Chùm ảnh: Mê mẩn hương Tây Bắc "bừng sáng" trong lòng Hà Nội

21/03/2012 10:30
Hoàng Lâm
(GDVN) - Rất nhiều người có lẽ không biết rằng ở giữa lòng thủ đô Hà Nội đang có một loài hoa bung nở với sắc màu rất đặc trưng của núi rừng Tây Bắc...
Ở Tây Bắc, hoa ban thường nở vào dịp tháng 4 dương (khoảng tháng 3 âm lịch). Còn ở Hà Nội, có lẽ thời tiết ấm hơn, chúng bắt đầu nở từ khoảng tháng 2 âm lịch.
Ở Tây Bắc, hoa ban thường nở vào dịp tháng 4 dương (khoảng tháng 3 âm lịch). Còn ở Hà Nội, có lẽ thời tiết ấm hơn, chúng bắt đầu nở từ khoảng tháng 2 âm lịch.
Sự xuất hiện của hoa ban tím của núi rừng Tây Bắc là một điều thú vị với những người sống ở Hà Nội chưa có dịp lên Tây Bắc.
Sự xuất hiện của hoa ban tím của núi rừng Tây Bắc là một điều thú vị với những người sống ở Hà Nội chưa có dịp lên Tây Bắc.
Hoa ban có từ 4 - 5 cánh. Nhị hoa có vị ngọt, thu hút nhiều loài côn trùng, nhất là các loài lấy mật như ong, bướm. Tên gọi hoa ban trắng (Bauhinia variegata) theo tiếng của người Thái có nghĩa hoa ngọt.
Hoa ban có từ 4 - 5 cánh. Nhị hoa có vị ngọt, thu hút nhiều loài côn trùng, nhất là các loài lấy mật như ong, bướm. Tên gọi hoa ban trắng (Bauhinia variegata) theo tiếng của người Thái có nghĩa hoa ngọt.
Hằng năm, đầu tháng hai âm lịch, hoa ban lác đác nở, rộ nhất và đẹp nhất là vào khoảng đầu tháng ba, đến đầu tháng tư thì hoa bắt đầu tàn. Lúc nở rộ, trông cây ban như thể chỉ có hoa mà không có lá.
Hằng năm, đầu tháng hai âm lịch, hoa ban lác đác nở, rộ nhất và đẹp nhất là vào khoảng đầu tháng ba, đến đầu tháng tư thì hoa bắt đầu tàn.  Lúc nở rộ, trông cây ban như thể chỉ có hoa mà không có lá.
Những cánh hoa tím biếc của núi rừng Tây Bắc ở Hà Nội
Những cánh hoa tím biếc của núi rừng Tây Bắc ở Hà Nội
Hoa ban tím rực rỡ một góc đường Thanh Niên
Hoa ban tím rực rỡ một góc đường Thanh Niên
Trong truyền thuyết của người Thái, hoa ban có thể trộn lẫn với gạo nếp, cho vào nồi thổi xôi. Đến khi chín, hoa ăn rất bùi, còn nồi xôi có hương thơm ngào ngạt. Đó cũng là một món ăn đặc trưng của dân tộc Thái để tiếp khách quý đến thăm nhà trong mùa hoa ban nở.
Trong truyền thuyết của người Thái, hoa ban có thể trộn lẫn với gạo nếp, cho vào nồi thổi xôi. Đến khi chín, hoa ăn rất bùi, còn nồi xôi có hương thơm ngào ngạt. Đó cũng là một món ăn đặc trưng của dân tộc Thái để tiếp khách quý đến thăm nhà trong mùa hoa ban nở.
Ban tím vương vỉa hè Hà Nội
Ban tím vương vỉa hè Hà Nội





 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những trò chơi "nhạy cảm" của sinh viên Việt Nam

Hà Tĩnh: Taxi đối đầu xe tải, 3 người tử vong tại chỗ Kỳ quặc lớp học chữa bệnh "kỳ dị" bậc nhất Hà thành

Nguyên Phó khoa trường Chính trị Hà Nam tự tử tại phòng làm việc

Những câu chuyện chưa kể về cô dâu bị hủy hôn ở Cần Thơ
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra 'tối hậu thư" cho Giám đốc Sở GTVT Chùm ảnh: Lớp học chữa bệnh kỳ dị có một không hai ở Hà Nội

Hoàng Lâm