Những con đường ngày thường hay xảy ra ùn tắc như: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi… bỗng chốc rộng thênh thang. Lý do được giải thích: Những mảnh đời tha hương, kiếm sống tại TP.HCM đã trở về quê, sum họp cùng gia đình, còn người dân tại đây ít ra đường vì bận rộn trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho thời khắc giao thừa. Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày thường hay xảy ra ùn tắc, bỗng chốc vắng hoe. |
Vòng xoay Cộng Hoà, “điểm nóng” ùn tắc tại TP.HCM trong ngày thường, chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại. |
Đường Bùi Thị Xuân (Q1) yên tĩnh. |
Đường Nguyễn Du với những hàng me xanh ngập trong nắng. |
Vòng xoay Phù Đổng, nơi giao nhau giữa 6 tuyến đường: Nguyễn Thị Nghĩa, Cách Mạng Tháng 8, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi, Phạm Hồng Thái, Lê Thị Riêng, trở nên vắng vẻ khác thường. |
Lưa thưa xe qua lại tại vòng xoay quảng trường Quách Thị Trang (Q1). |
Ngày thường, trước chợ Bến Thành lúc nào cũng tấp nập, người xe, khác hẳn hôm nay. |
Sự vắng vẻ trước nhà thờ Đức Bà, thắng cảnh nổi tiếng của TP.HCM |
Nhà hát Thành phố bên con đường Đồng Khởi vắng lặng, thỉnh thoảng có vài chiếc taxi qua lại. |
Đại lộ Lê Duẩn, nơi tập trung nhiều cơ quan ngoại giao và siêu thị Dimond Plaza, cũng rất ít người, xe. |
Nằm giữa trung tâm thành phố nhưng đường Lê Lợi khá vắng vẻ. Trong ảnh: Lưa thưa xe tại một chốt đèn đỏ đường Lê Lợi. Đa số các xe đều có biển số thành phố. |
Không một bóng xe trên đường Trần Cao Vân (Q3). |
Dinh Thống Nhất sừng sững bên con đường lưa thưa xe Nam Kỳ Khởi Nghĩa. |
Sự vắng lặng hiếm thấy ở phố cà phê Hồ con Rùa. |
Khách viếng và chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác, rực rỡ mai vàng ngày xuân. |
Ngày cuối cùng của năm cũ, người Việt ở nhà chẩn bị tết cho gia đình nên đường hoa Nguyễn Huệ cũng vắng vẻ. |
Những cửa hàng đóng cửa im ỉm, nghỉ tết. |
Những cửa hàng đóng cửa im ỉm, nghỉ tết. |
Quán cà phê Gió Bắc nằm ở khu Hồ con Rùa đã thông báo nghỉ tết từ 26 âm lịch. |
Lê Ngọc Dương Cầm