Hà Nội: Náo loạn bến xe vì người chồng tẩm xăng để đốt vợ

14/05/2012 20:05
Minh Ánh
(GDVN) - Do nghi vợ quan hệ bất chính, Luyến lấy chai xăng dấu trong người đổ lên đầu và người chị Lợi rồi cầm bật lửa gas buộc chị Lợi phải đi cùng Luyến về quê.
Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 13/5. Do nghi ngờ vợ là Nguyễn Thị Lợi (SN 1982, hiện ở ki ốt số 37 Bến xe vận tải hàng hoá, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Nguyễn Chí Luyến (SN 1980, ở An Hạ, An Thượng, Hoài Đức) là chồng chị Lợi đã chuẩn bị từ trước 1 chai nhựa đựng xăng (loại 1,5 lít) và 1 bật lửa gas.

Sau đó, Luyến đến nơi chị Lợi bán hàng giải khát. Luyến lấy chai xăng trong người đổ lên đầu và người chị Lợi rồi cầm bật lửa gas buộc chị Lợi phải đi cùng Luyến về quê, hoặc Luyến sẽ châm lửa để hai người cùng chết.

Chị Lợi sợ chồng châm lửa nên đã đồng ý về nhà. Luyến lại lấy dao kề cổ chị Lợi. Lúc này, Công an phường Thịnh Liệt và bảo vệ bến xe vận tải hàng hoá thấy vậy liền khống chế, bắt Luyến, ngăn chặn hậu quả xảy ra. Công an quận Hoàng Mai đã lập hồ sơ xử lý.
Minh Ánh