Điểm nóng 24/24h: "Liệt sĩ Trường Sa" gây xúc động mạnh cộng đồng mạng

17/08/2012 21:09
T.T.H (tổng hợp)
(GDVN) - Chùm ảnh lễ truy điệu các liệt sĩ tại quần đảo Trường Sa gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng, bức hình "đám đông dửng dưng với người sắp chết", nhóm người bặm trợn "tháp tùng" vị sư "nhất bộ nhất bái" đánh vỡ đầu dân, cơn bão cấp 10 đổ bộ vào nhiều địa phương, gây chết người... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.
Cô gái từ đất liền ra thăm Trường Sa, đang bồi hồi bên ngôi mộ của liệt sĩ Vương Viết Mão, quê ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An. Anh đã vĩnh viễn nằm giữa trời, biển, nắng, gió thiêng liêng của tổ quốc, khi mới tròn 29 tuổi.
Cô gái từ đất liền ra thăm Trường Sa, đang bồi hồi bên ngôi mộ của liệt sĩ Vương Viết Mão, quê ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An. Anh đã vĩnh viễn nằm giữa trời, biển, nắng, gió thiêng liêng của tổ quốc, khi mới tròn 29 tuổi.
Thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Thi trên đảo Trường Sa Đông. Đọc những thông tin trên bia mộ đơn sơ, mọi người rất xúc động: Sinh ngày: 15/04/ 1975 - Hy sinh ngày: 14/04/2001. Anh đã hy sinh ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời: 26 tuổi.
Thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Thi trên đảo Trường Sa Đông. Đọc những thông tin trên bia mộ đơn sơ, mọi người rất xúc động: Sinh ngày: 15/04/ 1975 - Hy sinh ngày: 14/04/2001.
 Anh đã hy sinh ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời: 26 tuổi.
Những cánh hoa kết thành cờ đỏ, sao vàng được những người con nước Việt thả xuống biển Đông, tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã ngã xuống tại đây. Mọi người trong thinh lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào…
Những cánh hoa kết thành cờ đỏ, sao vàng được những người con nước Việt thả xuống biển Đông, tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã ngã xuống tại đây. Mọi người trong thinh lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào…
Đám đông dửng dưng với một người sắp chết? Đêm khuya 11/8, một thanh niên ôm bụng đầy máu lảo đảo chạy vào quán rượu ốc ven đường kêu cứu. Tuy nhiên, không ai cứu giúp mà chỉ bàn tán xôn xao, có người thản nhiên tiếp tục khều ốc uống rượu. Sự việc hâm nóng diễn đàn Tuổi trẻ Lạng Sơn (Langson.name). Nhiều ý kiến chỉ trích giới trẻ thờ ơ, vô cảm trước cái chết cận kề mà không có hành động cứu giúp. Thành viên có nick Kubinls01, người đưa thông tin lên mạng, chia sẻ: “Việc làm ngơ của rất nhiều người thật đáng buồn. Cả tối hôm đó, tôi bức xúc, không ngủ được”. Một thành viên khác nói: “Sống vô cảm thật đáng lên án, bài trừ. Không rõ, những người chứng kiến hôm đó vì lý gì mà không giúp người đang nguy cấp?”.
Đám đông dửng dưng với một người sắp chết?


Đêm khuya 11/8, một thanh niên ôm bụng đầy máu lảo đảo chạy vào quán rượu ốc ven đường kêu cứu. Tuy nhiên, không ai cứu giúp mà chỉ bàn tán xôn xao, có người thản nhiên tiếp tục khều ốc uống rượu. Sự việc hâm nóng diễn đàn Tuổi trẻ Lạng Sơn (Langson.name). Nhiều ý kiến chỉ trích giới trẻ thờ ơ, vô cảm trước cái chết cận kề mà không có hành động cứu giúp.

Thành viên có nick Kubinls01, người đưa thông tin lên mạng, chia sẻ: “Việc làm ngơ của rất nhiều người thật đáng buồn. Cả tối hôm đó, tôi bức xúc, không ngủ được”. Một thành viên khác nói: “Sống vô cảm thật đáng lên án, bài trừ. Không rõ, những người chứng kiến hôm đó vì lý gì mà không giúp người đang nguy cấp?”.

Sáng 17/8/2012, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã về tới địa phận huyện Tiên Du, Bắc Ninh trong hành trình “nhất bộ nhất bái”. Dù gặp mưa khá lớn trên đường, trang phục ướt sũng nước nhưng Đại đức Thích Tâm Mẫn và các đệ tử của mình vẫn không hề ngưng bước. Trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Tiên Du, hàng trăm Phật tử địa phương đã giăng kín hai bên đường để đồng hành cùng vị sư này.
Sáng 17/8/2012, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã về tới địa phận huyện Tiên Du, Bắc Ninh trong hành trình “nhất bộ nhất bái”. Dù gặp mưa khá lớn trên đường, trang phục ướt sũng nước nhưng Đại đức Thích Tâm Mẫn và các đệ tử của mình vẫn không hề ngưng bước. Trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Tiên Du, hàng trăm Phật tử địa phương đã giăng kín hai bên đường để đồng hành cùng vị sư này.
Nhưng điều khiến nhiều người bất bình và khó hiểu là nhóm người mặt mũi bặm trợn đi bên cạnh nhà sư này sẵn sàng dùng dùi cui và nắm đấm để ngăn không cho người dân gần vị sư. Một người dân địa phương không may "phạm húy" khi muốn gần nhà sư đã bị đánh vỡ đầu trong sáng nay. Nhưng, đi bên cạnh nhà sư là những người để đầu cạo trọc, mặc thường phục, xăm trổ ở tay và có nhiều hành vi không đẹp mắt. Họ cấm không cho người dân quay phim, chụp ảnh Đại đức Thích Tâm Mẫn.
Nhưng điều khiến nhiều người bất bình và khó hiểu là nhóm người mặt mũi bặm trợn đi bên cạnh nhà sư này sẵn sàng dùng dùi cui và nắm đấm để ngăn không cho người dân gần vị sư. Một người dân địa phương không may "phạm húy" khi muốn gần nhà sư đã bị đánh vỡ đầu trong sáng nay. Nhưng, đi bên cạnh nhà sư là những người để đầu cạo trọc, mặc thường phục, xăm trổ ở tay và có nhiều hành vi không đẹp mắt. Họ cấm không cho người dân quay phim, chụp ảnh Đại đức Thích Tâm Mẫn.
Dùng dùi cui và "nắm đấm" để dẹp đường và hộ tống.
Dùng dùi cui và "nắm đấm" để dẹp đường và hộ tống.
Không may, anh Nguyễn Văn Cường (trú tại xã Liên Mão, Tiên Du) đã bị một số đối tượng đi bên cạnh nhà sư đánh chảy máu đầu. Trong ảnh: Anh Cường đang ngồi kể cho bà con địa phương nghe chuyện bị nhóm đi bên cạnh nhà sư đánh chảy máu đầu.
Không may, anh Nguyễn Văn Cường (trú tại xã Liên Mão, Tiên Du) đã bị một số đối tượng đi bên cạnh nhà sư đánh chảy máu đầu. Trong ảnh: Anh Cường đang ngồi kể cho bà con địa phương nghe chuyện bị nhóm đi bên cạnh nhà sư đánh chảy máu đầu.
Hà Nội: Vác súng đi bán giữa ban ngày Sự việc xảy ra vào 12h20’ trưa ngày 16/8, khi tổ công tác 141/CAHN do Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ. Thời gian này, lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên điều khiển xe Dream 29N1-9355 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Người thanh niên ngồi sau ôm một vật bọc trong mảnh vải màu đỏ khả nghi. Khi thấy lực lượng CA phía trước, thanh niên cầm lái sợ hãi vội vã quay xe máy lao vào một con ngõ nhỏ. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát hóa trang đứng cách tổ công tác không xa đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt. Khi thanh niên này phóng xe lao vào ngõ sâu được khoảng hơn 200m thì bị các chiến sĩ CSHS, CSCĐ, CSGT chạy bộ đuổi kịp, khống chế. Hai đối tượng được làm rõ sau đó là Nguyễn Văn Võ (SN 1986) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1987), đều trú tại Đan Nhiếm, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Võ và Hậu khai được một người tên Hai “Quyền” ở cùng xã nhờ mang khẩu súng ra “chợ Trời” (chợ Hòa Bình) bán hộ với giá 3 triệu đồng.
Hà Nội: Vác súng đi bán giữa ban ngày
Sự việc xảy ra vào 12h20’ trưa ngày 16/8, khi tổ công tác 141/CAHN do Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ. Thời gian này, lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên điều khiển xe Dream 29N1-9355 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Người thanh niên ngồi sau ôm một vật bọc trong mảnh vải màu đỏ khả nghi.

Khi thấy lực lượng CA phía trước, thanh niên cầm lái sợ hãi vội vã quay xe máy lao vào một con ngõ nhỏ. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát hóa trang đứng cách tổ công tác không xa đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt. Khi thanh niên này phóng xe lao vào ngõ sâu được khoảng hơn 200m thì bị các chiến sĩ CSHS, CSCĐ, CSGT chạy bộ đuổi kịp, khống chế.

Hai đối tượng được làm rõ sau đó là Nguyễn Văn Võ (SN 1986) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1987), đều trú tại Đan Nhiếm, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Võ và Hậu khai được một người tên Hai “Quyền” ở cùng xã nhờ mang khẩu súng ra “chợ Trời” (chợ Hòa Bình) bán hộ với giá 3 triệu đồng.
29.000 người cùng xe thiết giáp chống bão Chiều nay, 17/8, Hải Phòng bắt đầu mưa. Hải Phòng huy động gần 29 nghìn người, 1.036 ôtô, 271 tàu và xuồng cao tốc, bốn xe thiết giáp... chống bão số 5. Đến 17 giờ hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hải Phòng cho biết, gần 4.300 tàu, thuyền và lồng bè đã neo đậu, trú ẩn an toàn, không còn tàu thuyền hoạt động trên biển. Lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão ở Hải Phòng lên đến gần 29 nghìn người, cùng 1.036 xe ôtô các loại, 271 tàu và xuồng cao tốc, bốn xe thiết giáp cùng lương thực, trang thiết bị, vật tư cứu hộ cứu nạn đã sẵn sàng đón bão số 5.
29.000 người cùng xe thiết giáp chống bão
Chiều nay, 17/8, Hải Phòng bắt đầu mưa. Hải Phòng huy động gần 29 nghìn người, 1.036 ôtô, 271 tàu và xuồng cao tốc, bốn xe thiết giáp... chống bão số 5.

Đến 17 giờ hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hải Phòng cho biết, gần 4.300 tàu, thuyền và lồng bè đã neo đậu, trú ẩn an toàn, không còn tàu thuyền hoạt động trên biển.

Lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão ở Hải Phòng lên đến gần 29 nghìn người, cùng 1.036 xe ôtô các loại, 271 tàu và xuồng cao tốc, bốn xe thiết giáp cùng lương thực, trang thiết bị, vật tư cứu hộ cứu nạn đã sẵn sàng đón bão số 5.

Do ảnh hưởng của cơn bão cấp 10, Kai-tak, đã tiến sát Quảng Ninh, Hà Nội có mưa cực lớn gây tình trạng ngập úng trên nhiều tuyến phố. Một xe taxi bị cây đổ đè bẹp khi bão mới đổ bộ trên đường Lò Đúc. Trong ảnh: Tài xế taxi tử vong.
Do ảnh hưởng của cơn bão cấp 10, Kai-tak, đã tiến sát Quảng Ninh, Hà Nội có mưa cực lớn gây tình trạng ngập úng trên nhiều tuyến phố. Một xe taxi bị cây đổ đè bẹp khi bão mới đổ bộ trên đường Lò Đúc.
Trong ảnh: Tài xế taxi tử vong.
T.T.H (tổng hợp)