Di dời "cụ" bồ đề đường 19/12 về nơi ở mới

17/04/2011 20:29
(GDVN) – Sau một thời gian được “trị thương”, “cụ” bồ đề từng gây xôn xao dư luận đã được di chuyển tới “nơi ở mới” vào sáng nay, 17/4.

(GDVN) – Sau một thời gian được “trị thương”, “cụ” bồ đề từng gây xôn xao dư luận đã được di chuyển tới “nơi ở mới” vào sáng nay, 17/4.
 
Khoảng 9h30 phút (17/4), khoảng 10 công nhân Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh đã tổ chức di chuyển cây bồ đề tại khu vực chợ 19/2 về Công viên Hòa Bình.
 

"Cụ" bồ đề được di chuyển về nơi ở mới
"Cụ" bồ đề được di chuyển về nơi ở mới


Sự việc bắt nguồn từ tháng 11/2010 khi nhiều người dân phát hiện cây bồ đề hàng trăm năm tuổi, đường kính thân hơn 1m, mọc bên bệ thờ vong linh các anh hùng liệt sỹ và người dân thủ đô bị giặc giết hại trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại khu vực chợ 19-12 đã bị đơn vị xây chợ ngang nhiên “bứng” mất. Vụ việc khiến dư luận bức xúc.
 
Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, thu giữ lại được cây bồ đề trong tình trạng “thập tử nhất sinh. Liên quan đến việc di chuyển cây bồ đề này, đã có sự tham gia của nhiều cấp nghành liên quan như Sở xây dựng, Công viên cây xanh, Sở giao thông công chính và UBND TP. Hà Nội và cả Công an TP Hà Nội. Một đại diện UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, ngoài giá trị của cây xanh có niên đại hàng chục năm thì cây bồ đề này còn gắn với giá trị tâm linh của người dân nơi đây. .
 
Nam Phong