Chùm ảnh: Tủi phận “chợ người” những ngày đông rét cóng

06/01/2012 06:39
Hoàng Lâm
(GDVN) - Giữa cái rét cắt da, cắt thịt của Hà Nội, biết bao phận nghèo vẫn đang lầm lũi mưu sinh bất chấp những công việc nguy hiểm.
Cái rét tê người của Hà Nội hiện tại không phải là cái gì quá lớn với những người làm thuê ở "chợ người".
Cái rét tê người của Hà Nội hiện tại không phải là cái gì quá lớn với những người làm thuê ở "chợ người".
Trước đây, cầu Mai Động trên phố Minh Khai là đất tổ của dân "chợ người" Hà Nội. Bắt đầu hình thành từ giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, từ nơi này, dân "chợ người" tỏa đi khắp nơi để hình thành nên chợ người dốc Bưởi, chợ người đầu cầu Long Biên, chợ lao động đầu cầu Vĩnh Tuy… Tuy nhiên, những năm gần đây, "chợ người" có mặt tại nhiều nơi khắp Hà Nội.
Trước đây, cầu Mai Động trên phố Minh Khai là đất tổ của dân "chợ người" Hà Nội. Bắt đầu hình thành từ giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, từ nơi này, dân "chợ người" tỏa đi khắp nơi để hình thành nên chợ người dốc Bưởi, chợ người đầu cầu Long Biên, chợ lao động đầu cầu Vĩnh Tuy… Tuy nhiên, những năm gần đây, "chợ người" có mặt tại nhiều nơi khắp Hà Nội.
Trời rét căm căm, những phụ nữ chờ người thuê đi làm ở "chợ người" phải kẹp ba như thế này để tìm chút hơi ấm
Trời rét căm căm, những phụ nữ chờ người thuê đi làm ở "chợ người" phải kẹp ba như thế này để tìm chút hơi ấm 
"Đồ nghề" của những người làm thuê ở "chợ người"
"Đồ nghề" của những người làm thuê ở "chợ người"
Quang gánh, thúng mủng là những thứ không thể thiếu của bất kì một người phụ nữ nào tại "chợ người" thủ đô.
Quang gánh, thúng mủng là những thứ không thể thiếu của bất kì một người phụ nữ nào tại "chợ người" thủ đô.
Không chỉ có những người phụ nữ, đàn ông cũng góp mặt tại "chợ người" thủ đô những ngày giá rét
Không chỉ có những người phụ nữ, đàn ông cũng góp mặt tại "chợ người" thủ đô những ngày giá rét
Một vị khách hiếm hoi trong ngày giá rét ở "chợ người"
Một vị khách hiếm hoi trong ngày giá rét ở "chợ người" 
Co ro, mỏi mắt chờ người đến thuê
Co ro, mỏi mắt chờ người đến thuê 
Không chịu nổi cái lạnh, nhiều đàn ông ở "chợ người" phải đốt lửa sưởi ấm trong khi chờ khách
Không chịu nổi cái lạnh, nhiều đàn ông ở "chợ người" phải đốt lửa sưởi ấm trong khi chờ khách
Khách đã hiếm nhưng không phải lúc nào những người làm thuê ở chợ người cũng đi ngay. Theo lý giải của những người làm thuê ở "chợ người" thì dân làm thuê cũng có những "bí kíp" riêng tự nhắc nhở nhau nên tránh những việc:“Ghê lau kính, kinh xây tường, chường mặt thông cống” vì những việc này có thể xảy ra phiền phức và nguy hiểm đến tính mạng.
Khách đã hiếm nhưng không phải lúc nào những người làm thuê ở chợ người cũng đi ngay. Theo lý giải của những người làm thuê ở "chợ người" thì dân làm thuê cũng có những "bí kíp" riêng tự nhắc nhở nhau nên tránh những việc:“Ghê lau kính, kinh xây tường, chường mặt thông cống” vì những việc này có thể xảy ra phiền phức và nguy hiểm đến tính mạng.

Hoàng Lâm