Góc ảnh: Huế - mưa buồn và những cảm xúc khó quên

09/04/2012 06:00
Thanh Lan (ảnh Lê Huy Hoàng Hải - P1)
(GDVN)-"Nỗi niềm chi rứa Huế ơi - Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên", Huế mưa và buồn nhưng khiến cho ai cũng có một cảm nhận rằng Huế yên bình và tĩnh lặng, trong một nỗi cảm xúc vô tận ngày mưa đó Hoàng hải đã kịp ghi lại những khoảnh khắc khó quên về vẻ đẹp của cảnh vật và con người Huế trong mưa
sắc màu trong mưa
sắc màu trong mưa
Trĩu nặng đôi chân
Trĩu nặng đôi chân
Buồn...xa xăm, cảm động những đứa trẻ lấy ngày mưa làm kế mưu sinh, mò cua bắt ốc
Buồn...xa xăm, cảm động những đứa trẻ lấy ngày mưa làm kế mưu sinh, mò cua bắt ốc
Gánh rau trong chiều mưa
Gánh rau trong chiều mưa
Ngược dòng...đôi chân anh trĩu nặng
Ngược dòng...đôi chân anh trĩu nặng

Mưa và những chiếc bánh bao ế
Mưa và những chiếc bánh bao ế
Xe ba bánh và xe bốn bánh ngược dòng trong màn mưa
Xe ba bánh và xe bốn bánh ngược dòng trong màn mưa
Ai bánh không...?
Ai bánh không...?
Bước chân vội...
Bước chân vội...
Song hành trong mưa...
Song hành trong mưa...
Mua xối xả, trắng xóa bước chân mẹ
Mua xối xả, trắng xóa bước chân mẹ

Bước chân mẹ trắng xóa trong chiều mưa
Bước chân mẹ trắng xóa trong chiều mưa

Thanh Lan (ảnh Lê Huy Hoàng Hải - P1)