Theo quan sát của phóng viên, hàng ngày, trước cửa phòng khám của vị bác sỹ C. này đều xuất hiện những bọc màu đen. Thông thường, các bọc đen này được nhân viên đưa ra vào mỗi buổi sáng sớm, trưa và chiều hàng ngày ngay trước cửa phòng khám số 934 – 936 Trương Định. Trong khi các bọc rác sinh hoạt hàng ngày ở các hộ dân gần đó đều rất dễ nhận ra bên trong có gì thì bọc màu đen trước cửa phòng khám của vị bác sĩ C. kia thực sự là một điều gì đó bí hiểm với chúng tôi. |
Sau khi lấp ló xem có người qua lại nhiều hay không, nhân viên nữ này lập tức chạy rất nhanh ra để vứt hai túi màu đen vào xó tường |
Những bọc màu đen nằm yên vị bên đường không mấy người để ý |
Như thường lệ hàng ngày người lao công quét rác vẫn mang những bọc đen này đi như rác bình thường |
Cho đến khi phóng viên trực tiếp kiểm tra người lao công này vẫn không biết trong bọc rác có gì |
Chỉ khi mở những túi đen ra với những loại rác thải y tế đặc biệt vẫn còn dính máu tươi, những người dân mới tá hỏa |
Cuốn số y bạ của một người phụ nữ có lẽ đã đi "xử lý" ở phòng khám số 934 - 936 của bác sỹ C. mặc dù đứa con đã được 28 tuần 3 ngày và hoàn toàn khỏe mạnh |
Những loại rác thải y tế độc hại được nhét vào các túi đen để bí mật tuồn đi qua đường rác thải bình thường |
Nhóm pv điều tra