Gái gọi chân dài – thú vui đầy tốn kém

14/07/2012 20:26
Gái trẻ, thơm ngon như múi mít, áo hở cả nửa ngực, chân dài túa ra từ các bar.

Nếu gái bán dâm phổ thông hành nghề vì hoàn cảnh khó khăn túng thiếu, bị lừa phỉnh, dụ dỗ thì gái gọi chân dài lại là sự tự nguyện, được nhiều cô gái coi đó là con đường ngắn nhất để tiến thân, làm giàu, có điều kiện để dùng đồ hàng hiệu, mua xe máy, xe hơi đắt tiện, tậu nhà lầu, chung cư cao cấp, đi du lịch nước ngoài… Vậy nên, xung quanh gái gọi chân dài cũng có những chuyện cười ra nước mắt, bẽ bàng và chua xót…



Mẹ chở con gái đi bán dâm
1 giờ đêm, khi Hà Nội lam lũ đã dần chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày làm việc sôi động thì một Hà Nội phồn hoa bắt đầu thức dậy. Gái trẻ, thơm ngon như múi mít, áo hai dây hở cả nửa cặp ngực, chân dài miên man túa ra từ các bar, sàn. Các em cười nói, lắc lư vì vẫn còn phê men rượu, nhạc và thuốc. Chỉ ít phút sau, những chiếc xe hơi bóng loáng hoặc xe taxi đỗ xịch trước mắt, các em ùa lên xe, quàng tay ôm chặt như thể ăn tươi nuốt sống người tình mới quen. Một đêm over-night như thế tại một khách sạn sang trọng có giá từ 200 – 1000 USD tùy theo … “mặt hàng”. Đó là bề nổi của cave, mại dâm cao cấp – những kẻ rất biết cách tiêu tiền của quý ông.
Chúng tôi có mặt tại cửa một khách sạn sang trọng trên đường Láng Hạ lúc 12h30 phút. Chân dài bắt đầu xuất hiện và ngày một đông như mắc cửi. Một vài chiếc xe LX lao tới, người cầm lái là một phụ nữ ăn mặc gọn gàng, thời trang chở một thiếu nữ chừng 20 tuổi phía sau. Các em nhìn khá sành điệu với bộ cánh hàng hiệu trên người, tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần và thon dài. Với chiều cao từ 1,6m trở lên khi diện quần short, váy ngắn, áo thun các em toát lên một vẻ đẹp miên man, dễ khiến người ta mê dại, trỗi dậy những ham muốn khó cưỡng.
Đang mải mê theo cảm xúc chợt giật mình bởi lời nói của anh xe ôm đứng cạnh cột điện: “Mẹ chở con gái đi bán dâm đó!” Thấy chúng tôi đều tròn mắt nửa tin nửa ngờ, anh xe ôm kể: Chuyện này hôm nào chả diễn ra ở đây. Toàn em xinh tươi, trẻ trung cả mà nhìn cũng ngoan. Nghe kể, mẹ bọn nó đưa đi để dễ quản lý, những nhà này thường có hoàn cảnh éo le, chỉ hai mẹ con sống với nhau. Giá đi khách một đêm không dưới 5 triệu đâu, bằng tôi chạy xe ôm cả tháng. 
Tìm hiểu được biết, khách sạn này vốn nổi tiếng bắt đầu từ dịch vụ mát-xa. Tuy nhiên, dịch vụ này khá nghiêm chỉnh, có chăng nếu chịu chơi đẹp thì các em mới kích dâm bằng tay còn nếu muốn over-night thì khách phải chấp nhận bỏ ra từ 200 đô trở lên. Anh bạn đi cùng tôi khá am hiểu nơi này bật mí: “Gái trường múa bây giờ không hấp dẫn nữa vì các em nát quá. Ở đây còn có cả nữ sinh, sinh viên nhưng giá không mềm tí nào đâu.”
