Dư luận Hà Nội từng “ăn quả đắng” vì lời đồn “bệnh viện âm hồn” (kỳ 2)

08/03/2012 06:32
Minh Hữu - Doãn Kiên/Pháp luật và Thời đại
Chỉ cách căn nhà số 271 phố Tôn Đức Thắng chừng 3km cũng có một căn nhà hoang thuộc dạng “khủng”, từng gây thắc mắc cho cư dân Hà thành.
3000 m2 “đất dữ” bị bỏ hoang
Đó là nhà số 300 phố Kim Mã. Dù dọc theo con phố này là những ngôi nhà khang trang, sầm uất và đông đúc dân cư nhưng ngôi nhà rộng đến 3.000 m2 lại hoang phế từ nhiều thập kỷ nay. Tòa nhà được xây nửa kiểu biệt thự, nửa kiểu nhà ở với những bức tường dày đến 40 cm, nhìn từ xa trông giống như chiếc lô cốt. Kiến trúc tòa nhà này khác xa với những ngôi nhà bóng bẩy, hiện đại xung quanh.
Bà Thái Thị Tẹo (SN 1943, ngụ ngõ 2, làng Vạn Phúc, phường Kim Mã) là người bán hàng nước cạnh cổng ngôi nhà cho rằng, khu này ngày xưa là bãi tha ma, nơi chôn nhiều người chết thảm thương như bị cụt đầu, mất tay chân rồi mất xác. Cũng có lời đồn xưa kia đây là bệnh viện nhưng bệnh nhân nào vào đây đều không giữ được tính mạng. Nhưng người ta viện vào lời đồn đó mà cho rằng đây là “đất dữ” không làm ăn sinh sống được. Có công ty từng đến thuê làm văn phòng nhưng “không chịu được nhiệt” mà một thời gian sau đều chuyển đi.
Hình ảnh minh họa (nguồn internet)
Hình ảnh minh họa (nguồn internet)

“Sau khi thuê làm văn phòng ở đó, không hiểu sao cứ sáng mở cửa là thấy bàn ghế bị xếp chồng lên rồi đến tối nghe những tiếng động lạ. Ở tầng 2 thì nghe tiếng chổi quét loạt soạt ở tầng 3, lên tầng 3 thì thấy tiếng kêu ấy ở tầng 2. Trong những buổi mưa phùn âm u còn nghe những tiếng trẻ con khóc thảm thương”, bà lão thuật lại.

Mấy năm về trước, vụ nữ sinh cứa cổ người tình trên xe Lexus xôn xao dư luận cũng có liên quan đến ngôi nhà này vì không hiểu sao nạn nhân sau khi bị sát hại đã lái xe đến trước cổng ngôi nhà mới dừng lại gục xuống. Người mê tín đồn đại đó là do “ma kéo vào”.

Cuối tháng 1/2012 vừa qua, “nhà ma” phố 300 Kim Mã một lần nữa “nổ tung” trên các diễn đàn mạng khi 5 người tự xưng là những “nhà tâm linh” ra tham quan Hà Nội, ngang qua ngôi nhà này và xác định “phía trong ngôi nhà có 91 linh hồn bị nhốt và 26 con quỷ án ngữ các vong không cho siêu thoát: "Khi thấy chúng tôi ở đó đồng thời, thấy người phụ nữ đi qua nên những linh hồn bị nhốt trong ngôi nhà đã nhập vào chị ta, hòng để chúng tôi giúp chúng được siêu thoát”. Sau khoảng một tiếng đồng hồ vật lộn, người phụ nữ này mới tỉnh táo trở lại". Hiện tượng bị ma nhập ngay giữa đường phố đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ xúm lại quan sát.

Sự thật khác những lời đồn đại

Bác Nguyễn Văn Trung, một trong 3 người bảo vệ tòa nhà này gần chục năm nay cho biết, bác thường xuyên ngủ lại trong ngôi nhà mà không thấy có ma quỷ gì. “Tất cả chỉ là lời đồn đại”, bác nói.

Còn chính quyền phường Kim Mã cho biết, khu nhà đất này do một đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội sử dụng và quản lý trên cơ sở hiệp định ký kết ngày 14/12/1982. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1982 nhưng sau đó do khủng hoảng ở Đông Âu và sự tan rã của Liên Xô nên tòa đại sứ được chuyển sang chỗ khác. Do sự ràng buộc về Hiệp định đã ký kết nên tòa nhà không được sử dụng từ đó đến nay: “Chắc là do người ta không giải thích được vì sao giữa thủ đô nhộn nhịp, hoa lệ mà lại tồn tại một ngôi nhà to để hoang, rêu phong phủ kín nên đã viện cớ cho ma quỷ nhảm nhí để giải thích”, vị đại diện phường Kim Mã cho biết.

Còn về việc thiếu phụ bị “ma nhập” khi đi qua đây, chúng tôi cũng đã tìm gặp người trong cuộc và được biết chị tên là Mai và hiện đang sống ở phố Vạn Bảo gần đó, bản thân trước đây bị trầm cảm. Hôm đó, chị vừa xuống xe bus rồi đi bộ qua đoạn đường trước căn nhà nêu trên thì bỗng thấy trong người có cảm giác là lạ, lảo đảo, không làm chủ được bản thân. “Lúc đầu nghĩ hơi chút loáng thoáng thì cũng bình thường thôi, rồi cố trấn tĩnh lại. Nhưng vài giây sau thì tình trạng càng nặng thêm, sau đần thì cảm giác như bị thôi miên không biết gì nữa. Sau hơn một tiếng đồng hồ tỉnh lại thấy người mệt mỏi, đau nhức”, chị Mai nói. Cũng theo chị Mai, chị không hề quen biết gì với “đoàn tâm linh” đứng gần đó.

Trao đổi về vấn đề này, một nhà nghiên cứu nhiều năm trong lĩnh vực thôi miên cho biết, thiếu phụ này có thể đã bị những ám thị lạ và tự ám thị. Nói một cách dễ hiểu, có thể chị Mai đã dính một vài “tiểu xảo” thôi miên khiến có những “hành động kỳ quặc”. "Những người đã có tiền sử trầm cảm là đối tượng rất dễ “nghe theo” khi bị thôi miên", nhà nghiên cứu này nói.

Và như vậy, nhiều người đã phải “ăn quả đắng” khi tin vào câu chuyện ngôi nhà số 300 là “có ma”, là “bệnh viện âm hồn”.

Điểm nóng
Vụ kỳ án hiếp dâm: "Sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 11/3"
Vụ Đoàn Văn Vươn: "Chuyển sang Tòa quân sự là không cần thiết"
Thiếu nữ hóa bà lão tuổi 50: “Cuộc đời em như đóng sập lại” Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Hội Phụ nữ TP Cần Thơ đề nghị làm rõ ai tung clip sex hại cô dâu Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi
Minh Hữu - Doãn Kiên/Pháp luật và Thời đại