Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hà Nội, Hải Phòng rung lắc vì động đất: Lời kể từ tâm chấn

03/10/2012 10:50
Thanh Huyền - Thùy Dương
(GDVN) - Vào hồi 03giờ 18 phút 47 giây (giờ GMT) tức 10 giờ 18 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 10 năm 2012 một trận động đất có độ lớn 4.4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.81 độ vĩ Bắc, 106.66 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu là 15 km, động đất xảy ra trong khu vực Kiến An - Hải Phòng.
Động đất xảy ra trong khu vực địa phận quận Kiến An, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng và khu vực nội thành cũng  rung chấn nhẹ. Nhiều công nhân đang làm trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp đã tháo chạy ra ngoài khi thấy mặt đất rung, lắc.

Bà Nguyễn Thị Minh, một người bán nước ở đường Bến Bính cho biết: “Tôi và khách đang ngồi thì thấy những tấm lán ở sau lưng rung bần bật tưởng như sắp đổ xuống. Quá sợ hãi tôi chạy nhào ra đường. Mấy chú xe ôm cũng hét toang lên là động đất”.

Một số nhân viên của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 898 cho biết, khi đang làm việc thì họ thấy tòa nhà rung lắc, một số đồ đạc bị rơi xuống sàn nhà, rất nhiều nhân viên hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

Nhiều người dân cư trú gần ĐH Dân lập Hải Phòng cho biết: Độ rung rất lớn, nhiều người đã la toáng lên, lao khỏi nhà vì bỗng thấy nhiều đồ vật trong nhà... di chuyển. Anh Minh, nhà tại quận Kiến An (Hải Phòng) hốt hoảng cho biết: "Tôi nằm trên giường ở tầng 1 mà thấy trần nhà... chuyển động, đồ đạc trước mắt mờ đi thấy rõ. Cũng may, mọi việc chỉ diễn ra trong vòng 10 giây".

Vào khoảng 10h30', rất nhiều cư dân mạng đưa lên status về cơn dư chấn tại Hà Nội. Một cư dân mạng chia sẻ: "Hà Nội động đất rồi sao? Ngồi tầng 4 thấy rung rõ ràng".
Hình ảnh chụp từ facebook.
Hình ảnh chụp từ facebook.
Cũng theo cư dân mạng, trận động đất không chỉ xảy ra ở Hà Nội, một bạn ở Hải Phòng chia sẻ trên facebook của mình: "Cách đây vài phút, khoảng 10h20' tại Hải Phòng, mọi người cảm nhận thấy một dư chấn nhẹ... Mình lúc đó lái xe nên không cảm nhận được, chỉ thấy mọi người lao ra ngoài...".

Thông tin từ Trung tâm cảnh báo động đất và sóng thần cho biết, bước đầu xác định tâm chấn của động đất lúc 10h20' sáng nay ở Hải Phòng, gây dư chấn khiến nhiều người tại Hà Nội cũng có thể cảm nhận.

Cụ thể, vào hồi 03h 18' 47'' (giờ GMT) tức 10h 18' 47'' (giờ Hà Nội) ngày 03/10/2012, một trận động đất có độ lớn 4.4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.99 độ vĩ Bắc, 106.81 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu là 12 km, động đất xảy ra trong khu vực địa phận Kiến An - Hải Phòng.

Theo đánh giá, động đất có thể gây nên rung động cấp V (theo thang MSK-64). Tại khu vực tâm chấn, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được đồ vật treo bị đung đưa.

Bản đồ động đất tại Hải Phòng (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)
Bản đồ động đất tại Hải Phòng (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)


Cùng thời điểm này, qua đường dây nóng 0917.84.9911, nhiều bạn đọc tại Hải Phòng gọi điện thoại báo tin rung chấn tại địa phương này. Thùy Dương, trú tại phố Lê Lợi cho biết: "Tôi và nhóm bạn đang đứng uống nước tại phố Trần Hưng Đạo thì bỗng thấy hơi rung lắc, tiếng đá lạnh trong cốc nước va chạm nhau lách tách, lách tách. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút".
Một bạn ở Hải Phòng chia sẻ trên facebook..
Một bạn ở Hải Phòng chia sẻ trên facebook..
Có nhiều bạn trẻ còn chia sẻ rất hài hước về cơn dư chấn này: "Đang quát nhân viên, đập bàn đập ghế lại thấy nhà rung rung. Cứ tưởng công lực mình cao ai dè là do động đất".

Tuy nhiên, dư chấn chỉ trong khoảng vài giây nên nhiều người có cảm thấy sự rung lắc nhưng không biết đó là động đất. Một cư dân mạng viết: "Ui, ui đang  ngồi ở công ty thấy văn phòng rung rung, tưởng là cái xe tải nào đi qua, lên mạng biết hóa ra vừa động đất". 
Hình chụp từ facebook.
Hình chụp từ facebook.
Như đã đưa tin, khoảng 10h30' sáng nay (3/10), nhiều người đang sinh sống và làm việc trên các tầng cao của các nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc của đồ đạc trong phòng và của tòa nhà, giống như đang xảy ra động đất.
Tuy nhiên, đây chỉ là rung lắc nhẹ, lại diễn ra trong thời gian ngắn nên người dân không quá hoảng loạn. Việc người dân tháo chạy khỏi các tòa nhà cao tầng đã không tái diễn như những lần xảy ra động đất hoặc rung chấn mạnh trước đây.
Hồi tháng 3/2011, thành phố Hà Nội cũng đã đón nhận rung chấn lên tới cấp 5 sau trận động đất xảy ra ở biên giới 3 nước Lào, Thái Lan và Myanmar (vào ngày 24/3).
Trận động đất mạnh, xảy ra vào lúc 13h 55' 22'' theo giờ GMT, tức 20h 55' 20'' giờ Việt Nam, tại tọa độ 20,86 độ vĩ bắc, 187 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, cũng gây chấn động cấp 6 tại một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc, tính theo thang MSK-64 (Cấp 12 là cấp độ cao nhất của thang này - PV).
Trận động đất này mạnh, khiến người dân Hà Nội bị chấn động. Tuy nhiên, do ở cách xa Hà Nội khoảng gần 600km nên không gây hư hại cho người và nhà cửa.
Thanh Huyền - Thùy Dương