Hà Nội: CSGT chặn xe tải, đánh thức lái xe đang ngủ gật

15/05/2011 15:08
(GDVN) – Hàng trăm người dân tham gia giao thông tại ngã ba đường Nguyễn Văn Linh hoảng sợ, bỏ phương tiện, tháo chạy lên vỉa hè để tránh xe tải BKS 30H-3223.
(GDVN) – Hàng trăm người dân tham gia giao thông tại ngã ba đường Nguyễn Văn Linh hoảng sợ, bỏ cả phương tiện, chạy lên vỉa hè để tránh xe tải BKS 30H-3223 đang lạng lách, đánh võng trên đường.
Ngày 15/6, lãnh đạo Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xét khen thưởng tổ CBCS dũng cảm, đánh thức một lái xe tải ngủ gật đánh võng trên QL5 vào giờ cao điểm. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h35 ngày 12/5, tại đường Nguyễn Văn Linh (đầu QL5) thuộc quận Long Biên. Hàng trăm người dân đang tham gia giao thông tại đây tá hỏa khi chứng kiến chiếc xe tải BKS 30H 3223 lao vun vút, đánh võng trên đường. Quá sợ hãi, người dân vội vã bỏ xe bên lề đường, tháo chạy lên vỉa hè.
Giấy tờ xe của lái xe Lê Văn Trường
Giấy tờ xe của lái xe Lê Văn Trường
Theo nhiều nhân chứng, chiếc xe dường như lưu thông trong trạng thái mất kiểm soát trên suốt cả quãng đường dài hàng trăm mét đầu QL5  lái xe tải gục mặt xuống vô lăng. Sự việc xảy ra khi trên đường người và phương tiện vô cùng đông đúc.
Phía trước chiếc xe tải là ngã ba có tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ đang  có rất nhiều phương tiện dừng đỗ nhưng chiếc xe vẫn không giảm tốc độ.
Lúc này, tổ công tác của Trung tá Nguyễn Hữu Tâm-Đội trưởng Đội CSGT số 5 đã lao xe lên phía trước và dùng loa mở hết công suất gọi, đánh thức lái xe dậy đồng thời hú còi cảnh báo cho những người tham gia giao thông. Khi chỉ  cách ngã ba Nguyễn Văn Linh và Khu đô thị Việt Hưng vài chục mét, Trung tá Tâm đã cho xe chuyên dụng lao lên, chặn đầu chiếc xe tải sẵn sàng làm "bia" che đỡ cho dòng người phía trước. May mắn là lái xe cũng kịp tỉnh dậy, hốt hoảng nhấn phanh. Một vụ TNGT liên hoàn vừa được ngăn chặn kịp thời. 
Chiếc xe tải gây nhiều kinh sợ cho người dân vào ngày 12/5
Chiếc xe tải gây nhiều kinh sợ cho người dân vào ngày 12/5
Tại trụ sở Đội CSGT số 5, lái xe khai tên là Lê Văn Trường (SN 1990) quê ở Tân Yên, Bắc Giang. Trong bản kiểm điểm của mình, lái xe Trường cho biết do mấy hôm bốc dỡ và chạy xe nên thiếu ngủ dẫn tới ngủ gật. Trước khi ngủ, theo thói quen chân của lái xe vẫn nhấn vào ga, hai tay ôm vô lăng vì vậy chiếc xe vẫn lao về phía trước. Trong bản kiểm điểm, lái xe này tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những chiến sỹ CSGT.
Hải Phong