Hình ảnh đón Tết của Trường Sa gửi đất liền

22/01/2012 06:25
H.A (tổng hợp từ VNE, NLĐ, Tuổi Trẻ)
(GDVN) - Các chiến sĩ Trường Sa vui mừng đón từng con heo, bức thư từ đất liền gửi ra. Không khí Tết đã rộn ràng với những người lính đảo.
Các chiến sĩ ở đảo gói bánh chưng bằng lá cây Bàng vuông, một loại cây luôn gắn liền với đời sống của các chiến sĩ ngoài hải đảo.
Các chiến sĩ ở đảo gói bánh chưng bằng lá cây Bàng vuông, một loại cây luôn gắn liền với đời sống của các chiến sĩ ngoài hải đảo.
Tàu Trường Sa 22 chuyển hàng Tết vào đảo Trường Sa Lớn
Tàu Trường Sa 22 chuyển hàng Tết vào đảo Trường Sa Lớn
Tàu cập đảo Sinh Tồn, Trường Sa. Bắt và đưa "hàng" lên đảo khá vất vả vì lợn được thả tự do trên tàu.
Tàu cập đảo Sinh Tồn, Trường Sa. Bắt và đưa "hàng" lên đảo khá vất vả vì lợn được thả tự do trên tàu.
Những lá thư từ đất liền, món quà được nhiều lính đảo mong chờ.
Những lá thư từ đất liền, món quà được nhiều lính đảo mong chờ.
Dàn hoa trên đảo Tốc Tan.
Dàn hoa trên đảo Tốc Tan.
Chăm sóc rau trên đảo Sinh Tồn.
Chăm sóc rau trên đảo Sinh Tồn.
Lính Trường Sa bên cành mai được người thân dày công gửi ra từ đất liề
Lính Trường Sa bên cành mai được người thân dày công gửi ra từ đất liề
Trang trí hội trường để đón Tết.
Trang trí hội trường để đón Tết.
Đầu năm đi viếng mộ đồng đội ở Trường Sa
Đầu năm đi viếng mộ đồng đội ở Trường Sa
Đầu năm người dân Trường Sa đi lễ chùa
Đầu năm người dân Trường Sa đi lễ chùa
Bữa tiệc cuối năm ở đảo Song Tử Tây, rộn ràng niềm vui
Bữa tiệc cuối năm ở đảo Song Tử Tây, rộn ràng niềm vui
Một tiết mục văn nghệ góp vui của các cư dân nhí của đảo Trường Sa.
Một tiết mục văn nghệ góp vui của các cư dân nhí của đảo Trường Sa.
Dù khó khăn, thiếu thốn, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu.
Dù khó khăn, thiếu thốn, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu.
Vui xuân không quên nhiệm vụ
Vui xuân không quên nhiệm vụ
H.A (tổng hợp từ VNE, NLĐ, Tuổi Trẻ)