Chùm ảnh: Xót xa thiếu nữ 25 tuổi không thể đến trường vì quá gầy

06/03/2012 13:48
Diệp Linh
(GDVN) - Những ngày qua, vùng quê nghèo xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang xôn xao về một cô gái tuổi 25 nhưng có khuôn mặt bà già 50 tuổi.
Cô gái Nguyễn Thị Như Ý (sinh ngày 16-7-1987, trú tại thôn Na Kham, xã Điện Quang) bị "hóa bà lão" từ năm lớp 8.
Cô gái Nguyễn Thị Như Ý (sinh ngày 16-7-1987, trú tại thôn Na Kham, xã Điện Quang) bị "hóa bà lão" từ năm lớp 8.
Như Ý đã từng là một nữ sinh ngoan hiền, học lực khá, giỏi. Từ suốt năm cấp 1, Như Ý đều đạt học sinh xuất sắc.
Như Ý đã từng là một nữ sinh ngoan hiền, học lực khá, giỏi. Từ suốt năm cấp 1, Như Ý đều đạt học sinh xuất sắc.
Sang cấp 2, nhất là từ năm lớp 8 em bỗng mắc một căn bệnh lạ: Hàng ngày, em ăn uống cũng được nhưng cứ ăn hoặc uống xong thì lại bị nôn ra hết. Có lúc bị đau bụng quằn quại. Trong người mệt mỏi, lại đau đầu...
Sang cấp 2, nhất là từ năm lớp 8 em bỗng mắc một căn bệnh lạ: Hàng ngày, em ăn uống cũng được nhưng cứ ăn hoặc uống xong thì lại bị nôn ra hết. Có lúc bị đau bụng quằn quại. Trong người mệt mỏi, lại đau đầu...
Như Ý tranh thủ đặt nồi cơm, quét cái nhà dẫu bệnh tật hành hạ em từng ngày.
Như Ý tranh thủ đặt nồi cơm, quét cái nhà dẫu bệnh tật hành hạ em từng ngày.
Gia đình đã đưa Như Ý đi khám ở Bệnh viện huyện Điện Bàn rồi ra Đa Khoa Đà Nẵng
Gia đình đã đưa Như Ý đi khám ở Bệnh viện huyện Điện Bàn rồi ra Đa Khoa Đà Nẵng
Ròng rã 11 năm qua, căn bệnh của Như Ý vẫn còn là một “bí ẩn” và dẫu cô gái ấy cố đấu tranh với sức khỏe, với bệnh tật để gắng học lên lớp 10 rồi cũng đành bỏ học vì đôi chân quá yếu, cơ thể gầy gò không thể đưa em đến trường được nữa…
Ròng rã 11 năm qua, căn bệnh của Như Ý vẫn còn là một “bí ẩn” và dẫu cô gái ấy cố đấu tranh với sức khỏe, với bệnh tật để gắng học lên lớp 10 rồi cũng đành bỏ học vì đôi chân quá yếu, cơ thể gầy gò không thể đưa em đến trường được nữa…
Cơ thể chỉ có da bọc xương, nhăn nheo như một bà lão, thể trọng của Như Ý hiện bây giờ chưa đầy 24kg.
Cơ thể chỉ có da bọc xương, nhăn nheo như một bà lão, thể trọng của Như Ý hiện bây giờ chưa đầy 24kg.
Mới 25 tuổi nhưng ngoài khuôn mặt nhăn nheo như bà lão 50 tuổi, răng của em cũng rụng gần hết. (Ảnh:Vnexpress.net)
Mới 25 tuổi nhưng ngoài khuôn mặt nhăn nheo như bà lão 50 tuổi, răng của em cũng rụng gần hết. (Ảnh:Vnexpress.net)
Tâm sự với tôi, nước mắt lưng tròng, Như Ý nói: “Em ham học lắm nhưng từ khi bị bệnh đến giờ, em ăn uống không được, cơ thể luôn đào thải chất dinh dưỡng khi ăn vào.
Tâm sự với tôi, nước mắt lưng tròng, Như Ý nói: “Em ham học lắm nhưng từ khi bị bệnh đến giờ, em ăn uống không được, cơ thể luôn đào thải chất dinh dưỡng khi ăn vào.
"Cuộc đời em gần như ‘đóng sập’ lại…”.
"Cuộc đời em gần như ‘đóng sập’ lại…”.
Diệp Linh