Tiếp tục hàng trình đi tìm cave chân dài, chúng tôi đến một sàn nhảy vào loại nổi tiếng nhất Hà Nội ở khu vực Cầu Giấy. Bước qua cánh cửa nhỏ bé là cả một thế giới ồn ã phù hoa của rượu, nhạc đập đến tức ngực, thuốc và gái. Khá vất vả chúng tôi mới tìm được một bàn. Gọi một chai rượu mạnh, chúng tôi tự phép cho mình được lơ đãng nhìn ngắm các em trong những bộ cánh đầy nhục cảm đang đứng hờ hững rải rác trong sàn. Không cần phát tín hiệu, ít phút sau có hai em kéo tới với nụ cười rất duyên và cuốn hút. Đúng phép ga – lăng, anh bạn tôi đứng dậy kéo ghế đỡ các em ngồi. Hất ngược mái tóc óng ả, hai em ngửa cổ uống hết cả ly rượu rồi lắc lư theo nhạc.
Anh bạn tôi nháy mắt ra hiệu – có nghĩa là xem hàng đi.
Quả thật là các em khá xinh với đôi chân thẳng tắp, eo thon, ngực căng tròn. 
“Đi chơi không em?” – “Ok thôi nhưng ngồi đây cho vui đã” – một em cất tiếng.
“Bao nhiêu em?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có nụ cười và hai ngón tay giơ lên.
Như vậy có nghĩa là 2 vé, tiền phòng các anh tự trả mà phải là khách sạn xịn. Anh bạn tôi cho hay, kiếm các em kiểu này khá dễ nhưng không phải khách nào các em cũng đi, chủ yếu phải là khách quen hoặc nhìn tin tưởng, có chất chơi. Nghề kiểu này dễ kiếm tiền nhưng cũng khá mạo hiểm, gặp mấy anh phê thuốc hoặc dân vớ vẩn thì khổ, không khéo bị chơi tập thể rồi còn phải tự trả tiền phòng. Các em đến đây phần vì ham vui, mê sàn, tối nào mà không nên không chịu được, mà đã đi sàn rồi 10 em thì đến 7 em dính vào đá, ke 9 (ma túy tổng hợp). Còn lại, chủ yếu các em hoạt động qua mạng và điện thoại nhờ vào các mối khách quen.
Những em này thường thuê nhà riêng hoặc chung cư, ban ngày đi học hoặc đi làm cho đúng bản chất lương thiện, hiền lành nhưng khi có khách gọi đến, điện thoại đổ chuông, giá cả thỏa thuận xong là lên đường ngay. Điểm đỗ của các em là những khách sạn quen biết.
“Hôm nào tôi sẽ giới thiệu bạn cho mấy em sinh viên, nhân viên công ty. Nhưng nhớ là các em dễ thương lắm đó, phải có tình cảm các em mới đi. Đừng có hùng hục thô lỗ như mấy kẻ xương trâu bã mía ngoài đường” – Anh bạn tôi cười cho biết.
Theo lời giới thiệu của anh bạn, cuối cùng tôi cũng gặp được H, sinh viên một trường kinh tế. Ngồi trong quán cà phê, H nói rất ít nhưng ở em toát lên một vẻ đẹp đài các, thánh thiện với khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và những ngón tay búp măng thon dài. E mặc quần bò, áo thun giản dị nhưng toàn đồ hàng hiệu với giá hàng chục triệu đồng một chiếc. Vừa chơi Ipad H vừa chậm rãi tâm sự: Em ít đi “làm” lắm, chủ yếu là do các mối quan hệ quen biết, đi chơi với nhau thấy mến thì ok còn không thì thôi. Em cũng đã có người yêu nhưng thấy có lỗi và cũng không có thời gian nhiều như anh ấy nên quyết định chia tay.
Bây giờ mới là năm thứ hai nên việc học chưa vất vả lắm, còn có điều kiện để đi làm, đi chơi anh ạ. Ban đầu em cũng đi làm thêm bán quần áo ngày 6 tiếng nhưng mỗi tháng chỉ được 2 triệu. Sau đó có mấy chỉ sinh viên khóa trước rủ đi chơi rồi giới thiệu bạn cho em. Lần đầu tiên là một ông già khoảng 60 tuổi nghe nói là đại gia ngành thép, thấy người ta vẫn gọi là Dũng thép nhưng em thấy già quá, bụng thì phệ, đầu hói, miếng lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc, rượu nên em từ chối…

