Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Clip:'Tập đoàn' giả què, bán kẹo xin tiền bên Hồ Tây thu nhập nghìn đô

19/12/2012 08:01
Hoàng Lâm-Trọng Trinh
(GDVN) - Tại đường ven Hồ Tây (Hà Nội), từ lâu tồn tại có một nhóm người ngày nào cũng kéo xe lăn đi bán kẹo cao su giá “cắt cổ” cho các đôi tình nhân.

Bất chấp thời tiết nắng hay mưa, chỉ cần đi qua đoạn đường ven Hồ Tây không khó để nhận ra có một nhóm người ngày nào cũng kéo xe lăn đi bán kẹo cao su giá “cắt cổ” cho các cặp nam thanh, nữ tú. “Tập đoàn” bán kẹo cao su khu vực ven Hồ Tây hoạt động rất đều đặn bất kể mùa đông hay mùa hè.

Thông thường những người bán kẹo cao su này rất dễ nhận diện với một thanh niên là nam hoặc nữ còn rất trẻ với giọng nói ở khu vực miền Trung kèm thèm một cụ ông hoặc cụ bà với bộ dạng nhìn rất đáng thương ngồi trên xe lăn. Bộ đôi một già một trẻ thường đi cặp với nhau. Người thanh niên sẽ là người mời chào khách mua kẹo cao su với lý do giúp đỡ người tàn tật chính là cụ ông hoặc cụ bà ngồi trên chiếc xe lăn với gương mặt nhăn nhó hết sức đáng thương. 


Clip: Giả què bán kẹo cao su bên Hồ Tây.
Hoàng Lâm-Trọng Trinh