Hàng trăm sinh viên, người thân tiễn đưa nữ sinh bị nước cuốn

09/07/2013 17:08
T.Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Sáng ngày 9/7, hàng trăm sinh viên, người thân rơi nước mắt tiễn đưa nữ sinh Đinh Thị Phương Thảo về quê an táng.
Sáng 9/7, tại nhà đại thể Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (quận Thủ Đức – TP HCM), hàng trăm sinh viên, người thân rơi nước mắt tiễn đưa nữ sinh Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi, sinh viên của trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) về quê an táng. Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 8/7, Trần Thị Hoài Thu (23 tuổi, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật) chở Thảo trên một xe gắn máy. Khi đi ngang qua cống thoát nước, gần khu kí túc xá Đại học Quốc gia (thuộc KP.1, P.Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP HCM) thì gặp mặt đường bị ngập, nước chảy siết, 2 nữ sinh và xe bị cuốn xuống suối. Do dòng nước chảy mạnh, nữ sinh Thảo bị nước cuốn trôi khiến em tử vong, Thu may mắn được người dân cứu sống.
Nữ sinh Trần Thị Hoài Thu vẫn sợ hãi khi may máy được cứu thoát. ảnh: VOV
Nữ sinh Trần Thị Hoài Thu vẫn sợ hãi khi may máy được cứu thoát. ảnh: VOV
Chia sẻ trên VnExpress, Trần Thị Hoài Thu - nữ sinh thoát chết khi cũng bị nước cuốn trôi, giọng run rẩy kể lại giây phút thoát chết trong giang tấc: "Trời mưa mịt mù, gió thổi mạnh làm tay lái tôi chao đảo. Xe chúng tôi bị sụp xuống miệng cống nước. Nước xoáy, tôi uống vài ngụm thì nổi lên, tay  bám vào gốc cây ven rạch và được hai thanh niên cứu lên. Tôi chỉ nhớ mình bị trôi một đoạn dài khoảng 50 m". Bên cạnh đó, Thu cho biết ở chung phòng nhà B3 KTX đại học Quốc gia TP HCM với Thảo từ năm thứ nhất đại học. Đôi bạn vừa thi tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh, trường đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM). Đáng lẽ cả hai về quê trong kỳ nghỉ hè này nhưng sau đó quyết định ở lại tìm việc làm. Do năm học tới không còn được ở ký túc xá nên chiều 8/7, hai nữ sinh chở nhau bằng xe máy đi tìm nhà thuê trọ. Trên đường về, trời đổ mưa rất to và gặp nạn.
Anh Lê Văn Ngọt, một trong hai người cứu các nữ sinh, cho biết mỗi khi trời mưa họ đều ra đường đứng ở hai đầu cảnh báo người dân. Ảnh: An Nhơn, (Vnexpress)
Anh Lê Văn Ngọt, một trong hai người cứu các nữ sinh, cho biết mỗi khi trời mưa họ đều ra đường đứng ở hai đầu cảnh báo người dân. Ảnh: An Nhơn, (Vnexpress)
Miệng cống, nơi hai nữ sinh bị cuốn trôi. Ảnh: An Nhơn (Vnexpress)
Miệng cống, nơi hai nữ sinh bị cuốn trôi. Ảnh: An Nhơn (Vnexpress)
Hiện trường nơi nữ sinh bị cuốn trôi. (Vnexpress)
Hiện trường nơi nữ sinh bị cuốn trôi. (Vnexpress)
Anh Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi), một trong hai thanh niên ở chòi vịt trực tiếp cứu 2 nữ sinh kể: "Trời mưa to quá nên tôi và anh bạn ra đứng hai đầu cảnh báo người qua lại. Lúc đó tôi vừa cõng một cụ bà bán vé số đi xe đạp qua, quay lại thì thấy hai cô bé. Tôi vừa nói đừng chạy qua té đó thì xe họ bị lọt xuống cống". Anh Hoàng cũng cho biết thêm, trước khi hai nữ sinh gặp nạn cũng có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy bị cuốn đi tương tự nhưng may mắn được hai anh cứu thoát.  Người dân gần hiện trường cho hay, trong vài tháng trở lại đây, mỗi khi trời mưa, nước tràn qua đường rất lớn. Đã có nhiều người bị cuốn xuống cống nhưng họ đều là thanh niên nên tự bơi được vào bờ. "Chúng tôi mong cơ quan chức năng làm cống rộng hơn, nước thoát được nhiều hơn để không còn tình trạng nước tràn lên mặt đường khi trời mưa gây nguy hiểm cho mọi người", một phụ nữ nói. Về phía gia đình nữ sinh Thảo, ngay sau khi hay tin con bị nạn, cha của Thảo đã tức tốc đón xe từ Bình Định vào thành phố. Nhìn thấy con gái nằm bất động trong nhà đại thể, người đàn ông vùng biển đã quỵ xuống, cạnh bên ông là vòng tay của bạn bè Thảo. Mẹ nữ sinh ở quê nhà hay tin con bị nạn cũng ngất lên ngất xuống. “Gia đình đã nhiều lần gọi nó nghỉ hè về nhà chơi. Nó bảo mới ra trường nên ở lại tìm việc nuôi em gái ăn học...", người cha ôm mặt nức nở.
Bạn bè tiền đưa Thảo tại bệnh viện Thủ Đức. (ảnh: VOV)
Bạn bè tiền đưa Thảo tại bệnh viện Thủ Đức. (ảnh: VOV)
Nhiều sinh viên đã động viên cha nạn nhân. (ảnh: VOV)
Nhiều sinh viên đã động viên cha nạn nhân. (ảnh: VOV)
Theo thông tin trên báo VOV cho biết, Thảo là con lớn trong gia đình nghèo có 2 chị em. Thảo mới ra trường và nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi được khoảng 1 tuần nay. Gia đình khó khăn, ba làm nghề sửa xe máy, thường xuyên bị bệnh hành hạ, còn mẹ ở nhà nội trợ nên trong quá trình học tập, nữ sinh này thường xuyên đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp ba mẹ nuôi em gái học đại học. Thầy Huỳnh Thành Tú, Phó khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Luật cho biết, kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi khoa chỉ có vài sinh viên giỏi. Thảo là một trong số đó với số điểm trung bình 8,1 và đang được nhà trường xem xét để đặc cách học cao học. Thảo cũng được các bạn yêu quý và là người tham gia các hoạt động đoàn rất năng động.
Ông Trần Thanh An, Giám đốc Ký túc xá đại học Quốc Gia TP HCM chia sẻ với gia đình Thảo. (Vnexpress)
Ông Trần Thanh An, Giám đốc Ký túc xá đại học Quốc Gia TP HCM chia sẻ với gia đình Thảo. (Vnexpress)
Ông Trần Thanh An, Giám đốc Ký túc xá đại học Quốc Gia TP HCM chia sẻ trên VnExpress, cống thoát nước bắc qua con đường nội bộ nối giữa quận Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương) có từ trước khi ký túc xá xây dựng. "Do quá trình đô thị hóa nên vài năm gần đây dòng chảy suối bị thu hẹp, trong khi cống nhỏ nên mỗi lúc trời mưa lớn nước thoát không xuể, tràn qua mặt đường. Chúng tôi đã có phương án làm cống mới rộng hơn, dự kiến cuối tháng 7 này thi công thì xảy ra sự cố đáng tiếc. Chúng tôi đang làm tất cả có thể để chia sẻ cùng gia đình em Thảo", ông An nói.
T.Phạm (Tổng hợp)