Phía sau những bộ mặt thiên thần

Vẫn theo H, đi làm kiểu như em đang là con đường nhiều bạn nữ đang lựa chọn vì an toàn và … lịch sự, tự làm, tự ăn không lo bị công an bắt. Không ít người sau những cuộc vui đã… lấy được chồng là đại gia, con nhà giàu có ở Hà Nội hoặc chấp nhận cặp bồ, làm vợ bé, đẻ con thuê… Tuy nhiên, “có những đứa sau đó bị ám ảnh quá khứ khi đã trót yêu khách nên không dám chấp nhận tình yêu. Có chị thì đành bỏ đi miền Nam vì nhà người yêu phát hiện quá khứ của mình, đành phải đi xa để quên đi quá khứ. Như chính em đây, bạn trai hiện nay là một giám đốc công ty tài chính. Anh ấy đẹp trai, đi BMV, có biệt thự ở Mỹ Đình rất hiền và tốt bụng nhưng vì anh ấy hiền và tốt quá nên em sợ… Biết sau này anh ấy còn chấp nhận em?” H vừa ứa nước mắt, vừa kể.
“Đã làm cái nghề này thì phải biết chơi anh ạ, trước hết là thuốc lắc. Dân chơi bây giờ dùng thứ này dữ lắm, kể cả doanh nhân và công chức. Chơi hai, ba lần là không dứt ra được. Cứ đập đá, chơi kè vào là như một con điên, có đứa bạn em rất ngoan, hồi đầu còn ngại đi nhà nghỉ với bạn trai nhưng chơi thuốc vào rồi có thể ngủ một lúc với vài ba người. Anh đọc báo thấy chuyện những cuộc vui tập thể, con gái nằm trên bàn để khách đổ bia và lột quần áo, có thật đấy nhưng muốn làm vậy thì phải chơi thuốc…” – H buồn bã kể.

Những gái gọi với bộ mặt thiên thần cũng là tác nhân gây đổ vỡ không biết bao gia đình. Chị Q, giám đốc một công ty chuyên kinh doanh bể bơi bây giờ vẫn còn chua chát mỗi khi nhớ lại chuyện của chồng cũ mình. Đó là một cậu ấm chính hiệu, được bố mẹ che chở, bao bọc từ nhỏ vì gia đình thuộc loại “danh gia vọng tộc”. Anh chị lấy nhau được mọi người khen rằng hợp đôi, vừa lứa, môn đăng hậu đối. Ấy vậy mà không hiểu tại sao sau vài bữa đi sàn, chồng chị quen rồi chết mê chết mệt một em gái gọi chân dài là sinh viên một trường nghệ thuật.

Khổ một nỗi, mẹ chồng chị lại không tin như vậy nên đã mắng chửi chị còn chồng thì bỏ ra thuê nhà ở riêng với cô cave chân dài này. Đau đớn, chị nhờ thám tử theo dõi rồi gọi điện báo với mẹ chồng rằng “anh ấy đang bị bắt cóc” ở đó. Khi hai mẹ con đẩy cửa bước vào thì bắt gặp chồng và cô gái kia đang cuồng nhiệt với nhau trên giường. Ngay lập tức, chị bỏ mẹ chồng đứng chôn chân ở đó và quyết định ly dị. “Các em gái gọi chân dài thường hấp dẫn hơn vợ, nghệ thuật làm tình tuyệt vời, biết thủ thỉ tâm tình, biết lắng nghe còn mình thì bận làm ăn, kinh doanh, con cái hơn thế lại còn biết dùng thuốc lắc, lôi kéo chồng mình. Vậy nên có những ông chồng về đem hết tiền đi mua nhà, mua xe hơi cho gái mà mọi người không sao lý giải nổi?” – chị Q giải thích.

Nhưng theo H, không ít những em gái gọi chân dài vốn ngoan hiền đã trở thành tội phạm chỉ vì những cuộc chơi bất tận của mình dù đã có nhà lầu, xe hơi bằng vốn tự có. Đó cũng là nỗi đắng cay của những cô gái từng được bao người xem là “thiên thần bé nhỏ”, “nữ hoàng nhục cảm”…

Theo Phong Thái Trần Linh (Bảo vệ Pháp luật)