Hai học sinh bị sét đánh tử thương trên đường đi trú mưa

09/07/2011 08:09
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào chiều 8/7 tại cánh đồng xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm cho một học sinh thiệt mạng, một em khác bị thương.
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào chiều 8/7 tại cánh đồng xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm cho một học sinh thiệt mạng, một em khác bị thương.
Nam sinh bị sét đánh chết là em Lê Văn Quyết, còn nạn nhân may mắn thoát nạn là em Lê Văn Trung ( cả hai cùng là học sinh lớp 2, trường tiểu học Quỳnh Văn).
Hiện trường vụ sét đánh là tử thương 2 nam sinh
Hiện trường vụ sét đánh là tử thương 2 nam sinh
Theo em Trung, người vừa thoát chết kể lại: “Vào khoảng thời gian trên trong lúc hai em đang chăn trâu trên cánh đồng xã Quỳnh Văn thì bất ngờ có mưa lớn nên hai em chạy đi tìm chỗ trú. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên làm em ngã xuống bờ mương ngất xỉu.
Phải mất một lúc sau nhờ nước mưa nên em tỉnh lại và phát hiện người bạn cùng chăn trâu với mình là em Quyết cũng đang nằm dưới mương nhưng không có cử động gì nữa. 
Em hoảng hốt chạy về gọi người ra cứu giúp. Khi mọi người ra đến nơi kiểm tra thì Quyết đã chết”.
Cũng vào thời điểm trên sét cũng đã đánh trúng ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Duy Đồng ( xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) làm ngôi nhà bị hư hỏng nặng, may mắn 5 người đang ở trong nhà chỉ bị thương nhẹ.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, vào chiều mùng 8/7 mưa lớn kèm theo gió lốc hơn 1 tiếng đồng hồ tại thị xã Hồng Lĩnh khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Một số trường học, trạm y tế xã và cơ quan công sở  cũng bị lốc xoáy làm hư hỏng. Hàng chục chiếc cột điện xung quanh thị xã bị gãy đổ, cây cối bị bật gốc nằm giữa đường,…
{iarelatednews articleid='5587,4507,4006,3926'}
Hoàng Sơn