Chào năm mới trên tháp pháo xe tăng

02/01/2012 08:01
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Đó là những học viên Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng-Thiết giáp trong suốt khóa học luôn đồng hành với những “con voi sắt”.

Đó là những học viên Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng-Thiết giáp trong suốt khóa học luôn đồng hành với những “con voi sắt”.

Khi nổ máy, nó gầm lên, xả khói, lao vút theo những bài tập chiến thuật trông thật đáng sợ. Nhưng khi kết thúc bằng những loạt đạn pháo trúng đích và trở về cùng nhiều nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ trẻ thì “voi sắt” lại thật hiền hòa, dễ tính để bộ đội có dịp vui đùa, nghỉ ngơi…

Kết thúc những khoa mục của học viên lính tăng trên bãi bắn khi sương chiều đã bắt đầu giăng mờ, giá lạnh. Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy nhà trường tâm sự:

“Kết thúc một ngày huấn luyện bộ đội thường là mệt nhoài, vì cường độ luyện tập khá cao. Tuy nhiên, đến giờ phút này cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường đều rất phấn khởi và thật sự hài lòng với kết quả đạt được; 100% các môn đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% đạt khá, giỏi. Đây là thành tích đáng tự hào để động viên nhà trường tiếp tục phấn đấu trong năm mới 2012…”.

Kíp xe huấn luyện chuẩn bị xuất kích.
Kíp xe huấn luyện chuẩn bị xuất kích.
Các học viên lớp pháo 37mm bắn giỏi trên xe BMP-1.
Các học viên lớp pháo 37mm bắn giỏi trên xe BMP-1.
Phút nghỉ ngơi giữa hai giờ huấn luyện.
Phút nghỉ ngơi giữa hai giờ huấn luyện.
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân