Du khách dự Festival Hoa rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”

02/01/2012 07:00
Du khách nhiều nơi đổ về Đà Lạt tham dự Festival Hoa Đà Lạt năm 2012 và đón Tết Dương lịch đã làm cho hoạt động dịch vụ của TP này lâm vào cảnh quá tải.
Trong ngày 30 và 31-12, hàng trăm du khách không tìm được phòng nghỉ, buộc phải “trọ” ở bờ hồ Xuân Hương và các công viên trong nội ô TP Đà Lạt trong cái lạnh 14 độ C. Tối 31-12, sau lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt năm 2012 và đón mừng năm mới, nhiều đoàn du khách buộc phải quay về tìm phòng nghỉ tại các huyện Đức Trọng, Di Linh và TP Bảo Lộc, cách Đà Lạt từ 30 - 100 km. Đến chiều 1-1, tất cả các cơ sở lưu trú thuộc các huyện lân cận TP Đà Lạt thông báo đã hết phòng, trong khi đó nhiều đoàn du khách vẫn tiếp tục kéo về TP này.

Không tìm được phòng nghỉ, hàng trăm du khách phải vật vờ bên bờ hồ Xuân Hương
Không tìm được phòng nghỉ, hàng trăm du khách phải vật vờ bên bờ hồ Xuân Hương

Lợi dụng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách tăng cao, nhiều cơ sở lưu trú tại Đà Lạt đã đồng loạt tăng giá phòng từ 100% – 200% so với ngày thường. Trong khi đó, các dịch vụ ăn uống cũng tăng từ 30% – 100% so với thời điểm chưa diễn ra festival hoa.

Th.Thảo/Người lao động