tất cả những người sống ở bờ đông nước Mỹ, nơi tập trung hầu hết những người ủng hộ Tổng thống Obama.
Tuyên bố trên của viên cảnh sát Koivisto được đưa ra vài ngày sau khi ông Obama tái đắc cử. Kết quả điều tra của cảnh sát Florida cho biết, Koivisto nói rằng ông chỉ thất vọng về kết quả bầu cử và lời nói trên của ông chỉ là sự cường điệu và không phải là mối đe dọa thực sự đối với tính mạng của Tổng thống.
Phát biểu với tờ Florida Times-Union, ông Koivisto cho rằng những lời nói của ông đã bị "thổi phồng" và ông đã lên kế hoạch nghỉ hưu trước 5 tháng. Ông đã xin nghỉ hưu hồi tuần trước. Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, để kết thúc cuộc điều tra, ông Koivisto đã chọn cách xin nghỉ hưu sớm.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)